Hội nghị Công giáo Khiếm thính châu Á lần thứ IV diễn ra tại Seoul

Hội nghị Công giáo Khiếm thính châu Á lần thứ IV diễn ra tại Seoul

Linh mục Joseph Thermadom, vị linh mục Công giáo khiếm thính đầu tiên của Ấn Độ, dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự hội nghị và chia sẻ những thao thức mục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội không thể để các tín hữu khiếm thính rời bỏ cộng đoàn chỉ vì họ không hiểu những gì diễn ra trong phụng vụ. Seoul hiện có nhà thờ duy nhất tại châu Á được thiết kế dành riêng cho người khiếm thính, một mô hình đáng được nhân rộng.

Hội nghị Công giáo Khiếm thính châu Á lần thứ IV (ADCC Korea 2026) khai mạc hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc, và sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 10, với chủ đề: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,10).

Hội nghị quy tụ các tín hữu Công giáo khiếm thính, các vị lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động mục vụ đến từ nhiều quốc gia châu Á. Đây là dịp để các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc cử hành phụng vụ bằng ngôn ngữ ký hiệu và vận động nhằm giúp người khiếm thính có thể tham dự các bí tích cách đầy đủ hơn.

Những kỳ hội nghị trước đây được tổ chức tại Thái Lan năm 2015, Philippines năm 2018 và Indonesia năm 2023.

Trước thềm hội nghị, AsiaNews đã trao đổi với cha Joseph Thermadom, linh mục Công giáo khiếm thính đầu tiên của Ấn Độ. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 5 năm 2024, trở thành dấu chỉ hy vọng và nguồn khích lệ lớn lao đối với cộng đồng người Công giáo khiếm thính tại quốc gia này.

Cha Joseph thuộc Dòng Thánh Giá và đang đồng hành với phái đoàn Ấn Độ tham dự hội nghị tại Seoul. Sứ vụ của ngài tập trung vào việc cử hành các bí tích bằng ngôn ngữ ký hiệu Ấn Độ, nhằm giúp hàng triệu người khiếm thính và gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói có thể đón nhận trọn vẹn sự phong phú của Tin Mừng.

“Mục vụ dành cho người Công giáo khiếm thính là một trong những lĩnh vực bị bỏ quên nhiều nhất trong Giáo hội Công giáo, nhưng lại là sứ vụ mà Chúa Giêsu yêu thương nhất”, cha Joseph chia sẻ với AsiaNews. Ngài dẫn lời sách Lêvi: “Ngươi không được nguyền rủa người điếc” (Lv 19,14).

Năm hình thức mục vụ dành cho người khiếm thính

Theo cha Joseph, Thiên Chúa mời gọi Giáo hội bảo vệ và phục vụ những người khiếm thính. Hiện nay, tại châu Á có năm hình thức mục vụ khác nhau, phản ánh những mức độ khác nhau trong việc đón nhận và đồng hành với họ.

  1. Nhà thờ dành riêng cho người khiếm thính: Đây là mô hình mục vụ tốt nhất, được tổ chức nhằm đáp ứng những nhu cầu đặc thù của người khiếm thính. Tuy nhiên, theo cha Joseph, toàn châu Á hiện chỉ có một nhà thờ như vậy, đó là nhà thờ Ephphatha tại Seoul, Hàn Quốc.
  2. Thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu: Thánh lễ được cử hành bằng ngôn ngữ ký hiệu bởi một linh mục sử dụng ngôn ngữ này, giúp người khiếm thính trực tiếp tham dự phụng vụ.
  3. Thánh lễ có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu: Người khiếm thính tham dự Thánh lễ với sự hỗ trợ của người phiên dịch, nhờ đó có thể hiểu những lời đọc, lời giảng và các phần cử hành phụng vụ.
  4. Thánh lễ không thể tiếp cận: Người khiếm thính hiện diện trong Thánh lễ nhưng không thể hiểu những gì đang diễn ra do thiếu phương tiện hỗ trợ thích hợp. Theo cha Joseph, đây là tình trạng phổ biến nhất tại châu Á.
  5. Thánh lễ vô hình: Người khiếm thính không được chào đón hoặc không được cộng đoàn quan tâm và nhìn nhận, khiến họ bị gạt ra bên lề đời sống Giáo hội.

Trong bối cảnh ấy, hội nghị tại Seoul là cơ hội để các tham dự viên nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời nhận diện những hạn chế trong công cuộc mục vụ dành cho người khiếm thính.

Cha Joseph nhận định: “Chúng ta có nhiều điểm mạnh: đông đảo tín hữu Công giáo khiếm thính tại châu Á, số giáo sĩ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu ngày càng tăng, các cộng đồng người khiếm thính vững mạnh và đời sống thiêng liêng phong phú. Tuy nhiên, những điểm yếu cũng rất rõ ràng: ít chương trình mục vụ, thiếu sự hỗ trợ từ các giám mục, việc giáo lý còn hạn chế và chưa có mạng lưới liên kết bên ngoài châu Á”.

Ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa người khiếm thính

Đối với cha Joseph, ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa của người khiếm thính là hai yếu tố không thể tách rời. Ngài nhấn mạnh: “Ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa người khiếm thính là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chúng ta cần cả hai. Chúng ta cần những không gian dành cho người khiếm thính, chứ không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ ký hiệu”.

Cha Joseph bày tỏ quyết tâm dấn thân để phụng vụ trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người: “Tôi không thể im lặng. Tôi phải góp phần giúp mọi người có thể tham dự Thánh lễ. Tôi không thể để các anh chị em khiếm thính rời bỏ Giáo hội Công giáo chỉ vì họ không hiểu. Chúa Giêsu đã nói: ‘Ép-pha-tha! Hãy mở ra!’ Người muốn các nhà thờ của chúng ta mở rộng cửa đón tiếp người khiếm thính”.

Kỳ vọng của phái đoàn Ấn Độ

Ông Jude Luiz, người đứng đầu Hiệp hội Công giáo Khiếm thính Ấn Độ, cùng vợ là bà Mary, cũng chia sẻ với AsiaNews những kỳ vọng đối với hội nghị tại Seoul.

Hai ông bà cho biết: “Chúng tôi hy vọng có thể cải thiện việc đáp ứng những nhu cầu của người Công giáo khiếm thính tại Ấn Độ bằng cách chia sẻ với họ những tài năng và kỹ năng của mình. Sau cùng, chúng tôi hy vọng các tín hữu Công giáo khiếm thính có thể giúp những người khác phát huy khả năng của mình, đồng thời quy tụ cộng đồng Công giáo khiếm thính thành một Thân Thể duy nhất của Đức Kitô”.

https://www.asianews.it/en/east-asia/south-korea/fourth-conference-of-deaf-catholics-in-asia-held-in-seoul

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *