Vatican – Tiziana Campisi
Sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (08/06/2025), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể tại quảng trường thánh Phêrô, kết thúc Năm Thánh của các Phong trào, Hội đoàn và Cộng đoàn mới. Trong bài giảng sâu lắng và đầy thần hứng, ngài nhấn mạnh rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng mở ra các biên giới bên trong lòng ta, trong các mối tương quan, và giữa các dân tộc. Ngài mời gọi mọi người phá vỡ các bức tường ích kỷ, vượt thắng chủ nghĩa cá nhân và sự vô cảm, để sống như những người anh em trong Đức Kitô.
Khoảng 80.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ kín quảng trường từ sáng sớm, với cờ xí đủ mọi quốc gia, vang lời hân hoan “Viva Leone! Viva il Papa!”. Trên chiếc xe jeep trắng, Đức Thánh Cha chào thăm, chúc lành cho các em nhỏ được đưa tới gần, trong khi quảng trường lắng lại khi ngài vào dâng lễ phục vụ.
Chúa Thánh Thần mở các biên giới trong lòng mỗi người
Trong nghi thức đầu lễ, Đức Thánh Cha thực hiện nghi thức rảy nước thánh, như một lời nhắc nhớ về Bí tích Thánh Tẩy và biến cố “Rửa trong Thánh Thần” – nguồn gốc của sứ mạng truyền giáo trong Giáo Hội.
Dựa trên lời của Đức Bênêđictô XVI từng nói vào Lễ Hiện Xuống năm 2005, rằng “Giáo Hội phải mở ra các biên giới giữa các dân tộc và phá tan những rào cản giữa các giai cấp và chủng tộc”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV diễn giải: chính Chúa Thánh Thần là Đấng phá đổ mọi biên giới – kể cả bên trong tâm hồn mỗi người, khi Người tháo gỡ những đóng kín, cứng lòng, sợ hãi và chủ nghĩa ái kỷ – thứ khiến ta chỉ biết quay quanh chính mình.
“Trong một thế giới đầy cơ hội để kết nối, chúng ta lại có nguy cơ sống trong cô đơn, lạc lõng giữa đám đông. Chính Chúa Thánh Thần đánh thức nơi ta một lối sống mới – giúp ta gặp lại chính mình, vượt qua các mặt nạ, gặp gỡ Thiên Chúa và nếm trải niềm vui của Người.”
Chúa Thánh Thần mở các biên giới trong tương quan
Là tình yêu sống động giữa Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần ngự đến trong lòng ta, làm cho ta có khả năng vượt qua khép kín, thắng vượt nỗi sợ trước những người khác biệt, giáo dục các đam mê bên trong ta và chữa lành các tương quan bị tổn thương.
Đức Thánh Cha thổ lộ cách xúc động: “Tôi nghĩ – với nỗi đau sâu xa – đến khi một mối tương quan bị nhiễm độc bởi khát vọng thống trị, một khuynh hướng dẫn tới bạo lực, như minh chứng đau thương nơi các vụ phụ nữ bị sát hại ngày càng nhiều. Những điều ấy là trái ngược hoàn toàn với hoa trái của Thánh Thần: tình yêu, niềm vui, bình an, hiền từ, kiên nhẫn, tốt lành, trung tín, dịu dàng và tự chủ.”
Chính những hoa trái đó, theo Đức Thánh Cha Lêô XIV , mở rộng các tương quan giữa người với người và dẫn đưa chúng ta vào “niềm vui sống tình huynh đệ” – điều cốt yếu cho đời sống Giáo hội.
Chúa Thánh Thần mở các biên giới giữa các dân tộc
Chúa Thánh Thần – Đấng dạy dỗ mọi sự và khắc ghi giới răn yêu thương – phá tan các bức tường của hận thù và dửng dưng, giúp ta nhận ra nơi người khác khuôn mặt của người anh em, để những khác biệt không còn là nguyên nhân chia rẽ, nhưng trở nên kho tàng phong phú, đưa tất cả cùng tiến bước trong tình huynh đệ.
“Nơi nào có tình yêu, nơi ấy không còn chỗ cho định kiến, không còn rào cản ngăn cách ta với tha nhân, không còn thứ văn hóa loại trừ vốn đang sống lại trong các chủ nghĩa dân tộc chính trị.” – Đức Thánh Cha cảnh báo.
Cầu nguyện để hận thù tan biến và hòa bình trị vì
Gợi nhớ lời giảng lễ Hiện Xuống của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV cảm thán: “Chúng ta đang sống trong thời đại đầy chia rẽ, đứt đoạn. Dù luôn kết nối, nhưng chúng ta lại sống xa cách, bị tê liệt bởi sự dửng dưng và bóp nghẹt trong cô đơn.” Ngài gọi chiến tranh là dấu hiệu bi thảm của tình trạng ấy, và cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng chân trời của tình yêu, nâng đỡ những nỗ lực kiến tạo hòa bình trên thế giới.
Cầu nguyện trong nhiều ngôn ngữ – để Giáo Hội hiệp nhất và nên thánh
Lời nguyện tín hữu vang lên bằng tiếng Tây Ban Nha, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Đức và Hindi, khẩn xin Chúa Thánh Thần:
- Gìn giữ Giáo Hội trong hiệp nhất và quan tâm đến người nghèo;
- Làm cho Đức Giáo hoàng và các mục tử thêm hăng say loan báo Tin Mừng và vui tươi phục vụ;
- Khơi mở tâm hồn các nhà lãnh đạo và công dân để họ can đảm tìm kiếm công lý, hòa bình, vượt thắng sợ hãi và dửng dưng;
- Ban ơn cho các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn mới được đầy tràn ân sủng và đức mến.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẩn cầu: “Xin Chúa Thánh Thần hiệp nhất tất cả chúng con nên một, và khơi dậy trong từng người lòng khát khao nên thánh.”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-06/leone-xiv-pentecoste-individualismi-odio-guerre-pace-fratellanza.html