Truyền thông địa phương cho biết số người tham dự có thể lên đến gần 4 triệu, khiến đây trở thành một trong những cuộc quy tụ lớn nhất trong lịch sử truyền thống này.
Tại bang Lara, vùng trung tây Venezuela, đức tin và văn hóa từ lâu đã hòa nhịp với nhau. Thủ phủ của bang là Barquisimeto nổi tiếng trên toàn quốc nhờ di sản âm nhạc, truyền thống văn chương và vị thế là “trái tim văn hóa” của đất nước. Thế nhưng, vào ngày 14 tháng 1 hằng năm, tất cả những giá trị nghệ thuật ấy nhường chỗ cho một thực tại còn sâu đậm hơn: cuộc rước Đức Mẹ Divina Pastora (Mục Tử Nhân Lành), một trong những hình thức biểu lộ lòng sùng kính Đức Maria quan trọng nhất tại châu Mỹ Latinh.
Một hình ảnh chưa từng có

Năm nay, truyền thống có từ hàng thế kỷ này mang một diện mạo thị giác đặc biệt. Trong lần viếng thăm thứ 168 tại Barquisimeto, tượng Đức Mẹ Divina Pastora xuất hiện với trang phục hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ văn hóa bình dân của vùng.
Lần đầu tiên trong gần hai thế kỷ cử hành, Đức Trinh Nữ không mặc y phục vương giả quen thuộc, mà khoác lên mình trang phục gợi nhớ đến tamunanguera – hình ảnh người phụ nữ gắn liền với Tamunangue, điệu múa đạo đức Afro–Venezuela tiêu biểu của địa phương.
Chúa Hài Đồng đi cùng Đức Mẹ, mặc liqui-liqui và alpargatas, trang phục truyền thống của vùng đồng bằng Venezuela.
Sự thay đổi được công bố từ tháng Giêng đã thu hút sự chú ý không chỉ vì tính mới lạ, mà còn vì ý nghĩa sâu xa: một nỗ lực có ý thức nhằm tôn vinh mối liên kết không thể tách rời giữa đức tin và căn tính văn hóa địa phương.
Một thành phố được hình thành bởi lòng sùng kính
Đời sống thiêng liêng của Barquisimeto đã được định hình bởi lòng sùng kính Đức Mẹ Divina Pastora suốt gần ba thế kỷ. Truyền thống địa phương cho rằng vào khoảng năm 1740, một bức tượng Đức Mẹ Mục Tử Nhân Lành – được gửi nhầm đến nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm – đã không thể di chuyển, và điều này được hiểu như một dấu chỉ cho thấy bức tượng thuộc về thành phố này.
Lòng sùng kính ấy càng trở nên sâu đậm vào năm 1855, khi dịch tả tàn phá Barquisimeto và dân chúng đã kêu cầu Đức Mẹ Divina Pastora trong cơn tuyệt vọng.
Cuộc rước hằng năm vào ngày 14 tháng 1 chính là tưởng niệm khoảnh khắc khẩn cầu và tri ân tập thể ấy.
Cuộc rước lần thứ 168 diễn ra thế nào
Vào ngày 14/01/2026, hàng ngàn tín hữu đã quy tụ từ sáng sớm tại Santa Rosa, nơi bức tượng Đức Mẹ truyền thống khởi hành. Cuộc rước kéo dài khoảng 7,5 km, từ Santa Rosa đến Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Barquisimeto, trong bầu khí cầu nguyện, âm nhạc và những chứng tá đức tin.
Các cử hành bắt đầu vào sáng sớm với thánh lễ tiễn chân (misa de despedida) lúc 9 giờ, trước khi đoàn rước lên đường.
Sau hơn 5 giờ đồng hồ di chuyển, tượng Đức Mẹ đến nhà thờ chính tòa vào buổi chiều và được chào đón bằng thánh lễ Thánh Thể trọng thể cùng thánh nhạc.
Những người tham dự mô tả bầu khí tràn ngập đức tin và hy vọng. Số lượng tham dự được ghi nhận là đặc biệt đông đảo: truyền thông địa phương cho biết con số có thể tiệm cận 4 triệu người, ngay cả trong bối cảnh tình hình hiện nay của Venezuela.
Nhiều người hành hương đã đi bộ suốt chặng đường để cầu nguyện cho sức khỏe, sự hiệp nhất gia đình và tương lai của đất nước.
Lời cầu nguyện trong bối cảnh quốc gia
Trong cuộc rước, Đức Tổng Giám mục Polito Rodríguez của Barquisimeto đã nhân dịp này kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị tại Venezuela, đồng thời mời gọi hòa giải và công lý giữa những thách đố quốc gia đang tiếp diễn.
Ba tháng tiếp tục lên đường
Chuyến viếng thăm của Đức Mẹ Divina Pastora không dừng lại vào ngày 14 tháng 1. Tổng Giáo phận Barquisimeto xác nhận rằng tượng Đức Mẹ sẽ tiếp tục đi thăm hàng chục giáo xứ, bệnh viện và đền thánh trong thành phố và vùng phụ cận cho đến ngày 28/03/2026, trước khi trở về Santa Rosa.
Các lịch trình hằng tuần sẽ đưa Đức Mẹ đến với các khu phố và cộng đồng, kéo dài hành trình thiêng liêng vượt xa ngày rước chính.
CHIA SẺ / SHARES:
View this post on Instagram