Đức Thánh Cha: Các Thánh mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa, biến đời mình thành những kiệt tác

Chủ sự Thánh lễ phong hiển thánh cho Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis trước hơn tám mươi ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng chứng tá của hai vị Thánh trẻ mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy hướng đời mình lên cùng Thiên Chúa và biến nó thành những kiệt tác của sự thánh thiện, phục vụ và niềm vui.

Đức Thánh Cha: Các Thánh mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa, biến đời mình thành những kiệt tác

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tôn vinh đời sống đức tin phi thường của hai vị Thánh, như một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta bước đi trong niềm hy vọng và tín thác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Ngài gợi lại Lời Sách Khôn Ngoan, khi vua Salômôn khẩn cầu hồng ân khôn ngoan để hiểu thấu chương trình của Thiên Chúa. Cũng thế, Pier Giorgio và Carlo đã dùng ân huệ của mình để đưa người khác đến gần Thiên Chúa bằng chứng từ, lời nói và hành động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: bước theo Chúa đòi hỏi dấn thân trọn vẹn, như Thánh Phanxicô Assisi đã chọn sống nghèo khó và yêu thương tha nhân hơn vàng bạc, nhung lụa.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bao thế hệ các thánh, khi còn rất trẻ, đã can đảm thưa “xin vâng” với Thiên Chúa, trao hiến trọn vẹn đời mình, giữ lại không gì cho riêng mình. Ngài gợi lại kinh nghiệm của Thánh Augustinô, khi nghe tiếng Chúa phán: “Ta muốn con”, và từ đó cuộc đời ngài bước sang một hướng đi mới, một ý nghĩa mới.

Nói về Thánh Pier Giorgio Frassati, một chàng trai Ý đầu thế kỷ XX, Đức Thánh Cha ca ngợi đời sống dấn thân trong các hội đoàn Công giáo và phục vụ người nghèo. Ngài khẳng định: “Cuộc đời Pier Giorgio là một ngọn hải đăng cho đời sống thiêng liêng giáo dân”, bởi đức tin không chỉ mang tính riêng tư, nhưng được sống trong cộng đoàn, qua hội đoàn, hoạt động chính trị và phục vụ bác ái.

Về Thánh Carlo Acutis, vị Thánh thiếu niên của thời đại chúng ta, Đức Thánh Cha nhắc đến gia đình – cha mẹ Andrea và Antonia, cùng hai anh chị em Francesca và Michele – như mảnh đất đầu tiên gieo trồng đức tin cho Carlo. Carlo sống đạo nơi học đường, trong các bí tích và sinh hoạt giáo xứ, hòa nhập tự nhiên việc cầu nguyện, học tập, thể thao và bác ái trong từng ngày sống.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, và đặc biệt là Chầu Thánh Thể, đã nuôi dưỡng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân nơi hai vị Thánh trẻ. Dù bệnh tật ngắn ngủi kết thúc tuổi đời sớm, cả hai vẫn kiên vững trong niềm hy vọng và trao hiến bản thân cho Thiên Chúa. Ngài nhắc lại lời Pier Giorgio: “Ngày tôi chết sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi”; và lời Carlo: “Thiên đàng luôn chờ đợi chúng ta, còn yêu thương ngày mai chính là dâng những hoa trái tốt đẹp nhất hôm nay.”

Kết thúc, Đức Thánh Cha khẳng định: cả Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis đều mời gọi chúng ta, nhất là giới trẻ, đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó về cùng Thiên Chúa và biến thành một kiệt tác.

“Các ngài khích lệ chúng ta bằng chính lời nói: Carlo thường nói ‘Không phải con, nhưng là Thiên Chúa’; còn Pier Giorgio thì: ‘Nếu bạn đặt Thiên Chúa vào trung tâm mọi hành động, bạn sẽ đến đích.’ Đó là công thức đơn sơ nhưng chắc chắn của sự thánh thiện – và cũng là con đường chúng ta được mời gọi bước theo, để sống trọn vẹn đời này và gặp gỡ Chúa trong niềm vui vĩnh cửu nơi thiên quốc.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-09/pope-leo-saints-call-us-to-god-make-masterpieces-of-our-lives.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *