Trong ngày phong hiển thánh, Đức Hồng y Roberto Repole, Tổng Giám mục Torino, chia sẻ về hành trình mục vụ của giáo phận đã sống một “năm Frassati”: “Đối với giới trẻ, Pier Giorgio là một nhân vật cần được khám phá; một khi gặp gỡ, họ sẽ bị thu hút bởi sức lôi cuốn nơi ngài, và qua ngài họ hiểu rằng Tin Mừng có thể soi sáng cuộc đời.”
Chỉ với 24 năm ngắn ngủi nhưng được sống cách mãnh liệt, Pier Giorgio Frassati đã không giữ lại gì cho riêng mình: leo núi, dấn thân chính trị, thực hành bác ái – bởi hướng đi duy nhất là bước theo Tin Mừng Đức Kitô. Khẩu hiệu đời ngài đã nói lên tất cả: “Chúng ta không được sống cầm chừng, nhưng phải sống thật sự.” Vào Chúa nhật 07/09/2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tôn phong ngài hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô, cùng với Carlo Acutis – vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số. Dù cách nhau 90 năm, nhưng cả hai được hiệp nhất trong tình yêu dành cho Thiên Chúa, Giáo Hội và đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề.
Pier Giorgio sinh ngày 6/4/1901 tại Torino, trong một gia đình khá giả: cha là Alfredo, sáng lập và giám đốc nhật báo La Stampa, mẹ là Adelaide, một phụ nữ có đức tin còn nguội lạnh nhưng mạnh mẽ và giàu cảm hứng nghệ thuật. Chính từ mẹ, Pier Giorgio đã đón nhận những giáo huấn Kitô giáo đầu tiên, sau này triển nở nơi ngài khi gia nhập Hội Thanh niên Công giáo Italia với châm ngôn: cầu nguyện, hành động, hy sinh. Từ đó bắt đầu một hành trình đầy khủng hoảng và thử thách, nhưng luôn gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và phó thác trọn vẹn.
Bước theo Tin Mừng
Trong “năm Frassati”, giáo phận Torino đã tổ chức nhiều sáng kiến, cao điểm là việc tưởng niệm ngày lễ kính ngài vào đầu tháng 7, đồng thời khánh thành “Casa Frassati” – một bảo tàng đa phương tiện quy tụ nhiều chứng từ về cuộc đời, cá tính và sứ mạng của chàng thanh niên. Hàng ngàn người đã hành hương Vatican để tham dự Thánh lễ phong thánh, trong đó có Đức Hồng y Repole. Ngài nói: “Pier Giorgio Frassati là một nhân vật cần được khám phá. Với giới trẻ hôm nay, ngài chưa phải là một điểm tham chiếu quen thuộc, nhưng một khi gặp gỡ, họ sẽ nhận ra tuổi trẻ cũng là thời khắc quyết định cho đời sống Kitô hữu, là lúc có thể chọn lựa quan trọng bước theo Tin Mừng.” Vị Hồng y nhấn mạnh: chính sức hấp dẫn ấy giúp người trẻ thấy rằng Tin Mừng vẫn có thể chiếu sáng đời sống hôm nay, dù cách biệt nhiều thế hệ.
Ánh sáng Tin Mừng
Khi tuyên phong chân phước cho Frassati vào ngày 20/5/1990, Thánh Gioan Phaolô II gọi ngài là “người của các Mối Phúc” – người biết thông truyền tình yêu và bình an, minh chứng rằng sự thánh thiện là có thể cho mọi người. Đức Hồng y Repole nhấn mạnh: “Người ta có cảm tưởng gặp được một người trẻ bình thường, nhưng đã sống Tin Mừng một cách nghiêm túc, để Tin Mừng trở thành ánh sáng chiếu soi mọi sự: việc học hành, sự hiện diện giữa đời, dấn thân chính trị, chăm sóc người nghèo và bị bỏ rơi.” Chính sự bình thường này lại khơi dậy nơi giới trẻ khát vọng sống có ý nghĩa, chứ không phải “sống cầm chừng” như Frassati từng nói.
Hy vọng và hòa bình
Việc phong thánh cho chàng trai Torino – qua đời vì bại liệt khi mới 24 tuổi, trong Năm Thánh Hòa Bình – diễn ra đúng vào Năm Thánh Hy Vọng. Với Đức Hồng y, đây là sự trùng hợp đầy ý nghĩa, cho thấy “hành trình hy vọng không thể tách rời khỏi hành trình hòa bình.” Thời đại của Frassati, bị chiến tranh tàn phá, có nhiều điểm tương đồng với hôm nay, và chính điều đó đặt ra lời mời gọi khẩn thiết: canh tân tâm hồn.
Vị thánh giáo dân
Đức Hồng y Repole, cũng là người Torino, thú nhận rằng chính trong tuổi trẻ ngài đã khám phá Frassati và cảm thấy bị thu hút. “Thành thật mà nói, lúc đó ngài chưa ảnh hưởng nhiều đến ơn gọi của tôi, có lẽ vì tôi chưa gặp gỡ ngài cách sâu xa như về sau. Nhưng chắc chắn, ngài đã giúp tôi cảm nhận rằng thật đáng để sống đời Kitô hữu, và sống cho đến tận cùng.” Với vị Hồng y, Pier Giorgio Frassati là “người Kitô hữu ý thức rằng việc loan báo Tin Mừng phải được thể hiện trong những thực tại của trần thế: học tập, gặp gỡ tha nhân, lao động, tham gia chính trị.” Một vị thánh giáo dân đã biến cuộc đời thành “nơi chốn và phòng tập của việc bước theo Đức Kitô, và do đó là con đường nên thánh.”
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-09/frassati-repole-torino-santi-canonizzazione-giovani.html
CHIA SẺ / SHARES: