Sống theo nhịp điệu của con người – hay học lại nhịp điệu Thiên Chúa đã đặt trong người nữ?

Sống theo nhịp điệu của con người – hay học lại nhịp điệu Thiên Chúa đã đặt trong người nữ?

Thế giới hiện đại được tổ chức gần như hoàn toàn theo một thứ nhịp điệu duy nhất: nhịp điệu của hiệu suất, tốc độ, năng suất và kiểm soát. Đó là nhịp điệu tuyến tính: bắt đầu – tăng tốc – đạt đỉnh – duy trì – suy giảm, rồi lại lặp lại. Trong nhịp điệu ấy, giá trị của con người thường được đo bằng khả năng duy trì ổn địnhkhông gián đoạn.

Nhưng chính tại đây, nhiều phụ nữ cảm thấy mình “không vừa khuôn”.

Không phải vì họ yếu hơn. Cũng không vì họ kém kỷ luật. Mà bởi vì Thiên Chúa đã đặt trong thân xác người nữ một nhịp điệu khác.

  1. Nhịp điệu thân xác và ký ức sáng tạo

Khác với người nam, thân xác người nữ mang trong mình nhịp điệu chu kỳ: lên – xuống, mở ra – khép lại, cho đi – nghỉ ngơi. Chu kỳ sinh học của người nữ không chỉ là một dữ kiện y học, mà là một ngôn ngữ thần học được khắc vào thân xác.

Nó nhắc rằng:

  • Sự sống không vận hành bằng đường thẳng,
  • Sáng tạo cần khoảng lặng,
  • Sinh hoa trái đòi hỏi chờ đợi.

Khi xã hội buộc người nữ phải sống như thể không có chu kỳ – luôn sẵn sàng, luôn ổn định, luôn “bình thường” – thì điều bị tổn thương không chỉ là sức khỏe tâm lý, mà còn là ký ức về trật tự sáng tạo ban đầu.

  1. Khi tâm lý bị ép sống trái với thân xác

Nhiều rối loạn tâm lý nơi phụ nữ ngày nay không bắt nguồn từ yếu đuối nội tâm, mà từ xung đột kéo dài giữa thân xác và kỳ vọng xã hội.

Người nữ được kêu gọi:

  • Làm việc như thể không có thân xác,
  • Cống hiến như thể không bao giờ mệt,
  • Kiểm soát cảm xúc như thể cảm xúc là điều đáng ngờ.

Nhưng thân xác người nữ lại “nói” điều khác:

  • Có những ngày cần thinh lặng,
  • Có những giai đoạn cần thu mình,
  • Có những lúc không sinh hoa trái bên ngoài nhưng đang chuẩn bị cho sự sống bên trong.

Khi không được phép lắng nghe thân xác, tâm hồn bắt đầu mệt mỏi. Khi không được phép sống theo nhịp của mình, người nữ dễ rơi vào mặc cảm: “Có gì đó sai nơi tôi.”

Trong khi sự thật là: không có gì sai cả – chỉ là nhịp điệu đã bị phủ nhận.

  1. Một linh đạo của nhịp điệu và sự đón nhận

Kitô giáo không phải là tôn giáo của hiệu suất, mà là tôn giáo của mầu nhiệm Nhập Thể. Thiên Chúa không cứu độ con người bằng cách vượt qua thân xác, nhưng bằng cách đi vào thân xác.

Đức Maria không “sản xuất” Đấng Cứu Thế. Mẹ đón nhận.

Chính nơi người nữ, Hội Thánh học được linh đạo của:

  • Lắng nghe hơn là chiếm hữu,
  • Mang thai hơn là áp đặt,
  • Chờ đợi hơn là cưỡng ép.

Nhịp điệu của người nữ vì thế không phải là một “ngoại lệ cần điều chỉnh”, mà là một lời mời gọi hoán cải văn hóa: từ kiểm soát sang tín thác, từ chinh phục sang hiệp thông.

  1. Chữa lành bằng cách trở về với nhịp điệu Thiên Chúa

Chữa lành tâm lý – tâm linh cho người nữ không bắt đầu bằng việc “sửa” họ cho phù hợp với thế giới, mà bằng việc trả lại cho họ quyền được sống đúng với nhịp điệu Thiên Chúa đã ban.

Điều đó có nghĩa là:

  • Được phép có những ngày yếu đuối,
  • Được phép không luôn hiệu quả,
  • Được phép sống những mùa không sinh hoa trái hữu hình.

Trong ánh sáng đức tin, những khoảng lặng ấy không phải là thất bại, mà là đất thánh nơi Thiên Chúa đang làm việc âm thầm.

  1. Một lời mời cho toàn thể Hội Thánh

Vấn đề không chỉ là của phụ nữ. Khi người nữ bị buộc phải sống theo nhịp điệu không phải của mình, toàn thể Hội Thánh cũng mất đi một phần sự khôn ngoan.

Hội Thánh cần học lại:

  • Nhịp điệu phụng vụ không phải là vội vã,
  • Sứ vụ không phải là kiệt sức,
  • Thánh thiện không đồng nghĩa với không mệt mỏi.

Người nữ, khi được sống đúng với nhịp điệu Thiên Chúa, không chỉ tìm lại sự quân bình tâm lý, mà còn trở thành dấu chỉ sống động của một nền văn minh nhân bản hơn, hiền hòa hơn, và mang tính cứu độ hơn.

https://thecatholicherald.com/article/we-live-by-mens-rhythms-but-god-gave-women-their-own

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *