Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện tại Lourdes cho nước Pháp và hòa bình

Tối 26/9/2026, trong ngày thứ hai của chuyến tông du tại Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Lourdes, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến viếng thăm. Tại Hang Đức Mẹ hiện ra ở Massabielle, ngài dừng lại cầu nguyện cho nước Pháp, cho hòa bình tại châu Âu và trên toàn thế giới.

Trong khung cảnh đêm xuống bên dòng sông Gave, Đức Thánh Cha, trong tư cách một người hành hương, tiến vào Hang Đức Mẹ dưới mái vòm tự nhiên của Đền thánh Lourdes. Nơi đây đã được hàng triệu khách hành hương chạm đến qua dòng thời gian, mang theo những giọt nước mắt, những đau khổ và những lời cầu xin.

Giữa đông đảo người hiện diện, đặc biệt là các bệnh nhân ngồi trên xe lăn, Đức Thánh Cha hướng lời cầu nguyện lên Đức Maria, phó thác tương lai nước Pháp cho Mẹ. Ngài cầu xin một xã hội hài hòa, biết loại bỏ bạo lực và hận thù, để mọi người có thể làm việc, xây dựng gia đình và sống trọn vẹn trong bình an và thanh thản.

Đức Thánh Cha hành hương như mọi người

Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện tại Lourdes cho nước Pháp và hòa bình

Trước khi bước vào giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thực hiện những cử chỉ quen thuộc của một người hành hương tại Lourdes. Ngài quỳ cầu nguyện, chạm vào vách đá của Hang Đức Mẹ và uống một ly nước từ nguồn suối do cha Michel Daubanes, quản nhiệm Đền thánh, trao tặng.

Đón Đức Thánh Cha khi ngài đến từ Paris có Đức cha Jean-Marc Micas, Giám mục Tarbes và Lourdes, cùng cha Michel Daubanes. Sau đó, Đức Thánh Cha đặt một cây nến lên giá nến và trao tặng Đền thánh một Bông Hồng Vàng.

Trong lời cầu nguyện, ngài phó thác cho Đức Maria những người bất hạnh và nghèo khổ. Ngài cũng cầu xin cho nước Pháp có những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh bản thân, có khả năng đối diện với những thách đố và luôn mong muốn phục vụ công ích.

Ngài cầu xin các nhà lãnh đạo biết giữ cho nước Pháp sống trong hòa bình giữa cộng đồng các quốc gia và “làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe để thúc đẩy việc bảo vệ các quyền căn bản của con người và hòa bình trên thế giới, vĩnh viễn loại bỏ những logic của chiến tranh”.

Xin Đức Mẹ đồng hành với nước Pháp

L'inaugurazione del ponte Leone XIV

Lourdes là thành phố nổi tiếng thuộc vùng Bigorre, phía tây nam nước Pháp, trong tỉnh Hautes-Pyrénées. Kể từ cuộc hiện ra đầu tiên trong số 18 lần Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm hành hương Công giáo nổi tiếng nhất thế giới.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Lourdes lúc 19 giờ, sau chuyến bay chưa đầy hai giờ từ Paris. Sau hình ảnh khoảng 800.000 tín hữu tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, ngài bước vào một bầu khí khác tại Lourdes, nơi có hơn 13.500 cư dân và thường xuyên đón số lượng khách hành hương lớn hơn dân số địa phương.

Trẻ em đứng phía sau hàng rào, vẫy tay và giơ những tấm biển “Bienvenue”. Các tín hữu Italia đang tham dự cuộc hành hương truyền thống tháng 9 cũng vui mừng gọi lớn: “Đức Thánh Cha Lêô, ở đây! Chào mừng ngài, chúng con rất vui!”

Trước khi đến Hang Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã khánh thành một cây cầu mang tên “Cầu Lêô XIV”. Đây không phải là một cây cầu mới, nhưng là công trình được xây dựng từ năm 1930 và từng bị hư hại nhiều lần do những trận lũ của dòng sông. Cây cầu được sửa chữa và mở lại vào tháng 3 năm nay, sau đó được đặt tên theo Đức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm.

Phía trên bảng tên cây cầu có một tác phẩm điêu khắc mang tên “Tình huynh đệ giữa các dân tộc”, của nhà điêu khắc Jean-Jacques Abdallah, thuộc vùng Hautes-Pyrénées. Đức Thánh Cha cũng ký vào Sổ Danh dự của thành phố.

Đức Trinh Nữ dịu hiền

In papamobile

Sau đó, Đức Thánh Cha dùng xe giáo hoàng tiến về khu vực thinh lặng của Đền thánh. Ngài chào đám đông hai bên đường và chỉ dừng lại trước Hang Đức Mẹ, nơi ngài gọi là một “nơi được chúc phúc”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tại nơi đây, Đức Maria đã nói với thánh Bernadette “với biết bao sự dịu dàng”. Bernadette là một thiếu nữ khiêm nhường của dân tộc Pháp, được Đức Mẹ chọn để trao cho thế giới một sứ điệp sáng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng.

Ngài cầu nguyện với Đức Maria:

“Lạy Mẹ, Mẹ là người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng con và Mẹ luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng con.”

Con đường Tin Mừng đầy ánh sáng

Le candele di Lourdes

Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha xin Đức Maria làm mới đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu, những gia đình rất thân yêu đối với Mẹ, để họ từng ngày sống nhờ sự hiện diện, ân sủng và nâng đỡ của Chúa Giêsu giữa những khó khăn.

Ngài cầu xin các gia đình quảng đại mở lòng đón nhận sự sống và xin Thiên Chúa khơi dậy nơi họ những ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.

Đối với Giáo hội tại Pháp, Đức Thánh Cha cầu xin để Giáo hội, đặc biệt nơi những người trẻ, có thể chỉ cho họ “con đường Tin Mừng đầy ánh sáng”, giúp họ góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà họ đang khao khát.

Đức Thánh Cha cũng đón nhận những “ý nguyện cá nhân cấp thiết nhất” của tất cả những người hiện diện cũng như những người đang theo dõi lời cầu nguyện từ xa. Ngài đặc biệt phó thác cho Đức Maria những người bệnh và đau khổ, cùng tất cả những người đồng hành và chăm sóc họ, những người đã đến Lourdes để kín múc sức mạnh và ơn chữa lành từ nguồn suối Massabielle.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẩn cầu:

“Lạy Mẹ, xin cất khỏi chúng con mọi trở ngại vẫn còn ngăn cách chúng con với Người Con yêu dấu của Mẹ, và xin cho Người ngự trị trong mọi tâm hồn.”

Tại Lourdes, Đức Thánh Cha không chỉ đến với tư cách Người Kế vị Thánh Phêrô, nhưng còn như một người hành hương giữa những người hành hương, cùng họ phó thác những đau khổ, hy vọng và khát vọng của con người cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Lời cầu nguyện của ngài cũng trở thành lời mời gọi nước Pháp và thế giới từ bỏ hận thù, bạo lực và chiến tranh, để mở lòng đón nhận con đường hòa bình, tình huynh đệ và Tin Mừng.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-09/lourdes-papa-leone-xiv-preghiera-grotta-massabielle-pace.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *