![]()
Ngày 24 tháng 9, tại Nhà thi đấu Dome ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phó Bộ Loan báo Tin Mừng, đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton John Sheen, vị Tôi tớ Chúa người Mỹ nổi tiếng với sứ vụ loan báo Tin Mừng qua phát thanh và truyền hình.
Hiện diện thay Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng Đức Tổng Giám mục Sheen không được tuyên phong Chân phước vì sự nổi tiếng hay những thành công trong lĩnh vực truyền thông, nhưng vì ngài đã sống trong sự hiệp thông với Đức Kitô, đồng thời gần gũi với người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Tagle nhắc lại lời Tông thư của Đức Thánh Cha Lêô XIV, mô tả Đức Tổng Giám mục Sheen là “một nhà giảng thuyết Tin Mừng không mệt mỏi qua các phương tiện truyền thông hiện đại và một vị mục tử tận tâm, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành truyền giáo”.
Đức Hồng y Tagle cũng kể lại việc Đức Tổng Giám mục Sheen từng tự ví mình như một người gác cửa, có nhiệm vụ đưa mọi người đến “cánh cửa rộng mở của ngôi nhà Thiên Chúa”, thay vì coi những thành quả truyền giáo là công trạng của bản thân.
![]()
Nhấn mạnh đến tinh thần nghèo khó của vị tân Chân phước, Đức Hồng y Tagle nói rằng người loan báo Tin Mừng phải biết nhận mình như “một bình sành”, để quyền năng thuộc về Thiên Chúa chứ không phải nơi con người. Đức Tổng Giám mục Sheen từng đặc biệt đề cao một Giáo hội nghèo khó và mang thương tích, có khả năng đồng cảm với những đau khổ của nhân loại.

Đức Hồng y Tagle cũng nhắc lại một sự kiện tại Buluba, Uganda, nơi Đức Tổng Giám mục Sheen gặp những người mắc bệnh phong. Sau giây phút đầu tiên sợ hãi, ngài đã đưa tay chạm vào một người bệnh và tự nhận mình như “người thứ 501 mắc bệnh phong”, qua đó diễn tả sự gần gũi và liên đới với những người đau khổ.
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Tagle khẳng định: “Phúc cho bình sành kín múc sức mạnh từ Chúa Giêsu; phúc cho nhà loan báo Tin Mừng được hoán cải khi chiêm ngắm và chạm đến những vết thương của Đức Kitô Phục Sinh nơi những anh chị em đang mang thương tích”.