Trang thơ: Vĩnh Biệt Bút Thơ “HOÀNG VĂN UYỂN”

 

Bệnh viện chiều đó tháng năm

Cháu vào thăm bác đang nằm đọc thơ

Mặc cho thân thể bơ phờ

Bác ngồi mau dậy như chờ bạn thân

Vui cười trò chuyện ân cần

Hỏi thăm anh chị xa gần ra sao

Bác vui nhận được hầu bao

Cha Tổng Biên Tập gửi vào phong thư

Vì còn dịch bệnh chưa từ

Nên Cha không đến bác đừng buồn nha

Anh em ở khá là xa

Hiệp thông cầu nguyện cả nhà yêu thương

Đâu ngờ bác vội lên đường

Chỉ sau vài bữa đêm trường chia ly

Nghiệm ra ý Chúa diệu kỳ

Trăng khuya lấp lánh muôn vì sao thiêng

Chủ nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Ngài thương đón bác vào miền quê Cha

Thiên đàng đích thực là nhà

Quê hương vĩnh cửu chúng ta mong chờ

Hẹn ngày tái ngộ bút thơ

Vinh quy bái tổ kính thờ Ba Ngôi.

BCT

25/5/2020

Ông Giuse Hoàng Văn Uyển là cộng tác viên lâu năm Báo Chia Sẻ Tin Mừng của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam. 

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse vào chốn yên nghỉ muôn đời. Amen.

Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *