
Sự khôn ngoan của Mẹ thật đơn sơ, nhưng vô cùng sâu sắc.
Khi những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh đến gần, lòng chúng ta bắt đầu hướng về rất nhiều điều khác nhau. Đôi khi, chính những bận tâm ấy lại khiến chúng ta xao lãng việc chuẩn bị tâm hồn để một lần nữa đón nhận Chúa Giêsu bước vào đời sống mình trong ngày lễ Giáng Sinh.
Vậy chúng ta có thể làm gì để giữ được sự tập trung và chuẩn bị tâm hồn một cách đơn sơ mà chân thành cho ngày mừng Con Thiên Chúa giáng sinh?
Hãy làm cho mình trống rỗng
Thánh Têrêsa Calcutta để lại cho chúng ta một sự khôn ngoan sâu sắc nhưng rất đơn giản, và lời khuyên ấy cần soi dẫn chúng ta suốt Mùa Vọng, đặc biệt là trong những ngày cuối cùng trước lễ Giáng Sinh.
Mùa Vọng giống như mùa xuân trong thiên nhiên, khi mọi sự được canh tân, trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống. Mùa Vọng canh tân chúng ta, làm cho chúng ta được chữa lành, để có thể đón nhận Đức Kitô dưới bất cứ hình thức nào Người đến với ta. Trong đêm Giáng Sinh, Người đến như một Hài Nhi bé nhỏ, yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ và tất cả tình yêu mà trái tim người mẹ có thể trao ban. Chính sự khiêm nhường của Đức Maria đã làm cho Mẹ có thể phục vụ. Nếu chúng ta thật sự muốn được Thiên Chúa lấp đầy, thì chúng ta phải làm cho mình trống rỗng nhờ khiêm nhường, loại bỏ khỏi lòng mình mọi ích kỷ.
Lời khuyên ấy có thể không mang dáng vẻ của một “bí quyết”, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh lớn lao, nếu chúng ta để cho nó chi phối đời sống mình trong thời gian đặc biệt này của năm phụng vụ.
Thật dễ để chúng ta bị cuốn vào chuyện quà cáp và dần trở nên ích kỷ. Chúng ta mong đợi lễ Giáng Sinh vì những gì mình sẽ nhận được, hơn là vì những gì mình có thể trao ban. Chính sự ích kỷ ấy ngăn cản chúng ta cử hành Giáng Sinh bằng cả trái tim.
Chìa khóa chính là sự khiêm nhường và tinh thần bác ái, luôn tìm cách phục vụ người khác trên hết mọi sự. Nếu chúng ta sống được điều đó, Giáng Sinh của chúng ta sẽ là một kinh nghiệm hoàn toàn khác, và chúng ta sẽ có thể đón tiếp Hài Nhi Giêsu ngự vào tận sâu thẳm tâm hồn mình.
Mùa Giáng Sinh này, hãy thử đem lời khuyên của Mẹ Têrêsa vào thực hành, và mong chờ Giáng Sinh vì cơ hội được hiến trao chính mình cho người khác. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những món quà mình sẽ nhận, nhưng hãy nghĩ đến tất cả những gì mình có thể cho đi.
Bởi lẽ, để được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cần phải để cho lòng mình trống rỗng khỏi mọi ích kỷ của bản thân.
CHIA SẺ / SHARES: