Tuần tĩnh tâm các tiến chức linh mục 2026

Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2026, 11 anh em tiến chức linh mục thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam bước vào tuần tĩnh tâm tại Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Vũng Tàu (Địa chỉ 162 Trần Phú, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh). Chuyến xe khởi hành từ Trụ sở tỉnh dòng lúc 14 giờ 20 phút, rồi lăn bánh rời Sài Gòn. Hiện diện trên chuyến xe có cha Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P – Vị giảng phòng đồng hành với anh em tiến chức trong tuần tĩnh tâm này. Ngoài hai bài giảng cấm phòng sáng và chiều, cha Giuse còn chủ sự các Thánh lễ và giảng lễ mỗi ngày cho anh em.

Trong tuần tĩnh tâm tiến chức năm nay, cha Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P đã chọn chủ đề “NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA” để đồng hành và chia sẻ với anh em. Nội dung các bài chia sẻ gồm có:

Bài 1: Từ Người Tôi Tớ Đến Người Bạn

Bài 2: Được Chọn – Tình Yêu Đi Trước

Bài 3: Thanh Luyện – Bàn Tay Cắt Tỉa Yêu Thương

Bài 4: Ở Lại Trong Tình Yêu: Mầu Nhiệm Của Sự Trung Thành Trong Bóng Tối

Bài 5: Cành Nho Gắn Liền Với Thân Nho

Bài 6: Tình Bạn Được Thanh Luyện Trong Thập Giá Và Thinh Lặng

Bài 7: Linh Mục – Người Ở Lại Trong Tình Bạn Với Chúa

Bài 8: Lòng Thương Xót – Trái Tim Được Biến Đổi Bởi Tình Yêu

Bài 9: Sự Thật – Ở Lại Trong Ánh Sáng Không Giả Tạo

Bài 10: Huynh Đệ – Trung Tín Đến Cùng Trong Tình Yêu

Tuần tĩnh tâm gợi lại cho anh em những biến cố quan trọng trong hành trình đời tu của mình, từ những giai đoạn đầu đời tìm hiểu Dòng, lãnh nhận tu phục, tuyên khấn, lãnh chức thánh. Tất cả để diễn tả sự huyền nhiệm ơn gọi mà Thiên Chúa chọn, gọi mỗi người. Hành trình đó không gì khác hơn là hành trình trở thành những người bạn của Chúa, những người không ngừng rập theo nếp sống của Chúa Giêsu, một mẫu gương hoàn hảo luôn ở gần bên mỗi người như một người tri kỉ.

Sau mỗi bài giảng, cha Giuse luôn gợi lên những suy tư để giúp các anh em tiến chức, những mục tử như lòng Chúa mong ước cũng dám sống như Chúa Giêsu, trở nên những người bạn của tất cả các tín hữu, đặc biệt những người yếu thế đang cần một ai đó trợ giúp họ. Những mục tử mang mùi chiên, dám chiến đấu chống lại những bầy sói dữ để bảo vệ đàn chiên, và đưa chúng đến với đồng cỏ xanh mát. Hơn nữa, với kinh nghiệm từng đảm nhận chức vụ Giám tỉnh (Nk 1999-2007), nay trong vai trò vị Đại diện Giám tỉnh tại Giáo tỉnh Hà Nội, cha Giuse cũng gợi lên những trăn trở cho Giáo hội và tỉnh Dòng Đa Minh tại Việt Nam để anh em cùng chia sẻ, lắng nghe mà dấn thân hơn nữa trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Nếu những đợt sóng vỗ vào bờ đá vào mỗi buổi chiều tạo nên âm thanh quen thuộc của vùng biển, thì âm vang quen thuộc từ lời kinh Mân Côi và Kinh Chiều cũng góp phần làm cho không gian càng thêm phần thánh thiêng, tạo nên một bản hoà tấu kết hợp cả thiên nhiên và con người cùng dâng lời chúc tụng Chúa. Và cứ 20h mỗi ngày, anh em tiếp tục quy tụ tại nhà nguyện để cử hành giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Tối, cùng nhau xét lại một ngày sống.

Vào buổi chiều ngày thứ Sáu, cha Phụ tá Giám tỉnh Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P. đến gặp gỡ và chia sẻ với các anh em. Trong buổi gặp gỡ, cha Phaolô giới thiệu cho anh em lộ trình huấn luyện linh mục tại Hoa Kỳ với 9 nguyên tắc nền tảng và ngài cũng bổ sung thêm một nguyên tắc nữa để có thể bắt kịp với thời đại công nghệ như hiện nay, nguyên tắc về AI trong thời đại khoa học.

Hôm sau, anh em tham dự thánh lễ kết thúc tuần tĩnh tâm trong an bình, cùng nhau tri ân cha giảng phòng và trở về Sài Gòn. Anh em ghé thăm Tu viện Mai Khôi và dùng cơm trưa tại tu viện.

Tuần tĩnh tâm các tiến chức linh mục 2026

– BTT Tỉnh Dòng – 

https://daminhvn.net/hiep-thong/tu-vien-tu-xa/tuan-tinh-tam-cac-tien-chuc-linh-muc-2026.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *