Từ đầu giờ chiều, từng đoàn xe nối dài tiến về đền thánh, mang theo những tâm hồn rạo rực của những người con Chúa trong ngày đầu năm mới. Những lời chào hỏi thân tình, những ánh mắt rạng rỡ niềm vui sum họp làm ấm lên bầu khí của ngày hành hương thiêng liêng.
Cộng đoàn cùng nhau tham quan những dấu tích đức tin nơi đây: Giếng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Nhà nguyện Pháp Trường, Nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Đồng thời, mọi người cũng dành thời gian chiêm ngắm công trình ngôi đền thánh bằng đá đang trong quá trình hoàn thiện – một biểu tượng của đức tin bền vững qua bao thế hệ.
Bên cạnh việc tham quan, các tín hữu cũng dành những khoảng lặng để xét mình, cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, đón nhận ơn toàn xá, mở lòng đón nhận ân sủng dồi dào của Thiên Chúa trong năm mới.
Lúc 14h30, cha Giám Đốc Trung Tâm Đền Thánh Giuse Nguyễn Văn Vang cùng cộng đoàn long trọng cử hành nghi thức tôn vinh Các Thánh Tử Đạo trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng.
Vào lúc 15h00, tại Giếng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Đức Cha Giáo phận chủ sự nghi thức khai mạc. Ngài mở lời nhắc nhở cộng đoàn về ý nghĩa ngày hành hương đặc biệt kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương và lãnh nhận ơn thánh trong năm mới.
Trong niềm hân hoan, cộng đoàn cùng cất cao bài hát chủ đề Năm Thánh: Những người hành hương của hy vọng, hòa lòng cùng Hội Thánh hoàn vũ để bắt đầu giờ khai mạc. Tiếp đến, cộng đoàn sốt sắng lắng nghe sắc chỉ Năm Thánh “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) trong sự trang nghiêm và hiệp thông.
Chủ sự nghi thức, Đức Cha nhấn mạnh: “Mảnh đất thánh thiêng này là nơi in dấu bao hy sinh của các bậc tiền nhân, là nguồn cảm hứng cho chúng ta trong hành trình đức tin. Khi đụng chạm đến nơi đây, chúng ta cũng chạm đến chính niềm hy vọng – niềm hy vọng như các Thánh Tử Đạo đã can đảm giữ vững và làm chứng cho Chúa.”
Sau nghi thức khai mạc, đoàn hành hương hân hoan tiến vào Nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót, cùng rước Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô trong tiếng hát tôn vinh sốt mến.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ về ý nghĩa bài Tin Mừng Lc 4,16-21, khi Đức Giêsu về Nazareth và đọc sách Thánh trong hội đường. Ngài nhấn mạnh rằng niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, vì chính Chúa là Đấng yêu thương và ban ơn cho những ai tín thác vào Ngài.
Đức cha chia sẻ: “Các Thánh Tử Đạo là những chứng nhân của niềm hy vọng. Dẫu chịu bao thử thách, các ngài không chao đảo, không đánh mất niềm tin, bởi các ngài biết rằng phần thưởng đích thực là chính Chúa.”
Cuối bài giảng, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn noi gương các Thánh Tử Đạo, giữ vững đức tin, kiên trì trong hy vọng và đặt trọn cuộc đời trong tay Chúa.
Tiếp đến Thánh lễ diễn tiến như thường lễ với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Đặc trách Đền Thánh thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý cha và tất cả mọi người đã hiệp dâng ngày hành hương sốt sắng. Đồng thời, cha cũng chia sẻ về tiến trình tái thiết Đền Thánh, kêu gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và chung tay đóng góp để công trình sớm hoàn thành trong ơn lành của Chúa.
Ngày hành hương đầu năm mới Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương không chỉ là một truyền thống đẹp của Giáo phận, mà còn là cơ hội để mỗi tín hữu nhìn lại đời sống đức tin, kín múc sức mạnh từ các bậc tiền nhân để bước đi trong niềm hy vọng.
Như các Thánh Tử Đạo đã là những hành hương của hy vọng, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục hành trình này. Với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, cùng sự hiệp thông trong Giáo Hội, chắc chắn rằng niềm hy vọng sẽ luôn bừng sáng, dẫn dắt mỗi người vững bước trên con đường theo Chúa và loan báo Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.
Bài viết: BBT GP
Hình ảnh: BTT Đền Thánh – BTT Gx Kim Lai
https://gphaiphong.org/chi-tiet/hanh-huong-dau-nam-moi-kinh-cac-thanh-tu-dao-hai-duong