Ba vị thánh, ba cuộc đời quy hướng về Thánh Thể

 

Ba vị thánh, ba cuộc đời quy hướng về Thánh Thể

Trong tháng 10, Giáo hội Công giáo mừng kính ba vị thánh nổi bật bởi lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Thể, nơi Đức Kitô hiện diện đích thực: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, được mừng kính ngày 22 tháng 10; Thánh nữ Faustina Kowalska, được kính nhớ ngày 5 tháng 10; và Thánh Carlo Acutis, được kính nhớ ngày 12 tháng 10.

Dưới đây là những nét nổi bật về đời sống của ba vị thánh, được linh mục Stan Smolenski trình bày trên tạp chí National Catholic Register, nhằm khích lệ các tín hữu noi gương đời sống thánh thiện và lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Theo linh mục Stan Smolenski, mọi thành viên trong đoàn tùy tùng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đều biết rằng Thánh lễ là trung tâm của ngày sống nơi ngài.

“Ngài dành 10 phút để chuẩn bị cùng những người tham dự và thêm 10 phút tạ ơn sau Thánh lễ. Người ta dễ dàng nhận thấy ngài hiện diện về thể lý, nhưng tâm trí hoàn toàn chìm sâu trong sự hiện diện của Chúa. Theo lời vị thư ký, mỗi ngày ngài đến viếng Thánh Thể khoảng 20 lần, thường phủ phục theo hình thánh giá”, linh mục Stan kể lại.

Ngài còn cho biết những người tổ chức các chuyến tông du nước ngoài của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đều hiểu rằng một lần ghé thăm Thánh Thể ngoài chương trình có thể khiến lịch trình chậm lại ít nhất 20 phút. Vì thế, họ thường được nhắc nhở phải bảo đảm ngài không đi ngang qua một nhà nguyện trên đường di chuyển.

Linh mục Stan cũng thuật lại một câu chuyện xảy ra trong chuyến viếng thăm Baltimore năm 1995, tại nhà nguyện thuộc dinh thự của một vị hồng y.

“Người phụ trách tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng cửa nhà nguyện phải luôn đóng. Cánh cửa ấy trông giống như mọi cánh cửa khác. Thánh Gioan Phaolô II đi ngang qua cánh cửa đóng kín, rồi dừng lại, quay người và tiến về phía cánh cửa ấy. Ngài vào cầu nguyện suốt 20 phút như thường lệ, sau đó chỉ tay về phía người phụ trách tổ chức chuyến viếng thăm. Dường như ngài có một giác quan đặc biệt đối với Thánh Thể”, linh mục Stan kể lại.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết nhiều văn kiện về Thánh Thể, nổi bật nhất là thông điệp Ecclesia de Eucharistia (Giáo hội sống nhờ Thánh Thể).

Linh mục Stan giải thích: “Ngài mong muốn canh tân đức tin và lòng tôn sùng Thánh Thể trong ba chiều kích: Sự Hiện Diện, Hy Tế và Hiệp Thông. Ngài nhấn mạnh rằng mọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ phải cùng hiệp nhất trong tâm tình kính thờ và tạ ơn vì mầu nhiệm mình đang cử hành. Đức Maria, Người Nữ của Thánh Thể, chính là mẫu gương cho chúng ta”.

Thánh nữ Faustina Kowalska

Thánh nữ Faustina Kowalska sinh tại Ba Lan năm 1905 và qua đời năm 1935. Ngài là vị thánh đầu tiên được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh trong Năm Thánh 2000.

Qua những mặc khải về Lòng Thương Xót Chúa, Chúa Giêsu hướng dẫn thánh nữ ghi chép nhật ký và cổ võ việc phổ biến ảnh Lòng Thương Xót Chúa, thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, lần chuỗi Lòng Thương Xót, tuần cửu nhật và việc cầu nguyện hằng ngày lúc 15 giờ để kính nhớ cuộc Thương Khó của Chúa.

Theo linh mục Stan Smolenski, Thánh nữ Faustina được ban cho sự hiểu biết nội tâm đặc biệt về mầu nhiệm Thánh Thể, như ngài ghi lại trong nhật ký khi chiêm ngắm mầu nhiệm Bữa Tiệc Ly.

Thánh nữ viết:

“Trong giờ cầu nguyện này, Chúa Giêsu cho phép tôi bước vào Nhà Tiệc Ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, tôi vô cùng xúc động khi thấy trước lúc truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và bước vào cuộc đối thoại huyền nhiệm với Chúa Cha. Chỉ trong cõi vĩnh hằng, chúng ta mới thực sự hiểu được khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Người như hai ngọn lửa; khuôn mặt rạng ngời, trắng như tuyết; toàn thân Người tràn đầy uy nghi, tâm hồn Người chan chứa khát vọng”.

“Vào giây phút truyền phép, tình yêu đã đạt tới sự viên mãn, hy tế được hoàn tất trọn vẹn. Giờ đây, chỉ còn nghi thức bên ngoài của cái chết diễn ra: sự hủy hoại bên ngoài; còn bản chất của mầu nhiệm ấy đã hiện diện nơi Nhà Tiệc Ly. Chưa bao giờ trong đời, tôi hiểu mầu nhiệm này sâu xa như trong Giờ Chầu Thánh Thể ấy. Ôi, tôi khao khát biết bao để toàn thế giới có thể nhận biết mầu nhiệm khôn dò này!” (Nhật ký, số 684).

Linh mục Stan còn nhắc lại rằng Thánh nữ Faustina từng kể về việc nhìn thấy những tia sáng đỏ và nhạt phát ra từ mặt nhật, đồng thời nghe Chúa Giêsu phán: “Đây là Vua Lòng Thương Xót”. Theo linh mục, kinh nghiệm thiêng liêng ấy là lời mời gọi mạnh mẽ thúc đẩy các tín hữu siêng năng chầu Thánh Thể.

Thánh Carlo Acutis

Thánh Carlo Acutis sinh năm 1991 tại Anh, trong một gia đình người Ý, và qua đời tại Ý năm 2006 vì bệnh bạch cầu cấp tính. Ngay từ nhỏ, Carlo đã có những sở thích bình thường của một thiếu niên, như bóng đá, nhiếp ảnh và đặc biệt là máy tính.

Dù chỉ là một học sinh bình thường, Carlo lại có năng khiếu vượt trội trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngài cũng công khai bảo vệ sự sống. Đức tin Công giáo định hướng toàn bộ cuộc đời Carlo, mặc dù cha mẹ ngài không thường xuyên thực hành đức tin.

Linh mục Stan nhấn mạnh rằng Thánh Thể chính là trung tâm đời sống của Thánh Carlo Acutis.

“Người ta kể lại rằng Carlo rước lễ mỗi ngày sau khi Rước lễ lần đầu. Ngài gọi Thánh Thể là ‘con đường lên Thiên Đàng’. Đó không chỉ là một con đường thông thường hay đại lộ (via trong tiếng Ý), có đèn giao thông và biển báo dừng lại, nhưng là một xa lộ rộng mở, không chướng ngại, dẫn thẳng đến đích”, linh mục Stan nhận xét.

Lòng yêu mến Thánh Thể đã thúc đẩy Thánh Carlo Acutis nghiên cứu 126 phép lạ Thánh Thể được biết đến tại châu Âu.

“Những kỳ nghỉ của gia đình được tận dụng để đến thăm các địa điểm này. Carlo vận dụng kỹ năng máy tính để nghiên cứu và thiết kế những áp phích giới thiệu từng phép lạ. Các áp phích ấy được phổ biến trên khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ.

Tại Assisi, thành phố yêu thích của Carlo và là nơi ngài gắn bó cách đặc biệt, tất cả các nhà thờ đều tổ chức chầu Thánh Thể vào ngày ngài được phong chân phước, tháng 10 năm 2020. Sự kiện này góp phần làm nổi bật căn tính của Assisi như một thành phố Thánh Thể”, linh mục Stan kể lại.

Ngài kết luận rằng chứng tá của Thánh Carlo Acutis cho thấy ngay cả những người trẻ cũng có thể trở thành những nhà truyền giáo về Thánh Thể khi biết sử dụng tài năng của mình để phục vụ sứ mạng ấy.

https://www.aciprensa.com/noticias/90173/3-santos-del-mes-de-octubre-que-brillaron-por-su-amor-a-jesus-eucaristia

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *