
Chúng ta không cô độc. Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời.
Người ta dễ nghĩ rằng Chúa Thánh Thần chỉ ngự xuống trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần, rồi từ đó không còn hoạt động trong thế giới nữa. Nhưng nếu tin như vậy, chúng ta sẽ phủ nhận chính hồng ân lớn lao mà Đức Giêsu đã hứa khi nói với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).
Trong bài giảng mang tựa đề “Đấng Vĩ Đại Ít Được Biết Đến”, thánh Josemaría Escrivá giải thích rằng:
“Việc Chúa Thánh Thần hiện xuống cách long trọng trong ngày lễ Ngũ Tuần không phải là một biến cố đơn lẻ. Hầu như không có trang nào trong sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta lại không đọc thấy nói về Người và về hoạt động của Người trong việc hướng dẫn, điều khiển và làm sinh động đời sống cũng như sứ mạng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.”
Theo thánh nhân, chính Chúa Thánh Thần là Đấng linh hứng lời rao giảng của thánh Phêrô, củng cố đức tin của các môn đệ, xác nhận ơn gọi của dân ngoại bằng sự hiện diện của Người, và sai thánh Phaolô cùng Barnaba đến những miền đất xa xôi để mở ra các con đường mới cho giáo huấn của Đức Giêsu. Nói ngắn gọn, sự hiện diện và giáo huấn của Người ở khắp mọi nơi.
Luôn hiện diện với chúng ta
Giáo hội cũng xác nhận điều này trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, khi dạy rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong thế giới từ khởi đầu cho đến tận cùng thời gian:
“Từ khởi nguyên cho đến tận thế, mỗi khi Thiên Chúa sai Con của Người đến, Người cũng luôn sai Thánh Thần của Người đến: sứ mạng của Hai Ngôi luôn gắn liền và không thể tách rời… Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Kitô là Đầu nhiệm thể tuôn đổ trên các chi thể của Người, xây dựng, làm sinh động và thánh hóa Hội Thánh. Hội Thánh là bí tích của sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa với con người.” (GLHTCG 743, 747)
Sự hiện diện liên lỉ của Chúa Thánh Thần phải trở thành nguồn hy vọng cho chúng ta, bởi điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, ngay cả trong sự yếu đuối của chúng ta.
Thánh Josemaría Escrivá viết:
“Chúa Thánh Thần hiện diện trong Hội Thánh Đức Kitô mọi thời đại, để Hội Thánh luôn luôn và trong mọi sự trở nên dấu chỉ được giương cao trước muôn dân, loan báo cho mọi người lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa. Dù có những giới hạn lớn lao, chúng ta vẫn có thể ngước nhìn trời cao với niềm tín thác và vui mừng.”
Thiên Chúa không quên chúng ta và cũng không bỏ mặc chúng ta như những kẻ mồ côi. Người tiếp tục biểu lộ tình yêu của Người qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay.
Đó là một chân lý đơn sơ nhưng phải mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao: chúng ta không hề cô độc, và ngay lúc này đây Chúa Thánh Thần đang ở cùng chúng ta.
Ước gì chúng ta tiếp tục mở lòng mình ra với Chúa Thánh Thần, đón tiếp Người và để Người tác động ngày càng mạnh mẽ hơn trong cuộc đời chúng ta.
https://aleteia.org/2019/05/31/why-the-holy-spirits-continual-presence-should-give-us-hope-and-joy/