TRANG THƠ: Sống Tinh Thần Mùa Chay Thánh

TRANG THƠ: Sống Tinh Thần Mùa Chay Thánh

Mùa Chay đến, tâm hồn đổi mới,
Sống tâm tình liên đới yêu thương.
Nhận ra chính lộ, ngay đường,
Trở về với Chúa, tìm phương sáng ngời.

Mùa Chay Thánh, tâm tình sám hối,
Bỏ nẻo tà, mở lối ăn năn.
Thật lòng hoán cải, canh tân,
Tu chỉnh cách sống, tinh thần đổi thay.

Mùa Chay Thánh, hãy siêng cầu nguyện,
Giữ trí lòng thánh thiện, khiêm nhu.
Cậy trông vào Chúa nhân từ,
Giàu lòng thương xót thiên thu mãi hoài.

Mùa Chay Thánh, từng ngày luôn nhớ
Việc ăn chay nhắc nhở thực thi.
Thành tâm tha thiết khắc ghi,
Ăn chay để được sống vì mến yêu.

Mùa Chay Thánh, làm nhiều việc tốt,
Giúp đỡ nhau vơi bớt khổ đau.
Cho đi tình nghĩa ân sâu,
Tinh thần, vật chất, nguyện cầu bình an.

Mùa Chay Thánh, tỏa lan tình nghĩa,
Với mọi người chia sẻ tình thân.
Trở về với Chúa thật cần,
Đón nhận ơn phúc, thánh ân dạt dào.

Sống Mùa Chay thế nào cho đúng?
Bằng việc làm minh chứng là đây:
Sám hối – Cầu nguyện – Ăn chay –
Thực thi bác ái, tràn đầy yêu thương.

HOÀI THANH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *