Trang Thơ: Yêu thương và chia sẻ cho nhau

 

 

Cuộc sống tình nghĩa có nhau

Vui cùng chung hưởng, khổ đau chia cùng

Dựng xây ý hợp tình chung

Giúp đỡ, hỗ trợ: đã từng sẻ san

*

Thương người cơ khổ lầm than

Đem niềm vui tới đầy tràn mãi luôn

Những khi gặp cảnh u buồn

Lướt thắng trở ngại,  tạo nguồn vươn lên

*

Khuyên người “oan ức” cố quên

Cũng đừng “trả đũa”, chớ nên hận thù

Vượt qua “tăm tối mịt mù”

Ra miền ánh sáng cho dù khó khăn

*

Gíup người vất và quanh năm

“Hạt cơm, manh áo” che thân ấm lòng

Thỏa lòng, toại dạ ước mong

Cuộc sống êm ấm, để không đói nghèo

*

Có người thân phận “bọt bèo”

Nay đây mai đó, cuốn theo dòng đời

Khổ đau chồng chất rối bời

Ta cùng chia sẻ cho vơi nỗi sầu

*

Thương người đau khổ tình sâu

Mong họ hạnh phúc dài lâu mãi hoài

Hướng trông nhìn đến tương lai

Khổ đau tan biến, nối dài yêu thương

*

Xót thương chia sẻ đâu lường

Cho đi tất cả lẽ thường người ơi!

Điểm tô làm đẹp cho đời

Tâm tim ngời sáng tuyệt vời biết bao.

 

Hoài Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *