Trở nên người thân cận

 

Tám giờ tối, sau cơn mưa lớn dai dẳng lại thêm sấm chớp, chị đội nón qua xem tôi cần gì để giúp. Bởi chị sốt ruột, đã gọi điện mấy lần mà tôi lại tắt máy. Thì ra chị vẫn lo cho tôi trong cảnh neo đơn mọi ngày, nhiều khi khó khăn bế tắc.

Trong Huynh đoàn tôi, chị là người đã lớn tuổi, mắt thì đã mờ, nhưng vì thương tôi nên chị sẵn sàng làm tay làm chân cho người bệnh tật yếu ớt như tôi. Nhất là khi cõng tôi lên, tôi cảm nhận rõ vì mến Chúa thương người lắm, chị mới có thể sẵn lòng để thực hành Lời Chúa dạy như vậy. Có những thời gian ngày ngày tôi phải gọi chị để cậy nhờ ít là một lần. Chiều chiều, thực thi lòng thương xót cho em nó cách vui vẻ, xong rồi chị tiếp tục đến nhà thờ để dự giờ kinh thương xót.

Còn những chị khác trong Huynh đoàn nữa, mỗi người tỏ bày tình thương và giúp tôi nhiều thể nhiều cách. Có người giúp để tôi đến được nhà thờ, đi nguyệt hội, đi học thường huấn. Có chị lại sẵn lòng cấp bánh ăn điểm tâm, miễn sao tôi đồng ý. Trên hết mọi sự, tôi hiểu vì lòng yêu mến Chúa, mà các chị đã thực hành lời Chúa dạy. Quả thật, một người bệnh tật yếu ớt như tôi, không thể sống nếu không có lòng xót thương của người thân và bao người thân cận xung quanh.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của nhà thông luật: “Nhưng ai là người thân cận của tôi” bằng câu chuyện một người ngoại Samari nhân hậu để chứng minh. Anh chỉ là người khách lạ qua đường gặp nạn nhân, là người dân ngoại (bị coi như kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái). Vậy mà anh đã dừng lại và cúi xuống, chăm sóc nạn nhân thật là chu đáo. Dù xa lạ nhưng anh đã thành người thân cận, trở thành đại ân nhân của người đó. Lời Chúa dạy là hãy đi và làm như vậy, hãy trở thành người thân cận của nhau. Thế giới này sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu, khi mọi người biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sẽ có một thế giới không còn khổ đau.

Thực thi lòng thương xót, sống bác ái với tha nhân chính là một trong bốn cột trụ của tinh thần Dòng Đa Minh. Ước mong sao mỗi người đều nhiệt thành hăng say thực hành ngay trong gia đình, cộng đoàn và bất cứ ai cần đến, để Tin Mừng được loan báo, tình yêu thương được lan tỏa muôn nơi.

Lạy Chúa! vì yêu nên Chúa bỏ trời xuống cứu chúng con, ngay khi chúng con là những tội nhân. Chúa rộng tình yêu thương mà cứu giúp hết thảy mọi người, bất kể họ là ai. Tình yêu của Chúa là tình không biên giới. Xin Chúa thực hiện trong con người giới hạn chúng con tình yêu đó, bằng con tim và đôi tay của Chúa, để dù khác biệt mọi sự, tất cả chúng con đều trở thành người nhà, thành con một Cha dấu yêu, bây giờ và mãi mãi.

Én Nhỏ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *