
Bước vào tháng 11 – tháng đặc biệt để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, khắp các giáo xứ trong Tổng Giáo phận (TGP) đang cùng nhau sốt sắng tổ chức các thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Ki-tô hữu, thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và niềm tin vào mầu nhiệm sự sống đời sau.
Những thánh lễ cầu hồn được cử hành tại các Vườn Thánh hay trong nhà thờ mang một ý nghĩa đặc biệt: giúp cộng đoàn thêm xác tín vào niềm hy vọng Phục Sinh, và thể hiện sự hiệp thông giữa các tín hữu còn lữ hành nơi dương thế với các linh hồn đang mong chờ hưởng Nhan Thánh Chúa.
Tại Giáo xứ Đinh Xá
Chiều Chúa Nhật, ngày 02/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Đinh Xá long trọng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Vườn Thánh Giáo xứ.
Thánh lễ do Cha phó Giu-se Lương Đức Thanh chủ sự, cùng sự hiện diện của quý sơ và đông đảo cộng đoàn.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ, Cha Giu-se giúp cộng đoàn khám phá niềm hy vọng vào một sự sống vĩnh cửu và một chân lý khi chính Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống, ai tin và Ngài, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống lại. Ai sống mà tin vào Ngài, sẽ không chết bao giờ.
Từ đó, Cha Giu-se mời gọi mỗi người hãy thể hiện niềm hy vọng và chân lý lý đó bằng tình liên đới thiêng liêng với các linh hồn qua việc dâng lễ, cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái.




Tại Giáo xứ Thái Lai
Cũng trong tối ngày 02/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Thái Lai quy tụ tại Vườn Thánh Giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, do Cha phó Phao-lô Pi-ô Đặng Xuân Ba chủ sự.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đông đảo con dân trong xứ vẫn hiện diện, thể hiện lòng đạo đức và tình hiệp thông. Đặc biệt, sau thời gian tôn tạo, khuôn viên Vườn Thánh nay đã khang trang, trở thành nơi thánh thiêng để cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, thân nhân và những người đã qua đời.
Cha Phao-lô Pi-ô mời gọi cộng đoàn sống tâm tình biết ơn, cầu nguyện, và thực thi bác ái như một cách nối dài tình yêu đối với các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh lễ khép lại trong niềm xác tín rằng “Những ai đã an nghỉ trong Chúa sẽ được sống lại trong vinh quang cùng Người”.




Tại Giáo xứ Thụy Phương
Vào lúc 19h00, Chúa Nhật ngày 02/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Thụy Phương quy tụ tại Vườn Thánh để hiệp dâng Thánh lễ do Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang chủ sự, với đông đảo giáo dân tham dự.
Cha bày tỏ xúc động khi thấy số người hiện diện – như “một ngày lễ hội của đức tin” và chia sẻ về chủ đề Năm Thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”, liên hệ đến sắc chỉ “Hy vọng không làm thất vọng” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Cha mời gọi cộng đoàn nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ trong tháng 11 mà trong từng lời kinh hằng ngày, để sự hiệp thông giữa người sống và người đã khuất trở nên sống động.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, với ánh nến lung linh và hương trầm tại Vườn Thánh như lời cầu nguyện thầm lặng dâng lên Thiên Chúa.




Trong những ngày đầu tháng 11, nhiều giáo xứ khác trong TGP cũng đã cử hành các Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Dù mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng tất cả đều chung một tâm tình: tưởng nhớ, tri ân và hiệp thông trong Đức Ki-tô – Đấng ban sự sống đời đời.
Xin cho những Thánh lễ và lời kinh được dâng lên trong tháng này trở nên nhịp cầu yêu thương, nối kết cộng đoàn tín hữu trên trời, dưới đất và trong luyện ngục, để tất cả cùng hướng đến niềm hy vọng phục sinh trong Thiên Chúa.
Truyền thông TGP Hà Nội tổng hợp
Bản tin tiếp tục được cập nhật!
https://www.tonggiaophanhanoi.org/cac-giao-xu-trong-tgp-hiep-dang-thanh-le-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-da-qua-doi/
CHIA SẺ / SHARES: