Con nhìn theo đám mây, mây đưa Mẹ về Thiên Cung. Lòng muốn chấp cánh cùng Mẹ bay lên cao. Ước ao trông thấy Quê Trời. Lòng muốn chấp cánh cùng Mẹ bay lên mây. Sống vui bên Mẹ từ đây...
Con nhìn theo đám mây, mây đưa Mẹ về Thiên Cung. Lòng muốn chấp cánh cùng Mẹ bay lên cao. Ước ao trông thấy Quê Trời. Lòng muốn chấp cánh cùng Mẹ bay lên mây. Sống vui bên Mẹ từ đây...
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? .... "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. ...
Đường Emmau cô đơn bao trùm thất vọng, nghi nan, bế tắc. NGÀI đã đến và ủi an bằng chính Lời Ngài và việc “bẻ bánh” … Các môn đệ bừng tỉnh, hiểu ra, cảm nghiệm và vội vã loan báo : NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI, CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP NGÀI !
Mừng Thánh Đa Minh và Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP. Phim tư liệu Thánh lễ và liên hoan thứ bảy. ngày 07.08.2010, tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông mừng bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Đa Minh. Cũng là ngày kính thánh Tổ Phụ, nên Tỉnh Dòng đã kết hợp với Tu viện …
Chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”, cha Phanxicô xác định thánh Đa Minh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ.
"Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. (Mt 18 2-5)