
Chương trình gặp mặt của nhóm Liên tu sĩ người H’mông được diễn ra vào lúc 13h bắt đầu đón tiếp các anh chị em nam nữ tu sĩ người H’mông khắp các nẻo đường của các Giáo xứ, Giáo họ quay trở về với Giáo xứ Giàng La Pán.

Kế đến vào lúc 14h00 nhóm Liên Tu Sĩ người H’mông tập trung tại nhà Mục Vụ của Giáo xứ để chúc tết tới Cha xứ Giuse Đỗ Lục Huấn đương nhiệm, Cha Giuse Má A Cả nói lên tâm tình tạ ơn, chúc tết, cám ơn cha xứ đã ân cần tiếp đón và nhận lời ngỏ của nhóm Ơn gọi, tiếp đến Cha xứ nói lên những tâm tình, ngài khích lệ động viên và nói lên lời cảm ơn tới nhóm Ơn gọi.

Tiếp đến cha Giuse Má A Cả với tư cách trưởng nhóm Ơn gọi nói lên những tâm tình và ngài giới thiệu cách khái quát sơ lược về tình hình dân số người H’mông theo đạo Công giáo tại Giáo phận Hưng Hoá, tại Giáo Hội Việt Nam và trên thế giới, ngài cũng nói lên những thao thức, những ưu tư của các đấng bậc về tình hình theo đạo và số người theo đuổi ơn gọi, ngài cũng mong muốn và khích lệ, động viên từng ơn gọi đang dấn bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá. Nhóm ơn gọi người H’mông hay còn gọi là nhóm Liên Tu Sĩ người H’mông được hình thành mới chỉ cách đây 2 năm, nhưnng đã quy tụ được đông đảo các anh chị em người H’mông theo đuổi ơn gọi hầu như khắp đất nước, nhóm ơn gọi hiện nay có khoảng hơn kém 70 ơn gọi theo số liệu được thống kê. Tuy nhiên, lần họp mặt năm nay vì một số lý do khách quan nên một số anh chị em không thể tham dự buổi gặp gỡ được, nên số người tham dự năm nay chỉ khoảng 50 người. Qua đó cho thấy cánh đồng truyền giáo đang mong chờ những tâm hồn có tấm lòng quảng đại dám xả thân cho việc truyền giáo.

Kế đó theo như thường lệ mọi năm tất cả anh chị em hiện diện giới thiệu sơ lược về bản thân trước khi bước sang phần chia sẻ ơn gọi. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện đầy đủ của 6 linh mục người H’mông, 4 chủng sinh, 2 nam tu sĩ, 10 nữ tu sĩ, 1 em nhà tập và đông đảo các em đang tìm hiểu tại các Hội dòng và các chú lớp tiền, dự tu trong và ngoài Giáo phận.

Cha Giuse Sùng A Tịnh (OMI) được mời chia sẻ về hành trình ơn gọi, cách thức để vượt qua những khó khắn trong ơn gọi, vượt qua những cám dỗ của thời đại; và ngài nhắn nhủ từng ơn gọi người H’mông rằng: chúng ta nên bám víu vào Chúa Kitô, đừng nên vội vàng quyết định một điều gì đó khi tâm hồn còn đang xáo trộn, nhưng hãy vượt qua nó bằng sự kiên nhẫn và đặc biệt là biết tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa.
Kế đó, Cha Chủ tịch Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng, Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thành cũng được mời chia sẻ về vấn đề truyền giáo cho anh chị em các dân tộc trên vùng núi Tây bắc, đặc biệt là việc truyền giáo cho anh chị em người H’mông và người Thái. Ngài rất thao thức cho việc truyền giáo tại các vùng núi nơi những cánh đồng lúa đang đến ngày nở rộ, chín vàng nhưng còn quá ít thợ gặt lành nghề và nhiệt tâm, ngài nhắn nhủ các ơn gọi người H’mông rằng: các linh mục, tu sĩ, chủng sinh H’Mông hiện diện nơi đây là tinh hoa của công cuộc Loan báo Tin mừng cho các anh chị em người dân tộc H’mông, là hoa trái của biết bao linh mục thừa sai đã hy sinh gieo trồng, là những cố gắng, những giọt nước mắt thậm chí là cả những giọt máu đào của cha ông chúng ta để lại cho đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi người chúng ta đang nợ các vị thừa sai, đang nợ các bậc cha ông đã cố gắng từng ngày để rao giảng Tin mừng; ngài cũng khuyến khích và nhắn nhủ từng người hãy cố gắng từng ngày để đọc Tin mừng, bởi khi đọc Tin mừng sẽ tạo cho chúng ta có động lực, có nội lực và có sức sống trong việc truyền giáo.

Trọng tâm của buổi gặp mặt là Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên đã ra đi trước chúng ta, cầu nguyện cho từng ơn gọi luôn được ơn bền đỗ và trung thành theo Chúa đến cùng. Trong Thánh lễ Cha Giuse Sùng A Tịnh đã chia sẻ và nói lên tâm tình của phận làm con cháu hãy luôn có hiếu và tôn kính các bậc cha ông, nhất là những người đã ra đi, chúng ta thảo hiếu bằng cách săn sóc phần mộ, đọc kinh cầu nguyện và lo sống tròn phận làm con cháu.

Qua đó cho thấy, từng người được sinh ra và lớn lên cho đến ngày hôm nay, tất cả không phải là ngẫu nhiên, nhưng đều nằm trong kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa đã tặng ban. Chúng ta không thất vọng, nhưng chúng ta luôn có niềm hy vọng để bước tiếp những ước đường còn dang dở, bước tiếp những bước chân của những tâm hồn không thể bước, để chúng ta sẻ chia, ban yêu thương và niềm an ủi cho từng người chúng ta gặp gỡ, đó là những Môn đệ Chúa Kitô và là những Môn đệ thừa sai. Ước mong sao qua buổi gặp gỡ chia sẻ đó không chỉ là một buổi gặp mặt để rồi chúng ta thêm biết nhau, chúng ta có thêm những người bạn; nhưng cao hơn là sự yêu mến trong Đức Kitô Giêsu, và sự quy tụ của Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta đã dẫn đưa chúng ta đến để gặp gỡ và nâng đỡ ơn gọi cho nhau, để chúng ta thêm hăng hái, thêm niềm tin, thêm sự nhiệt huyết trong chính sứ vụ của mình như Chúa và Giáo hội mong muốn từng người dấn thân.
Một số hình ảnh khác:

![]() ![]() ![]() Quý cha, quý thầy, quý dì và các em dự tu, tu sinh, sinh viên trong bộ đồ truyền thống của dân tộc H’mông |



![]() ![]() Ơn gọi người H’mông |

Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh người dân tộc H’mông |

Quý chị em thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá |
![]() Quý Thầy chủng sinh và tu sĩ |

Chị em thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu |
![]() Các linh mục người dân tộc H’mông |






