
Trong số Mười Hai Tông đồ, Thánh Matthêu là một trong những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ngài không phải là một ngư phủ như nhiều Tông đồ khác, nhưng là một người thu thuế, một nghề nghiệp bị nhiều người đương thời khinh miệt.
Vào thời Chúa Giêsu, những người thu thuế thường bị xem là những người tội lỗi, một phần vì họ làm việc cho chính quyền Rôma đang cai trị vùng đất này. Họ cũng thường bị nghi ngờ là lợi dụng chức vụ để thu quá số tiền quy định và làm giàu cho bản thân. Vì thế, người thu thuế thường bị xếp chung với những người tội lỗi và bị xã hội xa lánh.
Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu đã gọi Matthêu: “Hãy theo tôi!”. Và Matthêu đã đứng dậy, bỏ lại mọi sự và đi theo Người. Khi Matthêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa, những người Pharisêu đã chất vấn các môn đệ: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”. Đối với nhiều người thời ấy, việc Chúa Giêsu chọn một người như Matthêu làm môn đệ quả thật khó có thể hiểu được.
Nhưng chính điều ấy lại trở thành một Tin Mừng lớn lao cho chúng ta hôm nay.
Chúa Giêsu không tìm kiếm những con người hoàn hảo mới gọi họ bước vào tình thân với Người. Người đến với những con người yếu đuối, tội lỗi và cần được chữa lành. Chính Người đã nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.
Lời ấy giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Có những lúc chúng ta thất vọng về bản thân, nhất là khi cứ lặp đi lặp lại những lỗi lầm và yếu đuối cũ. Có khi chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng đến gần Chúa, thậm chí nghĩ rằng nhà thờ chỉ dành cho những người đạo đức và thánh thiện.
Nhưng Tin Mừng về ơn gọi của Thánh Matthêu nói với chúng ta điều ngược lại. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta đến với Người, đặc biệt là những ai ý thức mình đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Người chính là vị Thầy thuốc thần linh, đến để chữa lành những tâm hồn biết nhận ra vết thương và bệnh tật của mình.
Một vị bác sĩ không thể chữa bệnh cho người khăng khăng cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể đón nhận ơn chữa lành của Chúa khi biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, những yếu đuối và sự bất toàn của mình. Khi chúng ta mở lòng trước lòng thương xót của Thiên Chúa, Người có thể bắt đầu chữa lành và đổi mới cuộc đời chúng ta.
Đó chính là lý do việc Chúa Giêsu gọi Thánh Matthêu trở thành một Tin Mừng cho mỗi người. Ơn gọi của Matthêu không chỉ kể lại câu chuyện của một người thu thuế ngày xưa, nhưng còn là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Chúa vẫn đang nói: “Hãy theo tôi!”. Người mời chúng ta đứng lên, bỏ lại lối sống cũ và bước vào một đời sống mới trong Đức Kitô.
Thánh Matthêu đã không để quá khứ ngăn cản mình. Ngài đứng lên và bước theo Chúa. Điều Chúa cần nơi chúng ta hôm nay cũng không phải là một quá khứ hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn biết khiêm tốn trở về và sẵn sàng để Người biến đổi.
Nếu có lúc chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa, hãy nhớ đến Thánh Matthêu. Ngài hiểu cảm giác của một người từng bị người khác coi là tội lỗi và không xứng đáng. Xin Thánh Matthêu chuyển cầu để chúng ta đừng chạy trốn khỏi Thiên Chúa vì mặc cảm về những yếu đuối của mình, nhưng biết can đảm đến với Người, để được thanh tẩy, chữa lành và bắt đầu lại.
Bởi vì Tin Mừng không phải là câu chuyện về những con người chưa từng phạm tội, nhưng là câu chuyện về những người tội lỗi đã để cho lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình.
https://aleteia.org/2026/09/21/why-its-good-news-for-us-that-jesus-chose-st-matthew/