
Đã ba năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel bùng nổ, nhưng Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem từ năm 2020, cho biết ngài vẫn chưa nhận thấy những tiến triển đáng kể trên con đường tìm kiếm hòa bình tại khu vực.
“Thật đáng tiếc khi phải nói điều này, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa tiến được bao xa”, Đức Hồng y chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica của Ý về tình hình khu vực kể từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và chiến dịch quân sự đáp trả của Israel. Ngài nhận định: “Theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn chưa thực sự thoát khỏi ngày hôm ấy”.
Đức Hồng y bày tỏ sự đau lòng trước việc tiến trình hòa bình chưa đạt được những bước tiến đáng kể. Theo ngài, cả hai phía vẫn chưa thể hiện nhiều thiện chí để dừng lại, suy xét tình hình hoặc nhìn nhận đối phương như những con người, thay vì chỉ coi nhau là kẻ thù.
Ngài nói thêm: “Thật đau lòng khi chứng kiến điều đó”.
Khi được hỏi liệu tình trạng này có trở thành một thực tế bình thường mới hay không, Đức Hồng y cho rằng cần phải có một biến chuyển đủ sức thuyết phục hoặc khiến các bên nhận ra sự cần thiết phải thay đổi.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu có những nhà lãnh đạo biết “giúp chúng ta suy nghĩ” và “mở mắt cho chúng ta trước những gì đang diễn ra”. Dù người Israel và người Palestine đều sắp bước vào các cuộc bầu cử, ngài vẫn chưa tin tưởng rằng những cuộc bầu cử ấy sẽ mang lại sự thay đổi thực sự.
Tình hình ngày càng khó khăn
Đề cập đến tình hình tại Gaza, Đức Hồng y Pizzaballa nhận định rằng xét trên một phương diện, mọi sự đã “khá hơn một chút”, chủ yếu vì cường độ giao tranh không còn dữ dội như trước. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước cuộc phỏng vấn, ngài đã gửi lời chia buồn sau khi một người mẹ và con gái là Kitô hữu thiệt mạng trong một cuộc tấn công.
Trái lại, tình hình nhân đạo và điều kiện sinh sống hằng ngày của người dân “có lẽ thậm chí còn tồi tệ hơn trước”, Đức Hồng y nhận xét.
Mùa đông đang đến gần, trong khi nhiều người phải di dời vẫn sống trong những căn lều tạm bợ. Thời tiết khắc nghiệt sẽ đặt họ trước một thách thức vô cùng lớn. Đức Hồng y nhấn mạnh: “Công cuộc tái thiết vẫn chưa bắt đầu”.
Dẫu vậy, vẫn có những dấu chỉ hy vọng, chẳng hạn việc trường học của giáo xứ Công giáo tại Gaza được mở cửa trở lại.
“Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định. Ngài cho biết tinh thần kiên trì ấy cũng hiện diện nơi các Kitô hữu tại Bờ Tây.
Một đô la và dấu chỉ thức tỉnh lương tâm
Khi được hỏi về sự hỗ trợ và những khoản viện trợ nhận được từ cộng đồng quốc tế, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết ngài đặc biệt xúc động trước tình liên đới đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Ngài kể rằng mình rất cảm động trước khoản quyên góp chỉ một đô la của một người tại châu Phi. Dù giá trị vật chất rất nhỏ, món quà ấy vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi nó thể hiện sự quan tâm và tình liên đới của một người dành cho những người đang đau khổ tại Đất Thánh.
Theo Đức Hồng y, những khoản đóng góp từ khắp nơi trên thế giới “cho thấy những gì đã xảy ra tại đây — trước hết là ngày 7 tháng 10, rồi đến cuộc chiến tại Gaza — đã đánh thức lương tâm con người”.
Ngài khẳng định rằng đây là “một dấu chỉ quan trọng”.
Giữa những đau thương do chiến tranh gây ra, khoản quyên góp nhỏ bé ấy trở thành biểu tượng của tình liên đới vượt qua biên giới và khoảng cách địa lý. Đối với những người đang chịu cảnh mất mát, sự quan tâm chân thành, dù được thể hiện qua một món quà rất nhỏ, vẫn có thể trở thành nguồn nâng đỡ tinh thần và lời nhắc nhớ rằng họ không bị thế giới lãng quên.
https://aleteia.org/2026/10/07/holy-land-cardinal-touched-by-1-donation-from-africa/