Một cách đặc biệt trong Kinh Truyền Tin Chúa nhật III Mùa Chay, khi “có thể tăng cường hành trình thiêng liêng”, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết câu chuyện người phụ nữ Samari gợi lên lời mời gọi tìm kiếm cuộc gặp gỡ đích thực với tha nhân, từ bỏ mọi định kiến. Nhờ đó, người ta có thể mang đến cho cả những người bị gạt ra bên lề cơ hội được uống từ nguồn suối thiêng liêng đích thực là chính Chúa Giêsu. “Biết bao người đang tìm nơi Hội Thánh sự dịu dàng và lòng sẵn sàng ấy!”
Antonella Palermo – Vatican
Chúa nhật III Mùa Chay năm nay trùng với Ngày Quốc tế Phụ nữ. Và chính phụng vụ Chúa nhật hôm nay kể lại câu chuyện về một trong những nhân vật nữ hấp dẫn nhất trong các sách Tin Mừng, một trong những người đầu tiên loan báo Tin Mừng: đó là người phụ nữ Samari đi kín nước tại giếng và gặp Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ với Người khơi lên trong sâu thẳm mỗi người “một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời”, như Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại. Trong giờ Kinh Truyền Tin, trước khoảng 15.000 tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha dừng lại suy tư về cơn khát này và về nước của Đấng Mêsia – nguồn nước có sức tái sinh.
Chúa Giêsu là câu trả lời cho cơn khát của chúng ta
Để làm nổi bật sự giải phóng nội tâm mà người phụ nữ Samari đã trải nghiệm, Đức Lêô XIV nhắc đến một phụ nữ đặc biệt khác: Etty Hillesum, nhà thần bí Do Thái trẻ tuổi qua đời tại trại Auschwitz, người đã chọn tiếp tục tin tưởng vào nhân loại ngay cả giữa các trại tập trung. Trong những ngày gần đây, Đức Hồng y George Koovakad cũng đã nhắc đến bà trong một hội nghị về phụ nữ, lãnh đạo và đối thoại. Trong nhật ký của mình, bà viết rằng nguồn suối thiêng liêng thường bị che phủ bởi đá và cát: “khi ấy Thiên Chúa như bị chôn vùi. Và người ta phải đào Người lên lại”. Đó là hình ảnh của việc làm cho ánh sáng được bừng lên trở lại.
“Anh chị em thân mến, không có năng lượng nào được sử dụng tốt hơn năng lượng dành để giải thoát con tim. Vì thế, Mùa Chay là một hồng ân.”
Trong Hội Thánh, người ta tìm kiếm sự dịu dàng và lòng sẵn sàng
“Ở nơi chúng ta không nhìn thấy gì, thì ân sủng đã hoạt động và hoa trái đã sẵn sàng để gặt hái”, Đấng kế vị Thánh Phêrô nhắc lại khi giải thích lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, mời gọi họ chiêm ngắm những cánh đồng đã chín vàng chờ ngày gặt. Chúa Giêsu vượt lên trên những quy ước của thời đại vốn khiến người ta mang thái độ định kiến và xa cách đối với những phụ nữ như bà, người không còn gắn bó với chồng mình. Người “trò chuyện với bà, lắng nghe bà, và đặt niềm tin nơi bà, không hề có ý đồ nào khác cũng như không tỏ ra khinh miệt”. Từ đó phát sinh một bài học cho thời đại hôm nay:
“Biết bao người đang tìm nơi Hội Thánh sự dịu dàng và lòng sẵn sàng ấy! Và thật đẹp biết bao khi chúng ta quên cả thời gian để dành sự chú ý cho những người mình gặp gỡ, đón nhận họ đúng như họ là.”
Phục vụ nhân loại đang khát khao chân lý và công lý
Chứng tá của người phụ nữ Samari mang một giá trị phi thường và vẫn còn nguyên tính thời sự. Từ “ngôi làng của những người bị khinh rẻ và bị loại trừ”, như Đức Thánh Cha nói, nhiều người đã đến gặp Chúa Giêsu, và nơi họ đức tin cũng vọt lên như dòng nước tinh tuyền. Cuộc gặp gỡ chính là yếu tố quyết định – Đức Giáo hoàng nhấn mạnh – một cuộc gặp gỡ chân thành, cởi mở, có khả năng vượt qua mọi định kiến xã hội.
Chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Torrevecchia của thành Rôma để thực hiện chuyến thăm mục vụ thứ tư của ngài tại giáo xứ Đức Maria Dâng Mình.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhu cầu liên đới nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngỏ lời với khoảng mười lăm nghìn tín hữu và khách hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật, cùng với nhiều nghìn người khác theo dõi từ xa, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng hôm nay, ngày 8 tháng 3, là Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu “canh tân cam kết nhìn nhận phẩm giá bình đẳng giữa nam và nữ”, một bổn phận mà đối với người Kitô hữu được đặt nền tảng trên Tin Mừng. Ngài bày tỏ sự đau buồn trước thực tế rằng nhiều phụ nữ, ngay từ khi còn nhỏ, vẫn phải chịu cảnh phân biệt đối xử và bị bạo hành dưới nhiều hình thức khác nhau.
Ngài nói:
“Cách riêng với họ, tôi xin gửi gắm tình liên đới và lời cầu nguyện của tôi.”
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chủ đề này trong số tháng Ba của tạp chí Quảng trường Thánh Phêrô, được công bố hôm nay, khi trả lời câu hỏi của một độc giả về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Trong đó, ngài kêu gọi hình thành một liên minh giữa nhà trường và Hội Thánh nhằm cổ võ “một nền văn hóa tôn trọng” nơi giới trẻ.
Ngày Quốc tế Phụ nữ được cử hành hằng năm vào ngày 8 tháng 3, nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị, đồng thời kêu gọi hành động để thúc đẩy sự bình đẳng. Ngày này xuất hiện từ đầu thế kỷ XX và ngày nay trở thành dịp để cổ võ, tôn vinh và gây quỹ nhằm thăng tiến quyền lợi của phụ nữ.