
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, vào lúc 19h15 cộng đoàn dân Chúa không chỉ trong Giáo họ Fatima mà còn từ khắp giáo xứ Kẻ Đọng và các giáo xứ lân cận đã quy tụ tại khuôn viên Phụ xá Thánh Martinô – Kẻ Đọng để chuẩn bị cho cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ Fatima, như một lời tỏ bày lòng con thảo đối với Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ Hội Thánh trong hành trình đức tin.

Trước hết, Cha đại diện Phêrô đã có những lời mở đầu để quy tụ cộng đoàn và dẫn cộng đoàn vào bầu khí của giờ Bế mạc Tháng Hoa. Ngài chia sẻ về ý nghĩa của Tháng Hoa, đó là khi hoa thiên nhiên đồng nội hòa lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa mầu nhiệm của Ơn Thánh tươi nở trong linh hồn mỗi người, tất cả cùng tỏa hương thơm và khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ. Ngài gợi ý rằng bàn thờ kính Mẹ trong Tháng Hoa luôn đầy hoa tươi, biểu tượng cho lòng tôn kính và biết ơn của chúng ta dâng về Mẹ, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự đổi mới đời sống để mỗi người ngày càng trưởng thành hơn trong ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Khi đoàn rước tiến về Nhà thờ Giáo họ Fatima, mỗi người đều mang theo trên tay những đóa hoa tươi thắm, đơn sơ mà chan chứa tâm tình yêu mến để thành kính dâng lên Mẹ Maria. Sau đó là những giây phút thật thiêng liêng khi toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng suy niệm Năm Sự Vui trong Mầu nhiệm Mân Côi. Qua từng mầu nhiệm, cộng đoàn hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa: cầu cho các em thiếu nhi được lớn lên trong đức tin với lòng khiêm lòng; cầu cho các bậc cha mẹ luôn biết yêu thương, tận tuỵ chăm sóc gia đình và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo; cầu cho những người đau khổ và bệnh tật được nâng đỡ và ủi an; cầu cho các linh mục và tu sĩ luôn trung thành với ơn gọi; và sau cùng là cầu cho giới trẻ biết can đảm sống đức tin giữa thế giới hôm nay.

Kết thúc nghi thức là lời kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình được cất lên như những ước nguyện và tâm tình phó dâng của đoàn con thảo hiếu, xin Mẹ luôn gìn giữ, chở che từng gia đình, để mỗi mái ấm luôn tràn đầy yêu thương, bình an và có Chúa Giêsu hiện diện làm trung tâm của đời sống. Thánh Bênađô đã quả quyết rằng: “Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã. Được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ an lòng. Được Mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ”.
Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con!
– BTT Phụ xá thánh Martinô –
Một số hình ảnh trong ngày Bế mạc Tháng hoa
