Sáng Chúa nhật, ngày 26/10/2025, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, các bạn trẻ và sinh viên trong Tổng Giáo phận đã cùng nhau lên đường về với Trung tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tùy – Giáo xứ Bằng Sở. Mỗi bước chân hành hương là một lời cầu nguyện, mỗi lời ca là tiếng vọng của đức tin đang bừng sáng trong tâm hồn người trẻ khát khao gặp gỡ Chúa.
Chương trình hành hương do Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Ủy ban Mục vụ Sinh viên phối hợp tổ chức, mở ra một hành trình thiêng liêng giúp các bạn trẻ được củng cố đức tin, khơi lên niềm hy vọng và nối kết tình hiệp thông.

Tổng Giáo phận Hà Nội hiện có khoảng 10.000 bạn trẻ đang sinh hoạt tại hơn 200 giáo xứ. Riêng Ủy ban Sinh viên hiện quy tụ 23 nhóm sinh viên Công giáo đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Trong hành trình đồng hành với người trẻ, hai Ủy ban luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động nhằm giúp các bạn đào sâu đời sống đức tin, phát triển nhân bản và khơi dậy tinh thần dấn thân phục vụ.
Trong tiết trời dịu mát, chan hòa nắng và gió của những ngày cuối thu, ngày hành hương mở đầu bằng phần đón tiếp rộn ràng và thân tình. Vũ khúc sôi động với lời ca “chúng ta là những người mang trong tim hy vọng…” vang lên đầy hứng khởi trước quảng trường Giáo xứ Bằng Sở, tạo nên bầu khí trẻ trung và đầy sức sống cho ngày hội ngộ.

Tiếp nối chương trình, các bạn trẻ hào hứng tham gia phần thi Giáo lý Năm Thánh, giúp đào sâu kiến thức đức tin và tìm hiểu các cử hành phụng vụ theo chương trình Giáo lý của Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2025. Cuộc thi gồm hai phần: phần trắc nghiệm trực tuyến bằng Kahoot trên điện thoại, và phần thi xử lý tình huống dành cho 10 thí sinh đạt điểm cao nhất. Các câu hỏi đưa ra rất thực tế và hấp dẫn, tạo nên bầu khí thi đua sôi nổi giúp các bạn trẻ thêm gắn kết, và hiểu rõ hơn những kiến thức đức tin cần thiết.

Ngày hành hương trở nên ý nghĩa hơn khi các bạn trẻ được chào đón sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên. Trong giờ huấn dụ, Đức Tổng Giám mục nhắc lại hai mục đích chính của Năm Thánh là: nhìn lại cuộc đời để nhận ra niềm hy vọng đích thực nơi Đức Giê-su, và trở nên sứ giả của niềm hy vọng. Đặc biệt trong dịp này, Đức TGM Giu-se đã dành thời gian lắng nghe và trả lời những thao thức của các bạn trẻ qua câu hỏi liên quan đến: cách gặp gỡ Đức Ki-tô trong môi trường học đường; ý nghĩa và vẻ đẹp thánh thiện của hôn nhân Công giáo; sống đời hôn nhân cách triển nở; sử dụng mạng xã hội cách khôn ngoan để nuôi dưỡng tâm hồn và loan báo Tin Mừng; sau cùng là việc cân bằng giữa học tập, công việc với đời sống đức tin.

Đặc biệt, ngày hành hương hôm nay cũng là dịp mừng sinh nhật lần thứ 65 của Đức TGM Giu-se, vì vậy sau giờ huấn dụ, thay lời cho các bạn trẻ và sinh viên, Cha Phê-rô Tạ Văn Tuân Ủy – Trưởng Ủy ban Mục vụ Sinh viên kính chúc Đức Tổng Giám mục tuổi mới luôn được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để ngài dẫn dắt đoàn chiên trong đức tin và hy vọng. Các bạn trẻ cùng cộng đoàn hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, tạo nên một khoảnh khắc chan hòa niềm vui và tình gia đình ấm áp.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Đức TGM Giu-se chủ sự. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các bạn trẻ và sinh viên cùng hiệp thông với quý đấng bậc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Những sắc màu đồng phục hòa quyện tạo nên một cộng đoàn phụng vụ sống động, cùng quy tụ về đây để tìm lại niềm hy vọng, thắp lên ngọn lửa đức tin và khẩn xin Chúa củng cố sức mạnh, giúp mỗi người vững bước vượt qua những thử thách của hiện tại và tương lai.

Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa – Chúa nhật XXX thường niên, Đức TGM Giu-se khẳng định: Lời cầu nguyện đích thực là sợi dây nối kết ta với Thiên Chúa, nếu ta biết cầu nguyện trong sự khiêm tốn và tin tưởng.
Ngỏ lời với các bạn trẻ và sinh viên, Đức TGM nhắn nhủ: hôm nay, các con về đây hành hương, mang theo bao ước mơ và dự định cho tương lai; đồng thời kể lại những việc Chúa đã làm cho mình, và ký thác mọi kế hoạch, khát vọng vào tay Ngài. Các con được mời gọi trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa đời. Vì vậy hãy để cho chứng từ cuộc sống đi trước lời rao giảng, để người khác nhận ra khuôn mặt của Đức Ki-tô qua cách chúng ta sống, yêu thương và hy vọng. Chúa vẫn đang lắng nghe, đang đồng hành, và đang chờ đón lời cầu nguyện chân thành của mỗi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, các bạn trẻ cùng sốt sắng đọc Kinh Năm Thánh, để xin cho “ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy niềm khao khát kho tàng ở trên trời, đồng thời làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc.” (Trích “Kinh Năm Thánh“)
Ngày hành hương Năm Thánh khép lại, nhưng lời hiệu triệu sống đức tin và niềm hy vọng vẫn vang lên trong lòng mỗi người trẻ, để giữa cuộc sống đời thường, họ tiếp tục viết tiếp hành trình yêu thương và trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng được tỏa lan.
Truyền thông TGP Hà Nội
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
https://www.tonggiaophanhanoi.org/gioi-tre-va-sinh-vien-tong-giao-phan-ha-noi-hanh-huong-nam-thanh-hy-vong/
CHIA SẺ / SHARES: