Đức Maria trong Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa sống lại

Suy niệm: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

mc09.jpgLạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, Alleluia ! Vì Đấng Mẹ cưu mang đã sống lại như lời đã hứa. Đó là lời Giáo hội ca mừng Mẹ Maria suốt mùa phục sinh. Bởi vì chắc chắn Mẹ là người chia sẻ nhiều nhất niềm hân hoan của biến cố phục sinh.

Mẹ là người đầu tiên hưởng ơn cứu độ do cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và Mẹ đã đón nhận ân sủng ấy cách đầy đủ, sung mãn và tràn đầy. Thiên Chúa không từ chối ơn nào mà không ban cho Mẹ. Và Chúa đã ban cho Mẹ là để chuyển thông cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria,

Những ai yêu mến Mẹ đều công nhận rằng :
Ơn Chúa ban qua tay Mẹ
dạt dào như mưa sa, bao la như biển cả,
chan chứa chẳng khi ngừng.

Xin cho chúng con đang tưởng niệm Chúa sống lại
được biến đổi thành những con người mới
tràn đầy sinh lực phục sinh.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ
cộng tác với ơn thánh Chúa,

và lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Xin Mẹ luôn cầu cùng Chúa cho chúng con.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa lên trời

Suy niệm : Mẹ Maria là bảo đảm của ta

Bài học trước tiên chúng ta rút ra được từ biến cố thăng thiên là “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20) và đời sống nơi trần gian là một cuộc hành trình về Thiên Quốc. Trên đường về quê, hãy đến với Mẹ Maria để được bảo đảm về đến bến bình an.

Mẹ đã đạp dập đầu con rắn Satan, sẽ giúp chúng ta thắng lướt tội lỗi. Mẹ đầy tràn nhân đức sẽ thúc đẩy chúng ta tiến trên đường hoàn thiện. Và Mẹ, đấng suốt đời luôn kết hợp với Chúa, sẽ khích lệ chúng ta hăm hở “tìm kiếm những sự trên trời cao, nơi Đức Kitô ngự” (Cl 3,11). Quả thực Mẹ Maria làm cho chúng ta được sống, được vui, được cậy đang khi dấn bước về quê thật.

Lạy Mẹ Maria,
Mẹ chính là Sao Mai dẫn bước con trong đêm tối,
Mẹ chính là hải đăng giúp con vượt biển dương thế.

Xin cho con biết luôn nhìn lên Mẹ,
để không khi nào hoang mang xao xuyến,
không bối rối buồn phiền.
không sờn lòng nản chí,
và không sa ngã lạc bước trần gian.

Xin cho con biết chiêm ngưỡng các nhân đức của Mẹ,
như một thúc đẩy sống hoàn thiện,
đang khi hoàn tất hành trình về quê trời.

Xin cho con luôn tin tưởng vào Mẹ,

Đấng bầu cử đầy quyền thế
trước ngai Đức Giêsu trên thiên quốc.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Thánh Thần hiện xuống

Suy niệm: Mẹ Maria bổn mạng những người hoạt động tông đồ

Sau khi Chúa về trời, các môn đệ lui về nhà tiệc li, ở đó các ông đồng tâm nhất trí trong việc cầu nguyện cùng với Mẹ Maria. Và Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các ngài.

Thực ra Đức Maria đã đầy tràn Chúa Thánh Thần như lời Gabriel xác nhận trong ngày truyền tin : “Thánh Thần Chúa bao phủ lấy Bà và quyền năng Đấng tối cao rợp bóng trên Bà” (Lc 1,35). Như vậy, việc Mẹ hiện diện trong nhà tiệc ly chính là để thực hiện sứ mạng làm Nữ Vương các thánh Tông đồ, và để khẩn cầu Thánh Linh đến với trần gian.

Lạy Mẹ Maria,
Xin cho chúng con biết cùng với Mẹ,
nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến,
để canh tân bộ mặt địa cầu.

Xin cho mọi kitô hữu biết yêu chuộng tinh thần tông đồ.
Xin cho những ai đang dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân
biết hoạt động nhờ Mẹ với Mẹ và trong Mẹ.

Và như Mẹ sau khi đầy Thánh Thần ngày truyền tin,
đã mang Chúa Giêsu cho gia đình thánh Gioan.

Xin cho chúng con cũng mang lấy Chúa Giêsu,
và đem Chúa đến cho tha nhân
ngay trong những sinh hoạt hằng ngày.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Mẹ về trời

Suy niệm : Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong giờ hấp hối

Với hồng ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria thoát khỏi quyền lực của sự chết, cái chết không có quyền gì trên người. Nhưng nếu Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết để chia sẻ thân phận con người, thì Mẹ Maria cũng nhận cái chết để làm gương cho chúng ta.

Thế nhưng, Đức Maria đã trải qua cái chết như đi vào giấc ngủ. Chết đối với Mẹ chỉ là một biến đổi. Suốt đời Mẹ đã qui hướng trọn vẹn vào Thiên Chúa, nên chết chỉ là cơ hội để bước đi vào vĩnh cửu, vào quỹ đạo hạnh phúc bất diệt, được chiêm ngưỡng Chúa nhãn tiền trong vinh quang.

Lạy Mẹ Maria,

Con nghĩ đến những người đang hấp hối đêm nay,
nghĩ đến những thân nhân của họ,
và nghĩ đến giờ phút sau cùng của chính con,

Chúng con cần đến Mẹ nhiều,
để biết vui vẻ chấp nhận thân phận của con người,
để vững tin vào hạnh phúc vĩnh cửu,
và để biết chuẩn bị bằng một đời sống thánh thiện.

Đứng trước thiên niên kỷ thứ III,
Xin được cùng với Mẹ
hoàn tất đời mình bằng đóng góp cho nhân loại,

Xin cho chúng con biết sống xứng đáng,
để được chết đi như một thoáng nhẹ nhàng.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Chúa vinh thưởng Đức Mẹ

Suy niệm: Vinh quang của Đức Mẹ.

Được tuyên phong Nữ Vương trời đất, mọi quyền hành và vinh dự được trao cho Mẹ Maria. Mẹ là Nữ Vương các Thiên Thần, Nữ Vương các thánh tổ tông và tiên tri, Nữ Vương các thánh tông đồ và tử đạo, Nữ Vương các thánh hiển tu và đồng trinh, Nữ Vương các thánh nam nữ trên Thiên Quốc. Bởi vì chính nhờ Mẹ, Chúa Giêsu ra đời cứu chuộc các ngài.

Dưới trần thế, sau Thiên Chúa, mọi lời ca tụng đều qui về Mẹ. Biết bao người đã tận hiến cho Mẹ và làm con cái Đức Mẹ, biết bao tín hữu hăng hái hành hương cầu khẩn Mẹ, Các họ đạo, các đoàn thể, gia đình và cá nhân thi nhau chọn Mẹ làm quan thầy riêng cho mình.

Lạy Mẹ Maria,
Con muốn hợp lời ca tụng Mẹ với triều thần thánh
và muôn vàn tín hữu ở trần gian,
để tung hô Mẹ là Nữ Vương quyền phép.

Nhưng con biết rằng,
Mẹ không muốn làm Bà hoàng xa lạ,
mà là Nữ Vương đầy nhân ái
và là người Mẹ rất từ bi.

Con biết rằng : điều Mẹ mong muốn
là có những đứa con mến Mẹ, giống Mẹ,
và sống xứng đáng
để được chia sẻ vinh phúc Thiên Đàng như Mẹ.

Xin cho con đừng chỉ tôn sùng Mẹ giả tạo, bề ngoài
nhưng biết mô phỏng các nhân đức của Mẹ.