
Giáo phận Alcalá de Henares, Tây Ban Nha, đang triển khai các Nhóm Frassati tại các giáo xứ, lấy cảm hứng từ đời sống và linh đạo núi non của Chân phước Pier Giorgio Frassati, nhằm đồng hành với người trẻ trong tiến trình khai tâm và trưởng thành trong đức tin.
Trong thư mục vụ cho năm 2026-2027 với chủ đề “Nếu bạn biết ân huệ của Thiên Chúa”, Đức Giám mục Antonio Prieto Lucena, Giám mục Giáo phận Alcalá de Henares, đề nghị thành lập các Nhóm Frassati tại các giáo xứ như một phương thế giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô và từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin.
Theo Đức Giám mục, việc khai tâm Kitô giáo không chỉ nhằm giúp người tín hữu lãnh nhận các bí tích, nhưng phải hướng đến việc hình thành con người Kitô hữu. Nếu không có một tiến trình đào tạo đức tin thực sự, những nỗ lực trong đời sống gia đình, ơn gọi thánh hiến hay sứ mạng của người giáo dân sẽ khó có thể đạt được nền tảng vững chắc.
Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội không tìm kiếm quyền lực hay sự thống trị, nhưng muốn trao ban Chúa Giêsu Kitô, Đấng là câu trả lời trọn vẹn cho những khát vọng sâu xa nhất của con người. Vì thế, tiến trình khai tâm phải là một hành trình đối thoại, tham dự cách toàn diện và trưởng thành trong đức tin; qua đó Giáo hội thực thi vai trò của một người mẹ đồng hành với con cái mình.
Đồng hành với người trẻ trong một thời đại đang thay đổi

Đức Giám mục Antonio Prieto Lucena, Giám mục Giáo phận Alcalá de Henares, Tây Ban Nha. | Ảnh: Giáo phận Alcalá de Henares.
Đức Giám mục nhận định Giáo hội đang sống trong một “thời đại chuyển mình”, với tình trạng tục hóa và sự thờ ơ tôn giáo ngày càng gia tăng. Mặc dù vẫn có những người tìm lại đời sống Công giáo, nhưng xu hướng nổi bật vẫn là sự nguội lạnh trong đời sống đức tin.
Trong bối cảnh đó, các bí tích như Thánh tẩy, Thánh Thể và Thêm sức đôi khi bị xem như những nghi thức mang tính gia đình hoặc xã hội hơn là những bước quan trọng trong hành trình trở thành người Kitô hữu.
Những thách đố mới như chủ nghĩa duy khoa học, những biến chuyển sâu rộng trong quan niệm về con người, không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và văn hóa “hủy bỏ” càng làm cho việc truyền đạt đức tin trở nên cấp thiết. Theo Đức Giám mục, cần trở về với nền tảng của giáo lý: ân huệ nhưng không của Thiên Chúa.
Ngài cũng cảnh báo nguy cơ biến việc lãnh nhận các bí tích thành những hành vi mang tính nghi thức, trong khi không quan tâm đầy đủ đến sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận, đặc biệt là đức tin. Khi đó, các bí tích có thể bị giản lược thành những thực hành gần với một thứ quan niệm mang tính ma thuật.
Linh đạo núi non của Chân phước Pier Giorgio Frassati
Các Nhóm Frassati được đề xuất như một cách thức cụ thể để đồng hành với người trẻ trong hành trình đức tin, lấy cảm hứng từ linh đạo của Chân phước Pier Giorgio Frassati.
Trong Kinh Thánh, núi non thường là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, hình ảnh lên núi trở thành biểu tượng cho đời sống thiêng liêng: con người được mời gọi vượt lên trên những điều tầm thường và nhỏ bé của cuộc sống để hướng về trời cao.
Hành trình ấy bao gồm sự kinh ngạc trước mầu nhiệm Thiên Chúa, thinh lặng, cầu nguyện, học hỏi, những thử thách và cả việc thanh luyện. Qua đó, người trẻ ngày càng ý thức rằng Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người, yêu thương và quan tâm đến họ.
Theo chương trình được đề xuất, các chặng đường của hành trình đức tin được diễn tả qua những ngọn núi quan trọng trong Kinh Thánh:
- Núi Moriah: mở lòng trước mầu nhiệm Thiên Chúa.
- Núi Horeb: khám phá tự do và trách nhiệm.
- Núi Sion: tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
- Núi Tabor: hội nhập đức tin vào đời sống.
- Núi Golgotha: đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.
Mỗi chặng đường của cuộc sống đều đặt ra cho người trẻ những câu hỏi và mối quan tâm khác nhau. Vì thế, việc truyền đạt đức tin không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, nhưng phải đồng hành với sự trưởng thành của từng người, giúp họ đọc và hiểu cuộc sống của mình dưới ánh sáng Tin Mừng.
Một hành trình khai tâm và trưởng thành
Theo định hướng này, người trẻ tham gia các Nhóm Frassati không chỉ nhận được một chương trình giáo lý, nhưng được mời gọi bước vào một tiến trình khai tâm và trưởng thành thực sự trong đức tin.
Hành trình ấy giúp họ gặp gỡ Đức Kitô, khám phá tình yêu của Thiên Chúa, trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và từng bước nhận ra ơn gọi cũng như sứ mạng của mình trong Giáo hội và thế giới.
Qua các Nhóm Frassati, Giáo phận Alcalá de Henares mong muốn tạo nên những cộng đoàn có khả năng đồng hành với người trẻ cách lâu dài, để đức tin không chỉ được truyền đạt bằng lời nói, nhưng được sống, nuôi dưỡng và lớn lên qua từng giai đoạn của cuộc đời.
https://www.aciprensa.com/noticias/128167/diocesis-de-alcala-de-henares-lanza-los-grupos-frassati-para-impulsar-la-iniciacion-cristiana