Lá thư đầy yêu thương của Thánh Pier Giorgio Frassati gửi mẹ

Lá thư đầy yêu thương của Thánh Pier Giorgio Frassati gửi mẹ

Ngày 4 tháng 7 hằng năm, Giáo hội Công giáo kính nhớ Chân phước Pier Giorgio Frassati, người thanh niên đã dành trọn cuộc đời để phục vụ người nghèo, sống đức tin cách anh hùng và dấn thân xây dựng xã hội theo các giá trị Kitô giáo. Trong dịp này, một bức thư chan chứa tình mẫu tử mà ngài gửi cho mẹ đã được nhắc lại như một minh chứng cảm động về lòng hiếu thảo và tình yêu gia đình của vị chân phước trẻ tuổi.

Một người trẻ giàu có nhưng chọn sống cho Thiên Chúa và người nghèo

Pier Giorgio Frassati (1901–1925) sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có tại thành phố Torino (Ý). Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm danh vọng hay cuộc sống sung túc, ngài dành trọn tâm hồn cho Thánh Thể, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và việc phục vụ những người nghèo khổ, bệnh nhân và trẻ mồ côi, đặc biệt là sau những đau thương của Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Ngài theo học ngành Kỹ sư Mỏ, đồng thời tích cực tham gia Liên đoàn Sinh viên Công giáo, Công giáo Tiến hành và Đảng Nhân dân Ý.

Khi Pier Giorgio qua đời năm 1925 ở tuổi 24, đường phố Torino chật kín những người nghèo đến tiễn biệt người thanh niên đã âm thầm giúp đỡ họ suốt nhiều năm.

Bức thư gửi mẹ

Ngày 19 tháng 7 năm 1922, Pier Giorgio viết thư cho mẹ là bà Adelaide Ametis, một nữ họa sĩ nổi tiếng của nước Ý. Tài năng của bà được đánh giá rất cao đến mức Quốc vương Vittorio Emanuele III từng mua một tác phẩm của bà tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế Venice (Venice Biennale).

Trong thư, Pier Giorgio bày tỏ nỗi buồn vì mẹ đã hiểu lầm một số điều, dù không nói rõ đó là chuyện gì. Tuy nhiên, ngài vẫn khiêm tốn nhìn nhận:

“Lời khuyên của người mẹ luôn luôn là lời khuyên khôn ngoan nhất và luôn tốt đẹp, ngay cả khi con người đã trưởng thành.”

Sau đó, ngài tâm sự rằng năm ấy mẹ không ở gần mình. Chính sự xa cách ấy giúp ngài nhận ra giá trị lớn lao của tình mẫu tử:

“Con hiểu được ý nghĩa của việc không có mẹ ở bên – người đôi khi mắng chúng con, nhưng mỗi tối lại hôn chúng con và ban phép lành cho chúng con.”

Luôn nghĩ đến mẹ giữa những ngày học tập vất vả

Pier Giorgio cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đến Pollone, nơi mẹ đang ở. Ngài giải thích rằng khoảng cách địa lý cùng việc học năm thứ ba đại học quá nặng nề khiến mình không thể thu xếp được.

Dẫu vậy, ngài vẫn viết với tinh thần lạc quan:

“Đừng than phiền, vì trong cuộc đời này còn biết bao nỗi khổ lớn lao hơn.”

Đó cũng là cách sống quen thuộc của Pier Giorgio: luôn biết nhìn vượt lên những khó khăn của bản thân để cảm thông với những đau khổ của người khác.

“Con luôn nghĩ đến mẹ”

Những dòng cuối của lá thư đặc biệt xúc động.

Pier Giorgio viết:

“Mẹ yêu quý, xin tha thứ cho con vì tất cả những điều nhỏ nhặt đã làm mẹ phải phiền lòng. Xin mẹ yên tâm rằng nếu con từng làm mẹ thất vọng thì trong tương lai con sẽ cố gắng sống tốt hơn. Con luôn nghĩ đến mẹ và luôn cầu xin Thiên Chúa ban cho mẹ niềm an ủi mà vì những thiếu sót của mình con chưa thể đem lại, mặc dù con yêu mẹ vô cùng.”

Khép lại lá thư, ngài trìu mến viết:

“Con hôn mẹ và dì.”

Ba năm sau, ngày 4 tháng 7 năm 1925, Pier Giorgio Frassati trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của chính người mẹ mà ngài hết lòng yêu kính.

Lá thư giản dị ấy không chỉ phản ánh một tâm hồn hiếu thảo, nhưng còn cho thấy nơi vị chân phước trẻ tuổi một trái tim biết tri ân, khiêm nhường và luôn đặt tình yêu trong Thiên Chúa làm nền tảng cho mọi tương quan. Chính đời sống thánh thiện ấy tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao người trẻ hôm nay trên hành trình sống đức tin và phục vụ tha nhân.

Abel Camasca

https://www.aciprensa.com/noticias/100092/la-carinosa-carta-que-el-beato-pier-giorgio-frassati-le-escribio-a-su-mama

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *