Năm Thánh: Hành hương giữa mùa hè tại Rôma – “Chúng ta cùng củng cố đức tin”

Jacopo Mancini – Vatican City

Năm Thánh: Hành hương giữa mùa hè tại Rôma – “Chúng ta cùng củng cố đức tin”

Các khách hành hương đến từ Uganda, Mexico, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha. Trong lòng mỗi người sẽ mãi ghi khắc ký ức về hành trình đi bộ từ Quảng trường Pia đến Đền thờ Thánh Phêrô. Các gia đình dắt theo con nhỏ cùng nhau lên đường: “Hy vọng là điều thiết yếu đối với chúng tôi, chỉ nhờ đó chúng tôi mới có sức mạnh để hoạch định tương lai”.

Từ Luweero đến Assisi rồi Rôma

Một hàng dài những chiếc mũ rơm đội trên tu phục Phanxicô truyền thống, chứng tá cho một đức tin có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và thời tiết. Ngay phía sau là đoàn hành hương từ Uganda trong trang phục truyền thống; rải rác khắp nơi là các gia đình, các cặp đính hôn, học sinh, những người trẻ… Sự đa dạng ấy tô điểm Quảng trường Pia trong buổi sáng đầu tháng Bảy của Năm Thánh, thể hiện rõ nét hình ảnh Hội Thánh hoàn vũ – một gia đình lớn cùng chung bước trên hành trình của ơn tha thứ và niềm hy vọng.

Đức ông Francis Xavier Mpanga là một trong các linh mục đồng hành với khoảng 250 tín hữu từ giáo phận Kasana-Luweero, Uganda. Ngài chia sẻ với truyền thông Vatican:
“Trước khi đến Rôma, chúng tôi đã hành hương về Assisi để kính viếng chân phước Carlo Acutis – vị thánh tương lai. Đó là một trải nghiệm đầy cảm động, cộng đoàn đã đáp lại với tất cả lòng nhiệt thành và tham gia rất đông đảo.”

Sau khi đặt chân đến Kinh thành muôn thuở, đoàn hành hương Uganda đã viếng thăm các Đại Vương cung Thánh đường, sốt sắng cầu nguyện trước Thánh giá gỗ Giubileo và bước qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô.
“Đó là một hành vi mang tính biểu tượng và thiêng liêng,” Đức ông Mpanga nhấn mạnh. “Là Kitô hữu, chúng ta phải đối mặt với thử thách mỗi ngày. Chính trong những lúc gian nan nhất, chúng ta được mời gọi vác Thánh giá cùng Chúa. Chúng tôi sống Năm Thánh này không chỉ cho bản thân mình, mà còn để mang niềm hy vọng đến cho những ai không thể hiện diện, những người đang sống trong cảnh đau khổ.”

Leonard, một giáo dân phục vụ với vai trò người đánh đàn organ tại giáo xứ quê nhà, nói thêm:
“Qua việc bước qua Cửa Thánh, đức tin của chúng tôi như được đổi mới. Khi trở về, tôi cảm thấy có trách nhiệm nâng đỡ đức tin của những người không có điều kiện tham dự hành hương.”

Âm nhạc – hành trình đức tin của người trẻ

Raul, Alexis và Raphael – ba bạn trẻ người Pháp đang theo học tại Học viện Âm nhạc Liesse – chia sẻ về trải nghiệm “sống đức tin cách cộng đoàn” và “khơi dậy đối thoại qua việc lôi cuốn các bạn trẻ”.
Khởi hành từ Précigné (thuộc vùng Pays de la Loire), nhóm gần 50 học sinh đã thực hiện hành trình nghệ thuật qua những giai điệu đức tin tại các địa điểm linh thiêng như nhà thờ San Luigi dei Francesi, Trinità dei Monti, và đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Rôma.
Các bạn trẻ chia sẻ họ “bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ diệu của thành phố và các di tích lịch sử”, và cảm thấy rằng “niềm hy vọng được cử hành cách xứng đáng nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc và đức tin”.

Mục tiêu: Cửa Thánh

Một nhóm đông đảo khác là 150 thiếu niên từ giáo phận Gap-Embrun (Pháp), trong khi từ Bỉ, khoảng 50 tín hữu thuộc nhiều giáo xứ khác nhau tại Antwerp cũng hội tụ về đây, vừa hành hương vừa cất tiếng hát trong âm vang của đàn guitar và đàn accordeon.
Cha Martino, một linh mục dòng Capuchin dẫn đoàn, kể lại “xúc động mãnh liệt” khi bước qua Cửa Thánh – “dấu chỉ của sự hiệp thông với Thánh Phêrô và là một kỷ niệm thiêng liêng vô cùng quý giá khi trở về quê hương.”

Một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha đến từ Malaga, tay bồng hai con nhỏ, vừa đi trên đường Via della Conciliazione vừa chia sẻ:
“Hành hương Năm Thánh là để sống niềm hy vọng – đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và các phương thế của Người, như là nguồn mạch của bình an và lòng thương xót cho thế giới.”

Niềm hy vọng cho các gia đình

Dù có phần tiếc nuối vì không được gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV đang ở Castel Gandolfo, một gia đình đến từ Monterrey, Mexico chia sẻ họ đang sống Năm Thánh đầu tiên trong đời “bằng cách bước theo đường lối của Thiên Chúa, trong hành trình chữa lành và củng cố đức tin.”

Maria và Jose – một cặp vợ chồng người Philippines sống tại Vienna – khi chăm sóc ba con nhỏ của mình cũng bày tỏ:
“Nơi mỗi gia đình, hy vọng là điều thiết yếu. Chỉ nhờ đó chúng ta mới có thể tiếp tục mơ ước và xây dựng tương lai.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *