Trại hè của Giới trẻ Huynh Đoàn Đa Minh Liên huynh Hạt An Bình

Ngày trại của giới trẻ Liên huynh hạt An Bình đã diễn ra vào Chúa Nhật ngày 20.07.2025 vừa qua. Đây là dịp để anh chị em giới trẻ trong Liên huynh gặp gỡ, học hỏi và lĩnh hội được nhiều điều cần thiết cho hành trình thi hành sứ vụ.

Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, mọi người đã có mặt tại khu đất trại thuộc giáo họ Vô Nhiễm – giáo xứ Xuân Linh cùng nhau cử hành giờ Kinh Sáng, để dâng lên Chúa một ngày sống, đồng thời xin cho mọi người biết tìm kiếm và thực thi Thánh Ý qua ngày hội trại này.

Bước vào chương trình, trại sinh được hòa mình vào những điệu vũ sôi động, sinh hoạt vòng tròn, team building game,… Cái nắng nóng của ngày hè không làm giảm đi nhiệt huyết nơi những người tham dự. Niềm vui được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thật chặt cùng tiếng reo hò vang động một góc trời!!! Ngoài những trò chơi vận động, các bạn còn được tham gia trò chơi trí tuệ: “Lật hình đoán chữ”. Mọi người phải tập trung cao độ để giải mã những câu hỏi hóc búa liên quan đến Kinh Thánh, Năm Thánh 2025 và kiến thức tổng quát về Dòng. Mỗi phần thi là những khó khăn, thử thách khác nhau nhưng đã đem lại những bài học bổ ích, giúp mỗi người nhận ra rằng: trên bước đường thi hành sứ vụ, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng nếu biết kiên trì, nỗ lực và đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua để đi đến đích.

Buổi tối, cả không gian bừng sáng lên qua ánh lửa trại. Ngọn lửa đêm nay ngoài việc giúp các bạn được nhảy múa, vui chơi bên nhau, còn có thêm màu sắc linh thiêng hướng các bạn trẻ tìm kiếm ánh sáng Chân Lý. Niềm vui, sự thân ái đã thắp lên nơi những người trẻ khát vọng xây dựng Giáo hội và Huynh đoàn có được sức sống mạnh mẽ hơn trong tương lai. Trước khi lửa tàn, tham dự viên cùng lắng lòng lại để nghe tiếng Chúa qua phút cầu nguyện. Nhờ đó mỗi người nhìn rõ những yếu đuối của bản thân, xin Chúa biến đổi để anh chị em trở nên ngọn lửa đức tin, sưởi ấm cho tâm hồn mỗi người mà mình gặp gỡ. Trong không gian tĩnh mịch, mỗi người lặng lẽ nguyện cầu: “Lạy Chúa, xin ngự đến và ở lại với chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen”.

BTT. HĐGP Xuân Lộc

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *