Viếng Bố

 

                                                                          “nhớ 49 ngày bố về với Chúa”


 

Hoàng hôn vương tím nghĩa trang

Con đi viếng bố khăn tang lệ nhòa

Hoa tươi dâng bố nghẹn ngào

Hương thơm con thắp vái chào bố yêu

Chiều nay đã 49… chiều

Bố đi để lại con nhiều nhớ thương

     Đoạn trường đôi ngả vấn vương

Bên kia bố chắc còn nương bên này

Ngày ngày con vẫn cầu thay

Xin Chúa thương nhận, tỏ bày Thánh nhan

Ngàn trùng cách biệt ly tan

Dương gian khép lại một màn bi ai

Thân trai mới tuổi hăm tư

Trái tim bố quặn đau vì chia phôi

Hơn nửa thế kỷ đơn côi

Gà trống lặn lội đưa nôi một mình

Bởi vì một sớm bình minh

Đôi mươi mẹ đã dứt tình phu thê

Chạy theo Chúa, bỏ bến mê

Bỏ con đói sữa dầm dề gió sương

Thương con: bố đứng mỏi mòn

Yêu mẹ: bố giữ lòng son một niềm

Nay bố cùng mẹ đoàn viên

Xin Chúa thương gửi triền miên phúc lành

Bao nhiêu ơn dưỡng sinh thành

Con chưa đáp trả đã đành phân ly

Chiều ni  trước mộ con quỳ

Gọi bố yêu dấu đã vì đời con

Hy sinh chẳng quản héo hon

Thương con bánh đúc nào còn có xương

Khói hương nghi ngút thay lời

Bố hãy yên nghỉ một thời cô liêu

Dù Đông rét mướt tiêu điều

Dù Hạ nắng chói chang chiều nồng oi

Dù Thu lá rụng đưa thoi

Mùa xuân sẽ đến sáng soi, bố à!

Bóng tà đã khuất đầu non

Sương rơi đã ướt tóc con búi tròn

Đưa tay vuốt cọng cỏ non

Phủ trên mộ bố cho lòng bớt đau

Ra về, ngoái lại đằng sau

Tưởng như bố gọi: Con ơi! đừng về…

                                                                                                 Mờ-inh

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *