Bạn đã từng nhìn thấy linh ảnh Đức Mẹ Las Lajas chưa?

Bạn đã từng nhìn thấy linh ảnh Đức Mẹ Las Lajas chưa?

Philip Kosloski – 23/02/2026

Linh ảnh xuất hiện trên một tảng đá tại Colombia mang nhiều nét tương đồng đáng kinh ngạc với Đức Mẹ Guadalupe, và cho đến nay vẫn khiến các nhà khoa học bối rối.

Đức Mẹ Guadalupe và một lần hiện ra khác

Người Công giáo vốn quen thuộc với sự kiện Đức Mẹ Guadalupe đã hiện ra cách lạ lùng trên tấm áo choàng của thánh Juan Diego, như một phương thế loan báo Tin Mừng cho dân bản địa tại Mexico và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, điều nhiều người chưa biết là Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra vào một dịp khác tại Colombia năm 1754. Lần này, thay vì in hình trên vải, Đức Mẹ lại tỏ mình trong một hang đá.

Cuộc hiện ra kỳ diệu

Our Lady Of Las Lajas (1754, Colombia)

Theo truyền thuyết, vào năm 1754, một phụ nữ bản địa tên Maria Meneses de Quiñones đang đi dọc theo bờ sông cùng con gái là Rosa, một bé gái bị điếc và không thể nói. Hai mẹ con gặp phải một cơn giông lớn và tìm chỗ trú ẩn giữa các phiến đá sa thạch, tạo thành một dạng hang tự nhiên.

Trong sự kinh ngạc của người mẹ, cô bé Rosa – lần đầu tiên trong đời – đã cất tiếng nói:

“Có một người phụ nữ ở đây, đang bồng một em bé!”

Rosa chỉ tay về phía hình bóng một người phụ nữ và một trẻ thơ hiện lên trên vách đá, được ánh chớp trong cơn bão làm lộ rõ.

Linh ảnh và sự tương đồng với Đức Mẹ Guadalupe

Linh ảnh này có nhiều điểm giống với Đức Mẹ Guadalupe. Đức Mẹ khoác một tấm áo choàng có hoa văn tương tự như trên tilma. Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giêsu trên tay, và bên cạnh có hình thánh Francis of Assisi cùng thánh Dominic quỳ gối cung kính khẩn cầu.

Đức Mẹ cũng được thể hiện với nét dung mạo mang dòng máu pha trộn giữa Tây Ban Nha và bản địa – tương tự cách Đức Mẹ Guadalupe đã hiện ra với thánh Juan Diego.

Điều khiến giới khoa học kinh ngạc

Một trong những điểm đặc biệt nhất là theo nhiều tường thuật, hình ảnh này không phải được vẽ lên đá.

Linh mục Donald Calloway cho biết các cuộc khảo sát địa chất đã lấy mẫu lõi từ nhiều vị trí trên khối đá. Kết quả cho thấy:

  • Không hề có sơn, thuốc nhuộm hay sắc tố nào trên bề mặt.
  • Màu sắc của linh ảnh chính là màu tự nhiên của đá.
  • Các màu này ăn sâu vào trong đá nhiều mét.

Những yếu tố duy nhất do con người thêm vào là hai vương miện trên đầu Chúa Giêsu và Đức Mẹ, được các tín hữu địa phương cung tiến sau này.

Đền thánh Las Lajas

{"rendered":"las-lajas-la-iglesia-colombiana-levantada-sobre-un-abismo-1447"}

Ngày nay, một đền thánh lớn đã được xây dựng bao phủ khu hang đá ấy. Các tín hữu hành hương có thể tận mắt chiêm ngắm linh ảnh được gọi là:

Đức Mẹ Las Lajas

Dù không nổi tiếng rộng rãi ngoài Colombia, đây vẫn được xem là một trong nhiều kỳ công gắn liền với những lần Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra trong lịch sử Hội Thánh.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *