
Sáng Chúa Nhật, ngày 28/12/2025, lúc 09g30 tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Hy Vọng đã được long trọng cử hành trong bầu khí sốt sắng, hiệp thông và tràn đầy tâm tình tạ ơn.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận. Hiện diện tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ứng sinh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ khắp các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt của ngày cử hành: Chúa nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, đồng thời là lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu – Maria – Giuse, bổn mạng của mọi gia đình Kitô hữu.
Ngài nhấn mạnh: hôm nay là dịp quy tụ những người con từ khắp nơi trong giáo phận, nhất là những anh chị em ở vùng xa xôi, vì điều kiện địa lý không thể hiện diện trong ngày đại lễ Giáng Sinh. Tất cả cùng trở về Nhà thờ Chính Tòa – trái tim của giáo phận – để tạ ơn Thiên Chúa và long trọng bế mạc Năm Thánh Hy Vọng, đã được khai mạc cách đây đúng một năm.
Trong tâm tình hiệp thông, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình, để mỗi gia đình trở nên mái ấm yêu thương, nơi con người được đón nhận, được nâng đỡ và được nuôi dưỡng trong đức tin.

Nhìn lại chặng đường Năm Thánh vừa qua, Đức Giám mục gợi lại cao điểm của Năm Thánh là những cuộc hành hương về Nhà thờ Chính Tòa, không chỉ bằng những bước chân thể lý, nhưng còn bằng những hành trình thiêng liêng của con tim.
Năm Thánh Hy Vọng đặc biệt hướng đến những người không thể lên tiếng, không thể hiện diện, những con người bị xã hội lãng quên hay gạt ra bên lề, cảm thấy bị tuyệt vọng, là: các bệnh nhân; những người già neo đơn; những tù nhân; những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai; những người đang bị áp bức bởi bất công và hận thù trên thế giới hôm nay.
Giữa những khổ đau ấy, Đức Giám mục khẳng định: Thiên Chúa vẫn luôn lắng nghe, vẫn nhận biết từng người như người con yêu dấu của Ngài. Chính nơi những mảnh đời mong manh ấy, ánh sáng của Hy Vọng Kitô giáo được thắp lên cách âm thầm nhưng mãnh liệt.

Trong bài giảng, qua phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ. Mở đầu bài giảng, Đức Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh quy tụ của mọi thành phần Dân Chúa trong ngày bế mạc Năm Thánh, như một gia đình lớn trở về ngôi nhà chung của giáo phận.
Ngài nhấn mạnh ý nghĩa việc Giáo Hội chọn lễ Thánh Gia để khép lại Năm Thánh Hy Vọng. Trong mỗi hang đá Giáng Sinh, luôn hiện diện ba nhân vật rất đỗi quen thuộc: Chúa Giêsu – Đức Maria – Thánh Giuse – Con, Mẹ và Cha. Hình ảnh ấy thật gần gũi, thân thương, bởi ai cũng là thành viên của một gia đình.
Từ đó, Đức Giám mục khẳng định: Gia đình là nền tảng của xã hội, là “Hội Thánh tại gia”, là tế bào sống động của Giáo Hội. Gia đình không chỉ là nơi “góp gạo nấu chung”, nhưng là phương thế Thiên Chúa dùng để dẫn dắt con người nên thánh, qua đời sống yêu thương, hy sinh, tha thứ và hy vọng.

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn nhận ra mầu nhiệm sâu xa của Ngôi Lời Nhập Thể: Thiên Chúa chấp nhận làm người, mang lấy thân phận giới hạn của con người – ngoại trừ tội lỗi – để ở cùng, đồng hành, nâng đỡ và yêu thương các gia đình.
Từ đó, ngài tha thiết cầu nguyện cho mọi gia đình trong giáo phận: biết sống yêu thương, cảm thông, tha thứ cho nhau; biết nâng đỡ nhau trong khó khăn thử thách, để mỗi gia đình thực sự trở thành nguồn mạch của bình an và hy vọng, hầu được Thiên Chúa chúc lành.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng cung nghinh Thánh Giá Năm Thánh về lại nơi đã khai mạc – Nhà thờ Chính Tòa cổ. Nghi thức này mang ý nghĩa sâu xa: Năm Thánh khép lại, nhưng sứ mạng của người Kitô hữu thì tiếp tục.
.jpg)
Qua nghi thức này, mỗi tín hữu được đón nhận phép lành toàn xá từ Đức Giám mục, như một ân huệ thiêng liêng để thánh hóa đời sống, thánh hóa gia đình và loan tỏa Hy Vọng giữa “khu vực sân chư dân” của xã hội hôm nay.
Năm Thánh Hy Vọng khép lại trong niềm tạ ơn, nhưng hy vọng Kitô giáo không khép lại. Từ Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa được sai đi, mang theo ánh sáng của Đức Kitô – ánh sáng không làm thất vọng, để tiếp tục sống, làm chứng và gieo mầm hy vọng giữa lòng thế giới.
BTT GP
https://giaophanlangson.net/noi-dung/gp-lang-son-cao-bang-be-mac-nam-thanh-hy-vong-2025-hiep-thong-%E2%80%93-cau-nguyen-%E2%80%93-sai-di-trong-niem-cay-trong-vao-duc-kito-18397-12000028122025
CHIA SẺ / SHARES: