Bí tích Hòa Giải – nơi gặp gỡ Lòng Thương Xót Chúa cách sâu xa nhất

Bí tích Hòa Giải – nơi gặp gỡ Lòng Thương Xót Chúa cách sâu xa nhất

Trong Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Đức Giám mục Stanislaw Dowlaszewicz nhấn mạnh: Bí tích Hòa Giải chính là nơi con người chạm đến cách cụ thể và sống động lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lòng Thương Xót Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con người. Và để gặp được lòng thương xót ấy, “nơi tốt nhất” chính là Bí tích Hòa Giải. Đó là lời khẳng định của Đức Giám mục phụ tá Stanislaw Dowlaszewicz, Tổng Giáo phận Santa Cruz (Bolivia).

Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, ngài nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000, khi tôn phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska – vị tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa.

“Chúng ta ai cũng cần bình an. Và hôm nay, Chúa Giêsu đến với chúng ta, nói rằng: Bình an cho anh em, đừng sợ. Hôm nay Ta mang đến ơn tha thứ. Và nơi tốt nhất để gặp lòng thương xót của Thiên Chúa chính là Bí tích Hòa Giải”, vị Giám mục chia sẻ.

Trong Bí tích này, “Chúa Giêsu Phục Sinh lại nói: Bình an cho anh em, tội của anh em đã được tha. Chính nơi đây, chúng ta được chạm vào các dấu thương của Người như Tông đồ Tôma. Chính nơi đây, chúng ta cảm nghiệm rõ ràng rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của mình”.

Ngài đặt ra những câu hỏi rất thực tế: “Có bao nhiêu người hôm nay đang mang trong lòng sự bất an? Bao nhiêu người sống trong mặc cảm tội lỗi? Bao nhiêu người không tin rằng Thiên Chúa có thể tha thứ?” Và ngài nhấn mạnh: không có tội nào vượt quá lòng thương xót của Thiên Chúa; không có sa ngã nào mà Thiên Chúa không thể nâng con người đứng dậy.

Sứ điệp của ngày lễ, theo ngài, thật đơn giản nhưng mạnh mẽ: lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi nhân loại. Trong một thế giới nhiều đổ vỡ và thất bại, con người được mời gọi quay về với lòng thương xót Chúa, cầu xin cho bản thân và cho toàn thế giới. Đó là nguồn hy vọng sâu xa nhất và là nền tảng của bình an đích thực.

Nếu thiếu vắng lòng thương xót của Thiên Chúa, nhân loại sẽ trượt dốc không phanh. Câu chuyện của người tội lỗi sa ngã nhiều lần cũng chính là câu chuyện của mỗi người.

Nhưng Đức Kitô không bao giờ chán nản trước con người. Người không mệt mỏi vì những lần sa ngã của chúng ta, nhưng luôn mở ra con đường tha thứ. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ.

Nhân dịp này, vị Giám mục cũng nhắc đến ơn toàn xá mà các tín hữu có thể lãnh nhận khi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ đặc biệt này.

Lời mời gọi cuối cùng thật rõ ràng: hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và trở về với vòng tay của Ngài. Bởi lẽ, càng ý thức sự yếu đuối của mình, con người càng mở lòng đón nhận lòng thương xót cách trọn vẹn hơn.

https://www.aciprensa.com/noticias/124011/divina-misericordia-2026-el-mejor-lugar-para-encontrarla-es-la-confesion-dice-obispo-auxiliar-de-santa-cruz

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *