Caritas Hải Phòng triển khai chương trình “Nước uống miễn phí”: Thương yêu – Nước mát “xuống đường”!

Sáng ngày 28/7/2017, Caritas Hải Phòng đã chính thức triển khai chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chương trình được khởi sự từ nỗi trăn trở, ưu tư làm thế nào để gia tăng, đa dạng hóa các hoạt động bác ái của Ban Giám đốc Caritas và sự cộng tác tích cực của các tình nguyện viên.



Trong cái nắng nóng trên trời tỏa xuống, mặt đường hất lên làm rát rạt làn da, bên những chiếc xe nước nhỏ bé được chuẩn bị chu đáo, những người đi đường, công nhân lao động, thợ xây, người đạp xích lô, người mưu sinh bằng nghề hành khất, ve chai,… vui mừng dừng chân giải khát. Và từ nơi vỉa hè ấy, những ly nước bé nhỏ đã khiến ngày hè oi ả trở nên dịu mát!
DSC06335
DSC06337
Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Giám đốc Caritas Hải Phòng chia sẻ trong ngày đầu khai trương chương trình “Nước uống miễn phí”: Song song với nhiều hoạt động bác ái mà Caritas Hải Phòng đang triển khai, như: hỗ trợ gạo cho người già neo đơn, ốm đau, người nghèo; hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ suất ăn miễn phí, viện phí cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; xây, sửa nhà tình nghĩa cho người nghèo; cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai… hoạt động “Nước uống miễn phí” Caritas mang “xuống đường” hôm nay sẽ lan truyền một thông điệp mới – sẻ chia, tương trợ không giới hạn giữa người với người trong xã hội.

DSC06341
DSC06355
Quả thế, nếu nhiều hoạt động bác ái khác thường hướng sự chăm sóc tới những người có hoàn cảnh khó khăn, đang đối diện với nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, neo đơn, không nơi nương tựa… thì “Nước uống miễn phí” bên hè đường lại hướng tâm tình chia sẻ tới tất cả những ai cần đến nó. Mỗi người đều có một hành trình mưu sinh, trong hành trình ấy, dù là người giàu có hay nghèo khổ, ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy “khát”. Nếu người khát nước thông thường, uống một vài ly nước xong là cảm thấy sảng khoái, thì rất nhiều người trong xã hội lại đang “khát” sự yêu thương, đồng cảm và chia sẻ chân thành.

DSC06367
DSC06371

Thiết nghĩ, yêu thương cần bằng những hành động cụ thể. Nên dù cho hành động yêu thương chỉ nhỏ bé, qua việc chia sẻ một ly nước mát giữa ngày hè, hay một chén trà ấm giữa ngày đông, nhưng được thực hiện với tâm tình yêu mến chân thành, thì đều khiến cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp. Ước chi, mỗi người chúng ta sẽ nên như một ly nước bé nhỏ dành cho người anh chị em đồng loại của mình, đặc biệt với những người đang “khát”, thì hương thơm bác ái giữa người với người ngày càng lan tỏa rộng khắp giữa lòng cuộc đời hôm nay!

DSC06387

Maria Xuyến Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *