Chiều ngày Chúa nhật 23/02/2025, dẫu cho tiết trời lạnh giá vì không khí lạnh mạnh tràn về, quý dì cùng quý thầy cô giáo lý viên thuộc 20 giáo xứ trong giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, đã hành hương về nhà thờ giáo xứ Hà Thạch, với niềm vui hân hoan của những người hành hương hy vọng.
Vào lúc 13g20, nghi thức khai mạc hành hương bắt đầu tại đền thánh Phêrô Truật, do cha Phêrô Tạ Duy Tài chủ sự. Sau đó đoàn rước cùng quý thầy cô tiến vào nhà thờ trong bầu khí linh thánh. Ngôi thánh đường cổ kính nhỏ bé với lịch sử 125 năm, hôm nay vừa đủ chỗ cho 350 khách hành hương quy tụ bên nhau thật ấm cúng, xua tan giá lạnh vì mưa phùn gió bấc.
Sau khi ổn định và thông qua chương trình buổi hành hương, quý thầy cô cùng tìm hiểu, học hỏi về phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, do cha Phêrô Tạ Duy Tài hướng dẫn chia sẻ. Đồng thời quý thầy cô lần lượt lãnh Bí tích Hòa Giải bên hành lang nhà thờ, để xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh. Trong phần chia sẻ, cha Phêrô cho thấy những hiện trạng thực tế trong các giáo xứ, phải làm sao để thống nhất kết hợp hài hòa giữa giáo lý viên và huynh trưởng, dự trưởng để cùng chăm lo cho các em Thiếu nhi Thánh Thể cách hiệu quả nhất.
Sau hai giờ học hỏi trên, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn-đặc trách các hội đoàn giúp quý thầy cô tĩnh tâm sốt sắng và tìm hiểu ý nghĩa của những cuộc hành hương. Cha nhấn mạnh việc cần làm là điều chỉnh, canh tân đời sống người giáo lý viên với ba chiều kích: suy nghĩ, tình cảm và hành động. Cũng trong chiều nay, quý thầy cô có nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư bên Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt.
Buổi chiều tàn, giữa trời mưa phùn lâm thâm ướt áo, quý thầy cô cùng vào tham dự bữa cơm chiều ấm áp tình huynh đệ tại nhà xứ Hà Thạch.
Cao điểm là Thánh lễ hành hương lúc 19g30, do cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê chủ sự tại đền thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn và cha Giuse Đỗ Văn Trường. Tham dự Thánh lễ có quý dì, quý thầy cô giáo lý viên trong giáo hạt và thật đông đảo giáo dân giáo xứ Hà Thạch.
Cả cộng đoàn đông đảo hôm nay cùng chứng kiến một điều kỳ diệu linh thiêng: cơn mưa phùn do không khí lạnh kéo dài từ đầu giờ chiều, hầu như không thể đặng đừng. Cha xứ Hà Thạch mời gọi cộng đoàn tin tưởng ở lời thánh Phêrô Truật nguyện giúp cầu thay. Quả nhiên tới giờ lễ, mưa đã ngừng rơi và trả lại một khuôn viên khô ráo, thuận tiện cho hàng ngàn người có thể tham dự Thánh lễ tại đền thánh này.
Bước vào Thánh lễ Chúa nhật VII thường niên, cha Gioan Ngô Văn Khuê hướng về quý thầy cô giáo lý viên, là những giáo lý viên từ trong gia đình, họ đạo tới giáo xứ. Quý thầy cô là những người đã đong cho con cháu chúng ta những đấu thật đầy bằng tình thương mến, đã cố gắng, quảng đại hy sinh thời giờ. Xin Chúa đáp đền, đong lại thật đầy cho mọi hy sinh vất vả của quý thầy cô.
Chia sẻ trong Thánh lễ, với những thực trạng thời sự, trong những cảnh huống đau thương xảy ra vì bạo lực, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn đã minh chứng Giáo Hội luôn trung tín sống lời dạy thật khó của Thầy chí thánh Giêsu, luôn tha thứ cho kẻ thù, cả những kẻ giết mình. Từ câu chuyện đầy kịch tính trong bài đọc I: Vì lòng kính sợ Chúa, Đavit đã không sát hại vua Saun, là hình ảnh của một Đức Giêsu luôn yêu thương tha thứ cho kẻ thù, cả những kẻ giết mình. Ngài đã dạy và sống yêu thương tha thứ. Tha thứ là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại bạo lực và hận thù. Cách cư xử của chúng ta hằng ngày là thước đo cụ thể cho biết đời sống đức tin của chúng ta như thế nào. Ước gì chúng ta trở nên nhân từ như Cha của chúng ta trên trời là Đấng nhân lành.
Sau lời nguyện chung, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, trong lời ca tiếng hát sốt sắng linh thiêng của ca đoàn giáo xứ Hà Thạch.
Cuối Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn cám ơn cha xứ, cha phó và mọi thành phần đã góp sức cho ngày hành hương diễn ra thật tốt đẹp.
Trước khi nhận phép lành trọng thể, cộng đoàn hiệp lòng trong lời kinh Lạy Cha và kinh Tin kính, để lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày hành hương hồng phúc.
Én Nhỏ