Đạp xe xuyên Mexico để tạ ơn Đức Mẹ Guadalupe

Đạp xe xuyên Mexico để tạ ơn Đức Mẹ Guadalupe

Có những cuộc hành hương không bắt đầu từ một ngôi đền thánh, nhưng khởi đi từ một lời hứa được thốt lên trong những lúc gian nan. Đối với Santiago Caamal Beh, 34 tuổi, hành trình đạp xe xuyên Mexico với tượng Đức Mẹ Guadalupe trên lưng chính là cách anh thực hiện lời hứa ấy: tạ ơn Đức Mẹ vì đã cầu bầu cho mẹ anh được hồi phục sức khỏe.

Santiago xuất thân từ Tixcacal Guardia, một cộng đồng người Maya bản địa thuộc đô thị Felipe Carrillo Puerto, bang Quintana Roo, vùng Caribe của Mexico. Đức tin là một phần trong đời sống gia đình anh, đồng thời gắn liền với niềm đam mê xe đạp từ thuở nhỏ. Anh kể rằng mình bắt đầu tham gia các cuộc hành hương bằng xe đạp cùng một nhóm từ năm 11 tuổi.

Lời hứa trong lúc gian nan

Santiago Caamal Beh, pilgrim of the Virgin of Guadalupe. Credit: Courtesy of Jorge Alberto Mercado Padilla.

Nguồn gốc của cuộc hành trình bắt đầu từ một biến cố đau lòng trong gia đình. Mẹ của Santiago bị gãy bàn chân và mắt cá chân, phải điều trị tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết bà cần phẫu thuật với chi phí khoảng 130.000 peso, tương đương khoảng 7.660 USD, một số tiền vượt quá khả năng của gia đình.

“Chúng tôi không phải là một gia đình nghèo, nhưng cũng không giàu; tạ ơn Chúa, chúng tôi có những gì căn bản,” Santiago chia sẻ. Trong hoàn cảnh lo lắng vì không biết tìm đâu ra số tiền cho ca phẫu thuật, anh đã chạy đến với Đức Maria và cầu xin Mẹ chữa lành cho mẹ mình.

“Mẹ tôi đã được chữa lành,” anh nói. Và từ đó, một lời hứa được hình thành.

Santiago mua một tượng Đức Mẹ Guadalupe cao 1,80 mét, nặng khoảng 20 kg, đặc biệt để thực hiện lời khấn. Anh hứa với Đức Mẹ: “Một ngày nào đó, tôi sẽ mang Mẹ từ đầu này đến đầu kia của đất nước.” Và anh đã giữ lời.

Hơn 16.000 km trên đường hành hương

Santiago Caamal Beh touring Baja California with other cyclists who joined him along the way. Credit: Courtesy of Tirando Photos.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Santiago bắt đầu hành trình từ Tixcacal Guardia trên bán đảo Yucatán. Anh đạp xe qua những tuyến đường dài, các thị trấn và thành phố, mang theo tượng Đức Mẹ Guadalupe trên lưng.

Ngày 28 tháng 8 năm 2025, sau 77 ngày, anh đến Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe tại Cabo San Lucas, bang Baja California. Đó cũng là ngày anh hoàn thành chặng đường đầu tiên của cuộc hành hương.

Nhưng Santiago không dừng lại. Anh tiếp tục đi dọc bán đảo Baja California lên phía bắc, rồi bắt đầu hành trình trở về Quintana Roo. Theo tính toán của anh, tổng quãng đường cả đi lẫn về hơn 16.000 km, kéo dài khoảng sáu tháng.

Anh cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, dù nhiều lúc thực sự kiệt sức và cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của đường dài. Một trong những đoạn đường khiến anh nhớ nhất là vùng núi La Rumorosa, nơi có những con dốc cao và nhiều khúc cua hiểm trở nối Tecate với Mexicali.

Trong những lúc khó khăn ấy, anh tự nhắc mình: “Mình đã hứa rồi, phải giữ lời và tiếp tục cố gắng, dù chỉ từng chút một.”

Đức Mẹ gặp gỡ những người trên đường

Điều Santiago không ngờ tới là trong suốt hành trình, anh không thực sự đơn độc. Nhiều người gặp anh dọc đường đã động viên, giúp đỡ và đồng hành với anh.

“Có những người nói với tôi rằng điều đó hoàn toàn có thể, rằng tôi đừng nản lòng,” anh kể. Nhiều người còn cung cấp nước uống, thức ăn, chỗ nghỉ và một khoản tiền nhỏ để giúp anh có những nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhưng điều khiến Santiago xúc động nhất lại là phản ứng của mọi người khi nhìn thấy tượng Đức Mẹ Guadalupe.

Anh kể rằng điều đẹp nhất trong chuyến đi là có rất nhiều người đến gần, rồi quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ để cầu xin và phó thác những ý nguyện của mình. Một số người còn buộc những dải ruy băng đủ màu lên tượng, gửi gắm nơi Đức Mẹ những lời cầu xin, những ý nguyện và tâm tình tạ ơn.

Đối với Santiago, mang một tượng Đức Mẹ nặng 20 kg đi qua hàng ngàn cây số chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Nhưng cùng với sức nặng của pho tượng, anh còn mang theo biết bao lời cầu nguyện của những người mình gặp trên đường.

“Đối với tôi, đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi có thể mang Đức Mẹ đến với mọi người,” anh chia sẻ.

Cuộc hành trình của Santiago Caamal Beh vì thế không chỉ là một chuyến đi bằng xe đạp xuyên qua Mexico. Đó còn là một cuộc hành hương của lòng biết ơn và niềm tin, nơi một lời hứa riêng tư dành cho Đức Mẹ đã trở thành một chứng từ công khai về lòng sùng kính Đức Maria. Trên từng con đường, Đức Mẹ Guadalupe tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của những con người mang theo những nỗi niềm, hy vọng và lời cầu nguyện, để cùng phó thác tất cả cho Mẹ.

https://www.aciprensa.com/noticias/128451/peregrino-mexico-bicicleta-virgen-guadalupe

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *