Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2026 – Trong giờ Kinh Truyền Tin tại Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu sống chân thật, tự do trước những tham vọng xấu xa và lợi ích bất chính, luôn đặt Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người lên trên hết mọi sự. Sau giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong thời gian nằm viện, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến đội ngũ y tế tại Bệnh viện Gemelli. Nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, ngài cũng nhấn mạnh lời mời gọi toàn thể Giáo hội hiệp nhất trong Đức Kitô và cùng nhau loan báo Tin Mừng.
Sống cho điều thiện, tự do trước tham vọng và lợi ích bất chính
![]()
Suy niệm Tin Mừng theo thánh Mátthêu về lời Đức Giêsu: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại bối cảnh những người Pharisêu tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu bằng câu hỏi có được phép nộp thuế cho Xêda hay không.
Theo Đức Thánh Cha, câu trả lời của Chúa Giêsu vừa khéo léo tránh được chiếc bẫy, vừa vạch trần sự giả hình của những người muốn hãm hại Người. Khi chỉ ra hình ảnh và dòng chữ của Xêda trên đồng tiền nộp thuế, Chúa Giêsu khẳng định rằng con người phải chu toàn trách nhiệm trong đời sống xã hội, đồng thời dành cho Thiên Chúa điều thuộc về Người.
Đức Thánh Cha giải thích:
“Nơi Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa không sợ hãi lịch sử, nhưng đến để cư ngụ trong lịch sử. Vương quốc của Người không loại bỏ các chức vụ và trách nhiệm của con người. Tuy nhiên, Vương quốc ấy đòi hỏi chúng ta sống không thỏa hiệp, tự do trước những tham vọng xấu xa và những lợi ích bất chính, đặt Vương quốc Thiên Chúa và sự công chính của Người lên trên hết mọi sự.”
Đức Thánh Cha lưu ý rằng chính những người chất vấn Chúa Giêsu cũng phải thừa nhận Người là Đấng chân thật và giảng dạy đường lối của Thiên Chúa theo sự thật. Tuy nhiên, lời khen ấy xuất phát từ những ý định không tốt. Từ đó, ngài nhấn mạnh rằng người sống theo chân lý phải biết vượt lên trên sự sợ hãi và giả hình, để luôn tự do hướng đến điều thiện.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa giúp mỗi người sống chân thật, không bị chi phối bởi những áp lực bất chính, nhưng luôn tìm kiếm điều thiện trong mọi trách nhiệm của mình.
Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã cầu nguyện và nâng đỡ ngài
![]()
Kết thúc giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã cầu nguyện cho ngài trong những ngày qua.
Được xuất viện hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 10, sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha đã trở lại cửa sổ phòng làm việc tại Dinh Tông Tòa để gặp gỡ các tín hữu. Ca phẫu thuật nhằm loại bỏ khối ung thư biểu mô tuyến ở phổi phải, bằng cách cắt bỏ thùy dưới của phổi.
Hơn 15.000 tín hữu đã quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô và các khu vực lân cận để chào đón Đức Thánh Cha, bày tỏ tình cảm và bảo đảm với ngài sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Trong bầu khí xúc động, ngài nói:
“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày qua.”
Với gương mặt thanh thản và nụ cười thân thiện, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ: “Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em. Xin cảm ơn!”
Ngài cũng gửi lời tri ân đến các bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên Bệnh viện Gemelli đã chăm sóc ngài trong thời gian điều trị. Từ trải nghiệm của bản thân, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng lòng về những người đang đau yếu:
“Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận một cách đặc biệt sự gần gũi với tất cả những người đang trải qua bệnh tật và tình trạng đau yếu.”
Lời tâm tình của Đức Thánh Cha nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhiều tín hữu hiện diện tại quảng trường bày tỏ niềm vui khi được gặp lại ngài. Một người hành hương Hoa Kỳ hy vọng Đức Thánh Cha đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật. Các khách hành hương Ba Lan cho biết tin ngài mắc bệnh đến bất ngờ, khiến họ từng nghĩ sẽ không có cơ hội gặp ngài trong chuyến hành hương này.
Một đôi vợ chồng xúc động chia sẻ rằng con gái họ cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tương tự và họ đã tha thiết cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đối với họ, được nhìn thấy ngài trở lại giữa cộng đoàn tín hữu là nguồn an ủi và hy vọng.
Một nữ tu người Mexico cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Đức Thánh Cha trở lại với đoàn dân của mình. Sơ nhận định ngài là mẫu gương về sức mạnh, đời sống cầu nguyện và lòng tín thác vào Giáo hội đang không ngừng cầu nguyện cho ngài.
Hướng đến những công việc sắp tới, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ từng bước trở lại với các hoạt động sau khi vượt qua giai đoạn hồi phục quan trọng này.
Ngài nói: “Sau khi vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, như anh chị em đã biết, giờ đây tôi sẽ dần dần tiếp tục các hoạt động của mình, luôn nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của anh chị em.”
Sau đó, Đức Thánh Cha một lần nữa cảm ơn mọi người và chúc các tín hữu một Chúa Nhật tốt lành. Ngài còn nán lại bên cửa sổ trong giây lát, mỉm cười và vẫy chào đám đông đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100: Hiệp nhất trong Đức Kitô, liên kết trong sứ mạng
![]()
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2026, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập năm 1926, với chủ đề “Hiệp nhất trong Đức Kitô, liên kết trong sứ mạng”.
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban ơn toàn xá theo những điều kiện thông thường, gồm lãnh nhận Bí tích Hòa giải, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Trong giờ Kinh Truyền Tin, ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, để Giáo hội luôn trung thành với lệnh truyền của Chúa Phục Sinh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, được công bố ngày 25 tháng 1 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành trong Chúa Thánh Thần. Sứ mạng ấy đòi hỏi những tâm hồn hiệp nhất trong Đức Kitô, các cộng đoàn được hòa giải và mọi người sẵn sàng cộng tác cách quảng đại, tín thác.
Theo Đức Thánh Cha, trung tâm của sứ mạng truyền giáo là mầu nhiệm hiệp thông với Đức Kitô. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước cuộc Thương Khó: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”, diễn tả khát vọng sâu xa của Người và căn tính của Giáo hội: trở thành sự hiệp thông phát xuất từ Ba Ngôi Thiên Chúa và sống trong sự sống của Ba Ngôi, phục vụ tình huynh đệ nhân loại cũng như sự hòa hợp với mọi thụ tạo.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trở thành Kitô hữu trước hết không phải là một tập hợp những thực hành hay ý tưởng, nhưng là một đời sống hiệp thông với Đức Kitô, trong đó chúng ta được tham dự vào tương quan làm Con mà Người sống với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.”
Ngài lưu ý rằng trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo là đổi mới sự hiệp nhất thiêng liêng và tình huynh đệ giữa các thành viên. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, phân cực, hiểu lầm và thiếu lòng tin, những chia rẽ ngay trong các cộng đoàn Giáo hội cũng làm suy yếu chứng tá Kitô giáo. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi những tâm hồn được hòa giải và khao khát hiệp thông.
Đức Thánh Cha khẳng định không một người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nào đứng ngoài hay thờ ơ với sứ mạng truyền giáo. Mỗi người, tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh sống, đều được mời gọi tham dự vào công trình mà Đức Kitô trao phó cho Giáo hội. Ngài khuyến khích các tín hữu hiệp thông với các nhà truyền giáo nam nữ qua chứng tá đời sống trong Đức Kitô, lời cầu nguyện và sự đóng góp cho công cuộc truyền giáo.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa cho mọi thành viên trong Giáo hội biết hiệp nhất trong sứ mạng, ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.