Các Đội Đức Mẹ: Con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân

Các Đội Đức Mẹ: Con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân

Ra đời tại Pháp từ năm 1938 dưới sự hướng dẫn của cha Henri Caffarel, phong trào “Các Đội Đức Mẹ” ngày nay đã hiện diện tại 92 quốc gia với hàng chục ngàn đôi vợ chồng tham gia. Trọng tâm của phong trào là giúp các gia đình khám phá rằng hôn nhân không cản trở sự thánh thiện, nhưng chính là con đường nên thánh giữa đời thường.

Filipe d’Avillez

Năm 1938, một đôi vợ chồng trẻ người Pháp tìm đến cha Henri Caffarel để xin ngài hướng dẫn đời sống thiêng liêng trong hôn nhân.

Sau thời gian cầu nguyện và suy nghĩ, cha Caffarel – lúc ấy mới chịu chức linh mục được tám năm – đã quy tụ bốn đôi vợ chồng để cùng gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ đời sống đức tin. Từ những nhóm nhỏ ban đầu ấy, phong trào “Các Đội Đức Mẹ” dần hình thành rồi lan rộng khắp thế giới.

Cha Caffarel luôn xác tín rằng người sống ơn gọi hôn nhân cũng được mời gọi nên thánh ngay trong chính đời sống gia đình của mình.

Ngài từng nói:

“Không cần phải tìm kiếm một con đường nào khác để đến gần Chúa: hôn nhân là một con đường thánh và gia đình Kitô hữu là một tế bào sống động của Hội Thánh.”

Ngày nay, phong trào đã hiện diện tại 92 quốc gia với hơn 74.000 đôi vợ chồng tham gia.

Ông TJ Holt – thành viên Ban Điều hành Quốc tế cùng với vợ là bà Ellen – cho biết riêng tại Hoa Kỳ hiện đã có gần 800 đội và con số ấy vẫn tiếp tục gia tăng.

Vợ chồng ông bà Holt sống tại bang Texas và hiện phụ trách đồng hành với phong trào tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Trao đổi với báo The Pillar, họ giải thích ý nghĩa tên gọi “Các Đội Đức Mẹ”:

“Một đội ngũ thật sự là nơi mọi người biết nâng đỡ nhau. Mỗi người góp phần mình để giúp ích cho người khác. Đó chính là tinh thần mà Các Đội Đức Mẹ muốn xây dựng.”

Nền tảng của phong trào là những đội nhỏ gồm khoảng sáu hoặc bảy đôi vợ chồng cùng với một linh mục hoặc tu sĩ đồng hành thiêng liêng. Mỗi tháng, các thành viên luân phiên gặp nhau tại nhà một gia đình để cùng dùng bữa, cầu nguyện và chia sẻ.

Bà Ellen Holt kể:

“Mọi người chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Gia đình chủ nhà nấu món chính, gia đình khác mang salad hay món tráng miệng. Sau đó, các đôi chia sẻ về những niềm vui và khó khăn trong đời sống, cùng cầu nguyện và trao đổi về một chủ đề học hỏi.”

Ngoài các buổi gặp gỡ hằng tháng, các đôi vợ chồng còn được mời gọi cầu nguyện chung, đọc Kinh Thánh cùng nhau, tham dự kỳ tĩnh tâm hằng năm và dành thời gian thật sự để trò chuyện với nhau về đời sống gia đình cũng như hành trình đức tin.

Theo bà Ellen, tất cả những điều ấy đều hướng về một mục tiêu:

“Giúp đời sống hôn nhân ngày càng nên thánh.”

Qua thời gian, những nhóm nhỏ ban đầu dần trở thành những cộng đoàn gắn bó sâu xa.

Ông TJ Holt chia sẻ:

“Đội của chúng tôi đã đồng hành với nhau suốt 26 năm. Chúng tôi nâng đỡ nhau trong lúc vui cũng như khi gặp khó khăn.”

“Đây là nơi chúng tôi có thể nói với nhau về chuyện nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ già hay những áp lực tài chính – những điều mà hầu như gia đình nào cũng phải trải qua.”

Theo ông, một trong những điều an ủi lớn nhất là các đôi vợ chồng nhận ra rằng đời sống hôn nhân không bao giờ hoàn toàn dễ dàng.

“Nhiều đôi nghĩ rằng chỉ riêng họ gặp khủng hoảng hay xung đột. Nhưng khi nghe người khác kể về những khó khăn tương tự, họ hiểu rằng mình không cô độc. Hôn nhân luôn có thử thách, nhưng đó là điều đáng để hy sinh và vun đắp.”

Cha Henri Caffarel từng nói:

“Hôn nhân có một linh hồn, và linh hồn ấy chính là tình yêu. Bỏ quên tình yêu cũng là kết án chính cuộc hôn nhân của mình.”

Ông bà Holt tin rằng việc đặt sự thánh thiện làm trung tâm cho đời sống gia đình đã sinh nhiều hoa trái.

“Hai vợ chồng chúng tôi từng được người khác nói rằng: ‘Chúng tôi không biết anh chị đang sống điều gì, nhưng chúng tôi muốn có được điều ấy.’ Điều đó làm chúng tôi ngạc nhiên, vì chúng tôi không nghĩ mình đặc biệt gì cả. Và rồi chúng tôi chia sẻ với họ về Các Đội Đức Mẹ.”

Một điều đẹp khác của phong trào là hầu hết các đội đều có linh mục đồng hành. Tuy nhiệm vụ chính của ngài là hướng dẫn thiêng liêng, nhưng vị linh mục ấy cũng là một thành viên thật sự của đội, cùng chia sẻ niềm vui và khó khăn với mọi người.

Cha Nuno Coelho, cha sở tại Cascais thuộc giáo phận Lisboa, hiện đồng hành với bốn đội và cũng là thành viên ban điều hành phụ trách các nước nói tiếng Bồ Đào Nha.

Ngài cho biết ngay từ thời chủng viện, các bề trên – đặc biệt là Đức Hồng y Manuel Clemente – đã khuyến khích các linh mục trẻ tham gia phong trào.

“Ngài nói rằng điều quan trọng là các linh mục cần xây dựng những tương quan gần gũi với đời sống gia đình. Chính nơi Các Đội Đức Mẹ, chúng tôi học được điều ấy.”

Cha Coelho kể rằng có những đôi vợ chồng đã đồng hành với ngài hơn 20 năm kể từ ngày chịu chức linh mục.

“Chúng tôi gần gũi với nhau như người trong gia đình. Họ biết rất rõ con người tôi, còn tôi hiện diện trong những biến cố quan trọng của đời họ: rửa tội, tang lễ, kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật.”

Theo cha, sự gần gũi với các gia đình giúp đời sống mục vụ của linh mục phong phú hơn rất nhiều.

“Khi suy niệm Lời Chúa, chúng tôi không làm điều ấy trong lý thuyết nhưng từ chính kinh nghiệm đời sống. Việc hiểu những khó khăn trong chuyện nuôi dạy con cái, bệnh tật, áp lực gia đình hay cả việc đưa ba đứa trẻ hiếu động đi lễ giúp linh mục hiểu đời sống dân Chúa thực tế hơn.”

Không chỉ người lớn, con cái trong các gia đình cũng xây dựng được những tình bạn rất sâu đậm.

Bà Ellen nhớ lại:

“Có lần vào dịp Quốc khánh Mỹ, các gia đình tụ họp xem pháo hoa. Trong lúc người lớn trò chuyện, chúng tôi nhìn sang và thấy bọn trẻ tự ngồi thành vòng tròn trên tấm chăn rồi bắt đầu chia sẻ với nhau về những niềm vui và khó khăn của mình, giống hệt các buổi họp đội.”

Cha Coelho cho biết nhiều bạn trẻ trong nhóm xem ngài như một người bạn thân thiết.

“Có em nhờ tôi làm người đỡ đầu Thêm Sức, có em chỉ ghé giáo xứ để trò chuyện. Đó thật sự là một kinh nghiệm rất đẹp.”

Một điều đáng quý khác nơi phong trào là các đôi vợ chồng đến từ nhiều linh đạo khác nhau.

Trong cùng một đội có thể có người gần gũi với Opus Dei, người thuộc phong trào Tân Dự tòng, người sinh hoạt Hướng đạo hay có người mới bắt đầu sống đức tin.

Theo cha Coelho, chính sự đa dạng ấy làm nên vẻ đẹp của phong trào.

“Không ai tham gia để khẳng định quan điểm riêng của mình. Họ đến để cầu nguyện, nâng đỡ và giúp nhau sống đời hôn nhân Kitô giáo.”

Cha cũng nhận thấy rằng các gia đình thuộc Các Đội Đức Mẹ thường rất tích cực phục vụ trong giáo xứ: dạy giáo lý, đồng hành giới trẻ, chuẩn bị hôn nhân, hỗ trợ dự tòng hay tham gia các hoạt động bác ái.

Ông bà Holt cho biết nhiều thành viên trong đội của họ cũng tham gia mục vụ nhà tù, chầu Thánh Thể liên lỉ hay cổ võ ơn gọi.

“Đó là lý do mỗi ngày chúng tôi đọc kinh Magnificat – lời kinh chính thức của phong trào – để học nơi Đức Maria tiếng ‘xin vâng’.”

Cha Henri Caffarel từng nói rằng nếu Các Đội Đức Mẹ không trở thành nơi đào luyện những con người sẵn sàng dấn thân phục vụ Hội Thánh và xã hội, thì phong trào sẽ đánh mất chính lý do tồn tại của mình.

Trong Công đồng Vaticanô II, cha Caffarel được mời làm cố vấn cho Bộ Giáo dân. Tại đây, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống hôn nhân và gia đình.

Ngài nói:

“Nhiều Kitô hữu đã kết hôn nghĩ rằng sự trọn lành Kitô giáo không dành cho họ. Đó là một sai lầm nguy hiểm. Người không hướng đến sự thánh thiện rất dễ rơi vào đời sống tầm thường và tội lỗi.”

Cha Henri Caffarel qua đời năm 1996. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, Vatican chính thức công nhận các nhân đức anh hùng của ngài và tuyên phong ngài là Đấng Đáng Kính.

Cho đến hôm nay, nhiều gia đình trong phong trào vẫn tìm đọc lại những bài viết của cha Caffarel về cầu nguyện và đời sống hôn nhân. Dù đã trải qua hơn tám thập niên, những suy tư ấy vẫn nói rất đúng với các gia đình hôm nay.

Ông TJ Holt kết luận:

“Dù sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, các đôi vợ chồng đều đối diện với những khó khăn rất giống nhau. Và ai cũng mong điều tốt đẹp nhất cho người bạn đời của mình cũng như cho chính cuộc hôn nhân của họ.”

https://www.pillarcatholic.com/p/we-want-whatever-you-have-teams-of

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *