Sau nhiều tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch nguy hiểm, Ignacio Gonzálvez – thiếu niên Tây Ban Nha từng được Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt kêu gọi cầu nguyện – đã gặp lại ngài tại Castel Gandolfo để báo tin mình đã được chữa lành. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động khép lại hành trình dài của đau khổ, hy vọng và đức tin mà gia đình em đã trải qua suốt thời gian qua.
Salvatore Cernuzio – Vatican
![]()
Cái ôm chưa thể thực hiện vào tối ngày 4 tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Ignacio Gonzálvez tại Bệnh viện Nhi Đồng Bambino Gesù trong lúc em đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, cuối cùng đã trở thành hiện thực vào tối nay trước Villa Barberini ở Castel Gandolfo.
Giữa đám đông đang chờ gặp Đức Thánh Cha, Ignacio xúc động tiến đến chào ngài sau nhiều tháng điều trị đầy gian nan. Em kể lại với truyền thông Vatican:
“Con đã nói với Đức Thánh Cha rằng con đã được chữa khỏi, rằng nhờ ơn Chúa con đang khỏe mạnh và con đang chờ ngài tại Madrid.”
Thiếu niên người Tây Ban Nha không giấu được niềm vui:
“Ngài rất hạnh phúc. Ngài đã ôm con, con cũng được chào ngài. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng thật đẹp… Tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Thánh Cha!”
Từ Năm Thánh Giới trẻ đến cuộc chiến sinh tử
![]()
Mùa hè năm ngoái, Ignacio cùng anh trai và chị gái đến Rôma để tham dự các sinh hoạt của Năm Thánh Giới trẻ. Nhưng chỉ ít ngày sau khi đến Ý, em bất ngờ được đưa vào Bệnh viện Bambino Gesù trong tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ mô tả tình trạng của em như “một vụ nổ trong lồng ngực”: một dạng ung thư hạch ác tính nơi đường hô hấp khiến em cận kề cái chết.
Khi biết được câu chuyện của gia đình Gonzálvez qua những người quen chung, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công khai xin các bạn trẻ cầu nguyện cho Ignacio trong buổi gặp gỡ tại Tor Vergata. Tối ngày 4 tháng 8, ngài còn bất ngờ đến bệnh viện để thăm gia đình em.
Hôm ấy, vì Ignacio đang nằm trong khu hồi sức đặc biệt không thể tiếp xúc, Đức Thánh Cha chỉ có thể gặp cha mẹ và các anh chị của em: ông Pedro Pablo, bà Carmen Gloria, anh Pedro Pablo Jr. và chị Adela.
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha đã khiến câu chuyện của Ignacio được nhiều người trên khắp thế giới biết đến. Từ đó, làn sóng cầu nguyện và nâng đỡ liên tục được gửi đến gia đình Tây Ban Nha đang phải sống giữa đau khổ và bất an nơi đất khách.
“Hôm qua các bác sĩ nói rằng con đã khỏi bệnh”
Những tháng sau đó là chuỗi ngày dài với bệnh viện, thuốc men, hóa trị và những thời khắc đầy thử thách.
Giờ đây, Ignacio đã không còn phải nằm giữa dây truyền dịch, máy móc hay băng quấn. Em đã có thể đứng giữa đám đông trước Villa Barberini để tận tay báo tin vui cho Đức Thánh Cha.
“Con muốn nói với Đức Thánh Cha rằng giờ đây con đã được chữa khỏi bệnh. Hôm qua con nhận được kết quả từ các bác sĩ. Họ nói rằng mọi sự đều ổn, con đã kết thúc việc điều trị và không còn ung thư hạch nữa.”
Gia đình em hiện đang chuẩn bị trở về Tây Ban Nha, có thể vào khoảng ngày 20 sắp tới.
Bên cạnh Ignacio trong cuộc gặp gỡ là người mẹ đã âm thầm đồng hành với con suốt hành trình đau đớn ấy. Chính bà Carmen Gloria, trong những ngày đầu con trai nhập viện, từng chia sẻ với truyền thông Vatican rằng bà hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa.
Tối nay, bà nhìn con trai với ánh mắt bình an và hạnh phúc khi thấy em một lần nữa có thể đứng vững, mỉm cười và trò chuyện tự tin.
Khi được hỏi điều gì đọng lại sâu sắc nhất trong những tháng ngày vừa qua, cả hai mẹ con đều trả lời giống nhau:
“Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời chúng tôi.”
“Mọi sự đều là phép lạ”
Ignacio đặc biệt muốn cảm ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV vì sự quan tâm của ngài:
“Con muốn nói lời cảm ơn vì những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Ngài đã rất quan tâm, đã hỏi thăm và theo dõi tình hình của con.”
Sau chuyến viếng thăm tại bệnh viện, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục giữ liên lạc với gia đình Gonzálvez.
“Con đã kể cho ngài nghe những khó khăn của mình.”
Dẫu trải qua đau khổ lớn lao, Ignacio khẳng định gia đình em chưa bao giờ bị bỏ rơi:
“Tạ ơn Chúa, mọi sự chúng con cần đều đến đúng lúc. Không điều gì con có hôm nay thực sự là của riêng con cả. Tất cả đều là phép lạ!”
Theo Ignacio, sự trợ giúp không chỉ đến từ những con người quanh em mà còn từ các thánh trên trời.
“Từ khi tỉnh lại, con luôn cảm thấy Thánh Clara ở gần mình. Bác sĩ điều trị cho con tại Bambino Gesù cũng tên là Chiara, nên con nghĩ Thánh Clara chắc chắn đã làm điều gì đó cho con.”
“Một thời gian đầy ân sủng”
Mẹ của Ignacio cũng kể về sự chuyển cầu mà gia đình đã tha thiết cầu xin nơi các thánh, đặc biệt là Thánh Charbel, vị đan sĩ Liban nổi tiếng với nhiều phép lạ chữa lành.
“Chúng tôi đã cầu xin Thánh Charbel trợ giúp”, bà Carmen Gloria chia sẻ. “Ngay từ đầu, tôi cũng luôn giữ bên mình hình ảnh của Thánh Carlo Acutis. Chúng tôi còn xin sự chuyển cầu của bà Carmen Hernández.”
Gia đình Gonzálvez thuộc Con đường Dự tòng Tân tòng, và chính đời sống đức tin đã trở thành điểm tựa nâng đỡ họ trong những ngày tối tăm nhất.
Ngoài sự nâng đỡ thiêng liêng, bà Carmen Gloria xúc động nhắc đến biết bao nghĩa cử cụ thể mà gia đình nhận được nơi đất nước xa lạ:
“Đó là một thời gian đầy ân sủng. Chúng tôi biết tất cả đều là hồng ân, vì bằng sức riêng mình, chúng tôi không thể vượt qua được. Chúng tôi ở trong một đất nước mà mình không biết ngôn ngữ, phải đối diện với một căn bệnh nghiêm trọng và mọi sự thay đổi chỉ trong một ngày.”
“Chúng tôi đã đau khổ rất nhiều, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự an ủi rất cụ thể từ Thiên Chúa. Có những người đã mở cửa nhà mình để gia đình chúng tôi có nơi trú ngụ.”
Giờ đây, khi chuẩn bị trở về Tây Ban Nha, gia đình Gonzálvez nói rằng họ mang theo “một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa”: một người con được chữa lành, một vị Giáo hoàng luôn gần gũi và biết bao con người đã nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và tình liên đới.
“Tất cả đều là phép lạ.”