Ở đời, ai cũng muốn “ăn trên ngồi trước”, “được làm vua”, “được kẻ hầu người hạ”..., để “vinh thân phì da”, để “cả họ được nhờ”...; còn Đức Kitô lại dạy ta một con đường khác, trái nghịch với thế gian.
Daily Archives: 29/09/2013
Tháng 9, 2013
- 29 Tháng 9
Ngày 30.09: Nghịch lý “lớn và nhỏ”
- 29 Tháng 9
Nghe giảng lễ tang cha Giuse Đỗ Văn Chung
Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".