Đức Mẹ Lộ Đức  – Ngọn hải đăng hy vọng cho người bệnh: “Luôn phải tín thác vào điều xem ra là không thể”

Đức Mẹ Lộ Đức  – Ngọn hải đăng hy vọng cho người bệnh: “Luôn phải tín thác vào điều xem ra là không thể”

Sau 168 năm kể từ các lần Đức Mẹ hiện ra, lòng sùng kính Đức Mẹ Lộ Đức vẫn tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng cho hàng triệu người bệnh trên khắp thế giới.

Ngôi làng nhỏ bé nằm dưới chân dãy Pyrénées của nước Pháp, vốn gần như vô danh trước đó, đã hoàn toàn đổi thay sau những thị kiến của thánh nữ Bernadette Soubirous. Từ nơi ấy đã hình thành một trung tâm hành hương hoàn vũ của sự chữa lành, an ủi và đức tin, với sứ điệp vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến hôm nay.

Việc trình bày tại Vatican, vào thứ Ba vừa qua, sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho Ngày Thế giới Bệnh nhân 2026 một lần nữa làm nổi bật sức mạnh thiêng liêng của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Chính tại nơi này, ngày 11 tháng 2 năm 1858, Bernadette đã thấy trong hang đá Massabielle một “Người Phụ Nữ mặc áo trắng”, Đấng sau đó đã tỏ mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Khi tự tay đào bới nền đất theo lời Đức Mẹ, cô bé Bernadette đã phát hiện ra mạch nước, từ đó trở thành nguồn mạch hy vọng và sự sống giữa đau khổ cho biết bao con người. Cử chỉ mang tính nền tảng ấy vẫn tiếp tục ghi dấu trong đời sống của đền thánh cho đến hôm nay.

“Việc đồng hành với người bệnh là điều rất, rất đẹp. Tôi vẫn luôn nói: đó thực sự là trái tim của đời sống tại Lourdes, bởi điều này hoàn toàn phù hợp với sứ điệp Đức Mẹ đã trao cho Bernadette: ở gần bên người đang hiện diện trước mặt chúng ta”,
cha Michel Daubanes, Giám đốc Đền Thánh Lourdes, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với EWTN News sau buổi họp báo tại Vatican.

El P. Michel Daubanes durante la entrevista con EWTN News tras la conferencia de prensa en el Vaticano. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

Hơn 70 phép lạ chữa lành được Giáo Hội công nhận

Cho đến nay, Giáo Hội đã chính thức công nhận hơn 70 phép lạ chữa lành, dù số lượng các chứng từ về sự biến đổi thiêng liêng và nhân bản thì không thể đếm xuể.

“Tại đây, chúng ta học cách buông bỏ những chiếc mặt nạ, không sống giả hình hay đóng kịch. Khi phục vụ người bệnh, con người trở nên chân thật. Và tôi tin rằng thế giới hôm nay rất cần sự chân thật ấy trong các mối tương quan nhân loại”, cha Daubanes khẳng định.

Đó không phải là những lời nói suông. Cha Michel Daubanes đã dành phần lớn đời linh mục của mình để phục vụ những người yếu đuối nhất.

“Tôi đến Lourdes lần đầu tiên để phục vụ người bệnh khi còn là một thiếu niên. Đó là một trải nghiệm nhân bản tuyệt vời, và đặc biệt là một trải nghiệm Kitô giáo sâu sắc. Có lẽ chính vì thế mà tôi luôn tha thiết để việc đón tiếp và phục vụ này thật sự được đặt lên hàng đầu, và hoàn toàn vô điều kiện”, cha nói.

Từ kinh nghiệm ấy đã nảy sinh một xác tín định hình toàn bộ sứ vụ của ngài:

“Luôn phải tín thác và dám làm điều mà về mặt nhân loại, chúng ta thấy là không thể. Chính ở đó, điều mà đức tin Kitô giáo ban tặng mới thực sự hành động”.

Vị giám đốc đền thánh cũng nhấn mạnh rằng người bệnh là những bậc thầy thiêng liêng đích thực, bởi họ “dạy chúng ta kiên nhẫn, dạy chúng ta đức tin, dạy chúng ta sự khiêm nhường và đơn sơ”. Theo ngài, việc tiếp xúc với đau khổ không bao giờ để con người dửng dưng.

“Tôi học được sự gần gũi mang tính nhân bản mà đức tin trao ban”

Nhắc lại những ngày đầu tại Lourdes, cha Daubanes chia sẻ:

“Khi còn trẻ, nhìn thấy quá nhiều người bệnh, có những người trong tình trạng rất nặng, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được như những người khác, nhất là trong những cử chỉ rất riêng tư, như việc chăm sóc thân thể cho một người”.

Chính chứng tá của các tình nguyện viên khác đã giúp ngài khám phá ra một cách thế mới để đồng hành với người đau khổ:

“Nhìn vào những người khác, những người đã đi qua con đường ấy trước tôi, tôi học được cách ở gần với một nhân tính và sự gần gũi mà đức tin mang lại”.

Lourdes – nơi hy vọng tiếp tục tuôn trào

Đền Thánh Lourdes hiện đang trải qua một thời kỳ gia tăng mạnh mẽ số người hành hương. Theo cha Daubanes, năm vừa qua, số người đến đền thánh đã xấp xỉ bốn triệu.

“Trước đây, con số thường vào khoảng 3,2 triệu người. Như vậy, đây là một mức tăng đáng kể, và chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì nhịp độ hành hương này”, cha cho biết, đồng thời liên hệ hiện tượng ấy với Năm Thánh Hy Vọng.

Trong bối cảnh đó, Lourdes tiếp tục chuẩn bị để trở thành — như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc đến trong sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2026 — một nơi mà nhân loại bị thương tích không chỉ tìm được sự trợ giúp, mà còn tìm được một niềm hy vọng phát sinh từ đức tin.

https://www.aciprensa.com/noticias/121273/lourdes-faro-de-esperanza-para-los-enfermos-siempre-hay-que-confiar-en-lo-que-nos-parece-imposible

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *