
SIBU, Sarawak — Từ ngày 9 đến 13/9, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc 9 giáo phận Công giáo Malaysia lần đầu tiên quy tụ tại Sibu, bang Sarawak, để cùng lắng nghe, phân định và tìm kiếm một hướng đi chung cho Giáo hội trong một đất nước đa dạng về văn hóa, dân tộc và truyền thống.
Với chủ đề “Mừng vui – Lắng nghe – Cùng bước đi”, Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 (MPC2026) quy tụ các thành phần Dân Chúa từ Malaysia bán đảo, Sabah và Sarawak. Đây không chỉ là một cuộc hội họp, nhưng là cơ hội để Giáo hội vượt qua những khác biệt về địa lý và văn hóa, lắng nghe nhau và cùng phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Việc tổ chức tại Borneo càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi Giáo hội nơi đây từ lâu đã sống đức tin giữa nhiều nền văn hóa bản địa, các cộng đoàn xa xôi và một truyền thống sâu đậm về gia đình, quê hương và cộng đồng.
“Lắng nghe vượt trên những khác biệt”
Trước khi Đại hội khai mạc, Đức Tổng Giám mục Kuala Lumpur Julian Leow bày tỏ hy vọng MPC2026 sẽ trở thành một “thời gian suy tư đầy ân sủng” về ý nghĩa của việc trở thành Giáo hội tại Malaysia hôm nay.
Ngài mời gọi các tín hữu biết lắng nghe nhau trong niềm vui cũng như nỗi buồn, trong những hy vọng và ước mơ, đồng thời học cách đồng hành và nâng đỡ nhau trên hành trình cuộc sống.
Theo Đức Tổng Giám mục Leow, việc lắng nghe phải dẫn đến sự phân định chung, giúp Giáo hội khám phá lại vai trò ngôn sứ của mình giữa xã hội Malaysia và tìm ra những hướng đi mục vụ đáp ứng các thách đố hiện tại cũng như chuẩn bị cho tương lai.
Chín giáo phận – một Giáo hội
Đức Hồng y Sebastian Francis, Tổng Giám mục Penang, nhấn mạnh MPC2026 là sáng kiến chung của 9 giáo phận, chứ không phải dự án riêng của một vị giám mục nào.
Quyết định tổ chức Đại hội được cả 9 giáo phận đồng thuận. Công tác chuẩn bị được giao cho một ban tổ chức gồm đại diện hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của toàn thể Giáo hội Malaysia.
Đức Hồng y cho rằng kết quả của Đại hội không thể được quyết định bởi các giám mục, nhưng tùy thuộc vào sự khiêm nhường và trung thành của tất cả những người tham dự tiến trình hiệp hành:
“Điều quan trọng là kết quả của MPC2026 không được quyết định bởi tôi hay các anh em giám mục, nhưng được trao phó cho sự vâng phục và trung thành của tất cả những người tham dự, là những người đã dấn thân vào tiến trình hiệp hành này.”
Ngài gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng chủ động chính” của Đại hội, đồng thời mời gọi mọi người đáp lại Người bằng sự khiêm nhường, vâng phục và trung thành.
Niềm hy vọng lớn nhất của Đức Hồng y là MPC2026 sẽ củng cố tình liên đới, sự hiệp thông và mối dây liên kết giữa 9 giáo phận của Giáo hội Công giáo Malaysia.
Một Giáo hội Malaysia cùng bước đi
Đức Tổng Giám mục Kuching Simon Poh cho rằng Đại hội có thể giúp người Công giáo nhận ra rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của việc trở thành một Giáo hội Malaysia duy nhất.
Từ khi Liên bang Malaysia được thành lập năm 1963, Malaysia bán đảo, Sabah và Sarawak đã phát triển những phương thức mục vụ riêng phù hợp với hoàn cảnh địa phương. MPC2026 tạo cơ hội để những kinh nghiệm đa dạng ấy được chia sẻ và làm phong phú cho nhau.
“Lần đầu tiên, các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người lãnh đạo giáo dân từ khắp đất nước quy tụ tại Sarawak để lắng nghe, phân định và cùng tìm kiếm một con đường cho tương lai.”
Đức Tổng Giám mục Poh nhấn mạnh Đại hội không nhằm xác định vùng nào có phương thức mục vụ tốt nhất:
“Không phải là quyết định vùng nào có phương thức tốt nhất, nhưng là khiêm tốn lắng nghe, trân trọng những ân ban và kinh nghiệm mà mỗi vùng mang đến, rồi cùng phân định xem những điều ấy có thể làm phong phú sứ mạng chung của chúng ta thế nào trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa tại các cộng đoàn địa phương và trên toàn Malaysia.”
Trong bối cảnh những vấn đề chính trị và xã hội có thể làm gia tăng nhạy cảm tôn giáo và căng thẳng cộng đồng, Đức Tổng Giám mục Poh hy vọng MPC2026 giúp Giáo hội “đọc những dấu chỉ của thời đại” và nhận ra mình được mời gọi đáp lại những thách đố ấy như thế nào, với tư cách một Giáo hội Malaysia duy nhất.
Ngài mong muốn các tham dự viên rời Sibu với ý thức sâu sắc hơn về sự hiệp thông, cam kết cùng bước đi và một ước muốn mới mẻ trở thành chứng nhân hiệp nhất, trung thành và xây dựng cho đất nước Malaysia.
“Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”
Cha Peter Ng Lai Huat, linh mục thuộc Giáo phận Malacca-Johor, hy vọng MPC2026 sẽ trở thành một “thời khắc của Chúa Thánh Thần” cho tất cả những người quy tụ tại Sibu.
Cha nhận thấy thời điểm diễn ra Đại hội cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt: Đại hội bắt đầu ngay sau lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria và kết thúc vào ngày áp lễ Suy tôn Thánh Giá, 14/9.
Cha nhấn mạnh:
“Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
Đó chính là trọng tâm của hành trình Kitô hữu: Thiên Chúa không đứng xa dân Người, nhưng bước vào cuộc đời họ, đồng hành với họ trong niềm vui, những thử thách và cả những bất định.
Vì thế, MPC2026 không đơn thuần là một cuộc họp để bàn về tương lai của Giáo hội Malaysia. Đây là thời gian để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Dân Người và lắng nghe tác động của Chúa Thánh Thần trong một Giáo hội trải rộng từ Malaysia bán đảo đến Sabah và Sarawak.
Sau cùng, MPC2026 đặt ra một câu hỏi căn bản: Một Giáo hội được hình thành từ những lịch sử, nền văn hóa và hoàn cảnh mục vụ khác nhau có thể ngày càng nhận ra mình là một Giáo hội Malaysia duy nhất hay không? Câu trả lời được tìm kiếm qua ba con đường: cùng vui mừng trong đức tin, cùng lắng nghe nhau và cùng bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
https://www.asianews.it/en/south-east-asia/malaysia/malaysia-s-first-national-church-convention-takes-place-in-sarawak