Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 2: Cầu nguyện cho các giáo xứ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 2: Cầu nguyện cho các giáo xứ

Trong video Ý cầu nguyện tháng 2, được phổ biến ngày 30/1/2023, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các giáo xứ “luôn đặt sự hiệp thông – hiệp thông giữa con người, hiệp thông trong giáo hội – ở trung tâm, để nơi đây có thể ngày càng trở thành cộng đoàn đức tin, tình huynh đệ và chào đón những ai khốn khó nhất.”

Đức Thánh Cha mở đầu video với câu nói: “Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt một tấm biển trước cửa các giáo xứ có nội dung: ‘Vào cửa miễn phí.’”

Giáo xứ: những cộng đoàn gần gũi

Với những lời này, Đức Thánh Cha muốn nhắc chúng ta rằng các giáo xứ là nơi mọi người có thể bước vào và không có những đòi hỏi đặc biệt, bởi vì “Các giáo xứ không phải là một câu lạc bộ dành cho một số ít người, chỉ thuộc về một kiểu xã hội nhất định nào đó.”

Những hình ảnh trong video ý cầu nguyện cho thấy một nhà thờ có dáng vẻ bên ngoài đẹp đẽ nhưng trống vắng, và rồi chính nhà thờ đó, đầy chật người, khiến nhà thờ càng trở nên đẹp đẽ hơn. Đức Thánh Cha muốn nhắc chúng ta rằng sự phong phú của Giáo hội không nằm ở các toà nhà nhưng ở những người đến đó. Do đó, theo Đức Thánh Cha, “Các giáo xứ phải là những cộng đoàn gần gũi, không quan liêu, đặt con người làm trung tâm – một nơi chúng ta có thể lãnh nhận món quà bí tích.”

Giáo xứ: trường học phục vụ và quảng đại

Các hình ảnh trong video trình bày các giáo xứ ở nhiều nơi trên thế giới, với các cuộc gặp gỡ, nói chuyện, phân phát trợ giúp cho những người khốn khó nhất, thăm người già và người bệnh, các cuộc thi và các sự kiện nội bộ hoặc bên ngoài. Và Đức Thánh Cha mong muốn “Các giáo xứ phải một lần nữa trở thành những trường học phục vụ và quảng đại, với cánh cửa luôn rộng mở cho những người bị loại trừ. Và cho cả những người trong giáo xứ. Cho tất cả.”

Đặt con người ở trung tâm

Theo cha Frédéric Fornos, Giám đốc Mạng Lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, ba yếu tố lắng nghe, cầu nguyện và hiệp thông là những đặc tính hiệp hành cốt yếu cho đời sống giáo xứ. Nhưng để thực hành những điều này, các giáo xứ cần phải thực sự là những cộng đoàn, với con người ở trung tâm, bởi vì chúng ta thực sự là một cộng đoàn khi chúng ta biết nhau, biết tên, biết nhu cầu và nguyện vọng của mỗi người.

Hiệp thông 

“Đã bao lần xảy ra trường hợp các giáo xứ trở thành một nhóm gồm những người xa lạ đến gặp nhau để dự Thánh Lễ vào Chúa Nhật, nhưng không có đời sống cộng đoàn?” Theo cha Fornos, “đây là một thách đố lớn.” Đức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta hãy mạnh dạn “suy xét lại cung cách hành xử của các cộng đoàn giáo xứ chúng ta và đặt sự hiệp thông – hiệp thông giữa con người, hiệp thông trong Giáo hội – ở trung tâm.” (CSR_387_2023)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *