Trong buổi đọc kinh Truyền Tin đầu tiên tại Castel Gandolfo vào trưa ngày 12/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về dụ ngôn người gieo giống, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng tin tưởng nơi con người và luôn kiên trì gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn mỗi người. Ngài khẳng định thế giới hôm nay đang rất cần những hoa trái của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là tình yêu, niềm vui và hòa bình.
![]()
Lần đầu tiên đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè trong ít ngày cầu nguyện và tĩnh dưỡng, Đức Thánh Cha được đông đảo tín hữu, người dân địa phương và du khách chào đón nồng nhiệt tại Quảng trường Tự Do, trước Dinh Tông Tòa.
Suy niệm về dụ ngôn người gieo giống (x. Mt 13), Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn quảng đại gieo hạt giống Lời Ngài vào lòng con người. Có khi hạt giống gặp mảnh đất khô cằn, sỏi đá hay đầy gai góc; nhưng cũng có lúc rơi vào mảnh đất màu mỡ và sinh nhiều hoa trái. Chính nơi những tâm hồn biết mở ra đón nhận, những “phép lạ của tình yêu” được thực hiện và có sức biến đổi thế giới.
Đức Thánh Cha nói:
“Thiên Chúa không ngừng tin tưởng nơi chúng ta và nơi những gì chúng ta có thể trở nên mỗi ngày, nếu biết tín thác vào Người.”
Ngài giải thích rằng sự quảng đại của Thiên Chúa không phải là ngây thơ, nhưng phát xuất từ tình yêu luôn nhìn thấy nơi mỗi người khả năng làm điều thiện, ngay cả khi chính chúng ta cũng chưa nhận ra điều đó.
Trích lời Thánh Gioan Kim Khẩu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục gieo hạt giống Tin Mừng vào lòng người để sinh những hoa trái của Chúa Thánh Thần mà thế giới hôm nay đang rất cần.
Nhắc lại lời Thánh Phaolô (Gl 5,22), ngài nói những hoa trái ấy là: tình yêu, niềm vui, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.
“Thế giới của chúng ta biết bao đang cần những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và biến đổi bởi những hoa trái của Chúa Thánh Thần.”
Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ mọi người biết tận dụng thời gian nghỉ hè không chỉ để nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, nhưng còn dành thời gian lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và sống thinh lặng, nhờ đó được đổi mới cả thể xác lẫn tâm hồn để trở về với công việc thường ngày trong tinh thần hăng say hơn và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Kết thúc buổi đọc kinh, trước sự chào đón nồng nhiệt của các tín hữu với biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Chào mừng Đức Thánh Cha Lêô”, ngài đã bất ngờ đi một vòng quảng trường trên xe giáo hoàng để chào thăm và đến gần mọi người hiện diện.
Xin đừng để những cơn gió chiến tranh dập tắt niềm hy vọng
Sau khi chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước tình trạng xung đột đang tái bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, vì đó là con đường duy nhất dẫn tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, sau khi hy vọng về một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran không thành hiện thực, cũng như tình hình bất ổn tại Liban. Ngài cũng bày tỏ lo ngại trước các cuộc tấn công dữ dội trong những ngày gần đây tại Kharkiv, Dnipro, Kyiv và Odesa ở Ukraine.
Ngài nói:
“Đáng tiếc, những cơn gió chiến tranh lại đang thổi mạnh tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, khiến biết bao người vô tội tiếp tục phải gánh chịu đau khổ.”
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng để mất niềm hy vọng, nhưng hãy kiên trì xây dựng đối thoại và gặp gỡ.
“Xin đừng để những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của niềm hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người tiếp tục kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao – con đường duy nhất có thể đưa đến một nền hòa bình công bằng và lâu bền, nơi các dân tộc được sống trong hòa giải, an toàn và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.”
Cầu nguyện cho những người lao động trên biển
Nhân Ngày Chúa nhật Biển (Sea Sunday), được cử hành vào Chúa nhật thứ hai của tháng Bảy, Đức Thánh Cha cũng dành lời cầu nguyện đặc biệt cho các thủy thủ, ngư dân và công nhân cảng trên toàn thế giới.
Ngài nhắc đến những hy sinh thầm lặng của họ khi phải sống xa gia đình và nhiều khi đối diện với hiểm nguy do các cuộc xung đột trên biển, trong khi vẫn âm thầm góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều quốc gia.
Hiệp ý với cuộc hành hương tại Jasna Góra
Kết thúc lời chào, Đức Thánh Cha hiệp thông với hàng trăm nghìn tín hữu Ba Lan đang tham dự cuộc hành hương thường niên đến Đền thánh Đức Mẹ Đen Jasna Góra tại Częstochowa.
Ngài cầu chúc các tín hữu, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn trở thành những môn đệ truyền giáo hân hoan, can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.