
Ảnh: Antoine Mekary | Aleteia
“Khi Chúa Thánh Thần thúc giục bạn làm điều gì đó, thật đáng để bạn lắng nghe và làm theo,” chia sẻ Jessica – mẹ của cậu bé Samuel, bạn của Carlin, và là người yêu mến Hội Thánh cùng các Thánh.
Đôi khi, những bước nhảy vọt trong đức tin lại hội tụ trong một cuộc gặp gỡ chan chứa ân sủng. Đó chính là cách chúng ta có thể mô tả cuộc gặp gỡ quý giá và dễ thương giữa “Stitch”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và theo một nghĩa nào đó, toàn thể hiệp thông các Thánh trên trời.
Cậu bé “Stitch” và chuyến đi được Thánh Thần thúc đẩy

Hãy gặp Samuel, cậu bé ba tuổi đầy năng lượng, được cha mẹ trìu mến gọi bằng biệt danh “Stitch”.
Khi cha mẹ nói sẽ đưa cậu đi Rôma trong chuyến hành hương Năm Thánh của gia đình, nhiều người bạn tỏ ra nghi ngại. Thế nhưng, cha mẹ Samuel đã nghe theo tiếng thúc giục của Thánh Thần và quyết định mang con đi cùng các anh chị em.
“Thằng bé rất hiếu động, có khi chạy lung tung không kiểm soát nổi,” – mẹ cậu, Jessica, kể. “Nhưng cuối cùng, chúng tôi nhận ra Chúa thực sự mời gọi chúng tôi mang riêng cháu theo chuyến này.”
Cô còn nói thêm: “Mọi người đều gọi thằng bé là Stitch – không phải vì nó muốn gây rắc rối, mà vì nó hay rơi vào rắc rối. Cháu là ‘cơn lốc nhỏ’ và là đứa khiến tôi vất vả nhất trong việc làm mẹ!”
Người bạn Carlin và những con búp bê gỗ nhỏ
Bây giờ hãy gặp Carlin, một người mẹ đông con. Cô đã rời công việc cũ để chăm sóc các con nhỏ, nhưng vẫn cần đóng góp cho gia đình. Với năng khiếu thủ công, Carlin bắt đầu làm búp bê gỗ peg doll như một cách sáng tạo và cầu nguyện.
Tình cờ, Jessica – mẹ của Samuel – là bạn của Carlin, và cô nhờ Carlin làm vài búp bê đặc biệt để mang theo trong chuyến hành hương đến Rôma: Chân phước Pier Giorgio Frassati, Chân phước Carlo Acutis, và Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Vào tháng Bảy, Carlin mở tài khoản Instagram, viết:
“Khi bạn bè cuối cùng thuyết phục bạn bán những búp bê bạn chỉ làm cho vui …”
Chỉ vài tuần sau, cả cậu bé Samuel lẫn búp bê Giáo hoàng bằng gỗ đều cùng nhau đến Rôma – và rồi, gặp chính Đức Giáo hoàng!
Một “cái nháy mắt” từ Thiên Chúa
Vào tháng Tám, Carlin đăng hình:
“Sáng thứ Bảy = cà phê, mấy đứa nhỏ bên chân, và cây cọ trên tay. Từ cảnh hỗn loạn nơi bàn bếp đến những búp bê sắp lên đường đến Vatican…”
Jessica biết rằng Đức Thánh Cha đôi khi chào đặc biệt các em nhỏ trong đám đông. Nhưng cô không hề nghĩ rằng Samuel sẽ được chọn!

Trong buổi triều yết tại Quảng trường Thánh Phêrô, họ cố gắng đứng gần hàng rào nhất có thể. Khi xe Đức Thánh Cha đi ngang qua, các Hiến binh Thụy Sĩ chú ý đến cậu bé nhỏ và bế “Stitch” lên.
Ban đầu Đức Giáo hoàng đang quay sang phía khác chào đám đông, nhưng khi quay lại, ngài thấy cậu bé ngay trước mặt.
Cả Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Samuel đều mỉm cười. Cậu bé mở tay ra, trao cho ngài một món quà nhỏ – một búp bê gỗ mô phỏng chính Đức Giáo hoàng.
Ngài nhìn kỹ và bật cười hiền hậu.

Một phép lạ nhỏ của lòng trung tín

Cậu bé mà nhiều người khuyên đừng nên mang đến “Thành Đô Vĩnh Cửu” ấy, cuối cùng lại được gặp Đức Giáo hoàng. Và một sản phẩm nhỏ từ một người mẹ làm việc bằng đức tin và tình yêu nay được đặt trong tay Đại diện của Chúa Kitô trên trần gian.
“Chúa thật trung tín,” Jessica chia sẻ. “Chúng tôi cảm nhận được tiếng thúc giục của Thánh Thần và đã nghe theo. Chúa đã chúc phúc cho chúng tôi vì điều đó.”

Cô nói thêm:
“Đi hành hương với ba đứa nhỏ suốt 15 ngày không hề dễ, nhưng Chúa luôn gửi đến những ‘Godwinks’ – những dấu chỉ nhỏ của tình yêu – để khích lệ và làm chúng tôi vui mừng. Và ngày hôm nay, cùng những bức ảnh này, đã khiến mọi vất vả trở nên xứng đáng, chỉ vì một tiếng thúc giục nhỏ của Thánh Thần!”

https://www.aleteia.org/2025/10/31/have-you-ever-had-a-godwink-this-family-had-an-adorable-one/
CHIA SẺ / SHARES: