“Ngay cả trong thời đại hôm nay, vốn chất chứa biết bao thập giá, nhân loại vẫn kêu xin bình minh của niềm hy vọng Phục Sinh.”
Trong buổi tiếp kiến chung sáng Thứ Tư, 5 tháng 11, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh như nguồn mạch của niềm hy vọng và kim chỉ nam cho đời sống đức tin hằng ngày.
Ngài khẳng định: Phục Sinh không chỉ là một biểu tượng hay một lý thuyết, mà là “Biến cố nền tảng của đức tin Kitô giáo, biến cố làm đảo lộn lịch sử nhân loại và cuộc đời mỗi người tín hữu.”
![]()
Phục Sinh – Biến cố làm đổi mới đời sống người tín hữu
Trong phần huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin thật vào sự Phục Sinh đòi hỏi một sự hoán cải tận căn, bởi lẽ đức tin vào Đấng Phục Sinh làm thay đổi cách chúng ta sống, yêu thương và hành động giữa thế giới hôm nay.
“Tin vào Phục Sinh nghĩa là để cho đời sống chúng ta được đổi mới,” Đức Thánh Cha nói. “Và chính sự biến đổi ấy có thể thay đổi thế giới, bằng sức mạnh dịu dàng nhưng can đảm của niềm hy vọng Kitô giáo.”
Ngài mời gọi cộng đoàn tín hữu:
“Chúng ta có thể trở nên chứng nhân của Đức Kitô ngay cả ở những nơi mà lịch sử nhân loại không còn ánh sáng nơi chân trời. Niềm hy vọng Phục Sinh không bao giờ làm thất vọng.”
Ngôi sao dẫn đường giữa hỗn độn của nhân loại
Đức Thánh Cha diễn giải rằng, trong Đức Kitô Phục Sinh, con người tìm thấy câu trả lời cho khát vọng ý nghĩa, nhất là khi đứng trước đau khổ, sự dữ hay cái chết.
“Chính nơi Đức Kitô, chúng ta có bảo chứng rằng luôn có thể tìm thấy ngôi sao dẫn đường, giữa một thế giới tưởng chừng hỗn độn và khó hiểu,” ngài nói.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự Phục Sinh trở nên nguồn an ủi và chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những thử thách của thời đại:
“Trước sự mỏng giòn của thân phận con người, sự Phục Sinh của Đức Kitô trở nên sức mạnh và niềm an ủi, giúp chúng ta kiên vững trong đức tin và tình yêu.”
Ngài mời gọi các tín hữu “hãy chiêm ngắm niềm vui sau đau khổ, để trong ánh sáng mới của Phục Sinh, chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa của con đường Thánh Giá.”
Phục Sinh – Biến cố sống động, không thuộc quá khứ
Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một biến cố xa xưa, đã khép lại trong lịch sử:
“Phục Sinh là thực tại đang sống động trong đời sống mỗi người tín hữu, bởi Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, vẫn đang hiện diện giữa chúng ta.”
Ngài giải thích thêm:
“Mầu nhiệm Vượt Qua là viên đá góc của đời sống Kitô hữu, quanh đó mọi biến cố khác đều quy hướng. Vì thế, không hề cường điệu khi nói rằng: mỗi ngày đều là Lễ Phục Sinh.”
Ngài nhắc rằng việc cử hành Thánh Thể mỗi ngày chính là “ký ức sống động” của biến cố Phục Sinh, nhờ đó, người tín hữu được mời gọi sống niềm vui cứu độ trong mọi hoàn cảnh.
Khát vọng vượt trên giới hạn – Niềm vui Phục Sinh
Đức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), vị thánh đã “đi sâu vào mầu nhiệm con người”, nói rằng con người “luôn khao khát được ban tặng sự hiện hữu mới.”
“Chúng ta sống trong giới hạn, nhưng cũng không ngừng vươn tới vượt qua giới hạn ấy,” Đức Thánh Cha nói, “vì con người được tạo dựng để hướng tới vô biên và vĩnh cửu.”
Chính trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khẳng định:
“Sứ điệp Phục Sinh là Tin Mừng đẹp nhất, vui tươi nhất và tràn đầy sức mạnh nhất mà lịch sử từng được nghe.
Đó là Tin Mừng đích thực, chứng thực chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi và của sự sống trên sự chết. Và chỉ có Tin Mừng ấy mới làm thỏa mãn khát vọng sâu xa của con người.”
Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Phanxicô Assisi trong Bài ca Mặt Trời: “Không ai sống mà thoát khỏi sự chết.” Tuy nhiên, nhờ Phục Sinh, sự chết không còn là điểm kết thúc, mà trở thành cửa ngõ bước vào sự sống vĩnh cửu.
Phục Sinh – Biến cố đổi hướng lịch sử nhân loại
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định:
“Sự Phục Sinh của Đức Kitô đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử nhân loại.”
Ngài gợi lại biến cố sáng ngày thứ nhất trong tuần, khi các phụ nữ đến viếng mộ để xức dầu cho thân xác Chúa, nhưng họ thấy mộ trống và nghe lời thiên sứ:
“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng chịu đóng đinh ư? Người đã sống lại rồi; Người không còn ở đây.”
(Mc 16,6)
“Từ giây phút ấy,” Đức Thánh Cha nói, “ánh sáng Phục Sinh đã chiếu soi bóng tối của thế giới, và vẫn tiếp tục tỏa sáng trong mọi thời đại, nơi từng con tim biết đặt niềm tin nơi Đức Kitô, Đấng Hằng Sống.”
“Ta là Đấng Hằng Sống; Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn đời.”
(Kh 1,17–18)
CHIA SẺ / SHARES: