Không còn là một lớp học theo lối mòn cũ, khóa “Điều Hành & Quản Trị Huynh Đoàn” của Ban Phục vụ Giáo phận năm 2026 đã mở ra một hướng đi mới – có sự thay đổi trong cách tổ chức khóa học để đào tạo bồi dưỡng những người đang đảm nhận những chức vụ trong Huynh đoàn, bài giảng có nội dung sát thực hơn, và đi thẳng vào cốt lõi của sự phát triển Huynh đoàn: Khóa học nhằm đánh thức những điều đã có sẵn và hỗ trợ đào tạo thêm cho những người đang trực tiếp điều hành. Đây là lần đầu tiên lớp học không chỉ dành riêng cho cấp Ban Phục vụ Liên huynh như trước, mà mở rộng xuống tận cấp Ban Phục vụ Huynh đoàn. Một sự thay đổi không phải ngẫu hứng, nhưng là kết quả của một suy nghĩ đã chín: Muốn Huynh đoàn vững mạnh, không thể bỏ qua việc bồi dưỡng chính những người đang “giữ tay lái” ở cơ sở. Vì khi người phục vụ hiểu rõ cơ chế vận hành, nắm vững vai trò và trách nhiệm của mình, họ không còn làm việc theo thói quen, mà hành động với ý thức, với chiều sâu, và với tinh thần phục vụ đúng nghĩa. Chính từ nền tảng đó, khóa học đã được khai mở.
Hành trình 3 buổi sáng – Một nhịp học, một nhịp lửa
Diễn ra trong ba buổi sáng Thứ Bảy (11/4, 18/4 và 25/4/2026), từ 08g00 đến 11g30, chương trình đã quy tụ một lực lượng học viên đầy nhiệt huyết. Hai buổi đầu được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, và buổi cuối khép lại tại Tu viện Mân Côi – Gò Vấp, như một dấu lặng tròn đầy cho cả hành trình.
Ngay từ 07g55, bầu khí lớp học đã được “đánh thức” bằng những sinh hoạt vui tươi, nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng. Những tiếng cười khởi đầu không chỉ xóa tan khoảng cách, mà còn nối kết những con người đến từ nhiều Huynh đoàn khác nhau thành một cộng đoàn học tập sống động.
08g00 – Phút thánh hóa mở đầu, đặt toàn bộ ngày học trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
08g05 – Lời khai mạc ngắn gọn nhưng súc tích từ Trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, như một nhịp trống vào lớp. Và rồi, nội dung chính thức được mở ra.
Từ tinh thần đến hành động – một dòng chảy xuyên suốt
Mở màn là đề tài “Tinh thần phục vụ của Ban Phục vụ theo linh đạo Đa Minh” do Cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. trình bày. Không dừng ở lý thuyết, bài giảng chạm vào chiều sâu ơn gọi phục vụ – nơi mỗi thành viên được mời gọi sống tinh thần khiêm nhu, hiệp hành và trách nhiệm. Với khả năng dẫn dắt người nghe của Cha Đặc trách. buổi học trở nên sinh động. Đặc biệt, ở buổi học thứ hai, Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. đảm nhận lại chính đề tài này với một phong cách khác, nhưng cùng dẫn người nghe đến một điểm chung: phục vụ không phải là chức vụ, mà là sứ mạng.
Tiếp nối là các chuyên đề mang tính “xương sống” của công tác điều hành:
- Ban Phục vụ – do anh Đa Minh Trần Ngọc Bình trình bày, làm rõ cơ cấu và nguyên tắc vận hành.
- Đoàn Trưởng – do chị Anna Nguyễn Thị Hoàng Anh chia sẻ, với những kinh nghiệm thực tế đầy sống động.
- Đoàn Phó – được triển khai qua hai giảng viên là chị Maria Nguyễn thị Tuyết Thủy và anh Đa Minh Nguyễn Tấn Tài ở hai giai đoạn, tạo nên một cái nhìn đa chiều nhưng bổ trợ lẫn nhau.
Giữa các phần học là những khoảng nghỉ ngắn – không chỉ để thư giãn, mà còn là cơ hội kết nối. Góc cà phê nhỏ bên ngoài lớp học đôi khi lại trở thành “diễn đàn phụ”, nơi những câu chuyện thực tế được chia sẻ chân thành nhất.
Không khí học tập: có thực tế – và có đối thoại
Điểm đáng ghi nhận của khóa học không nằm ở số lượng bài giảng, mà ở tinh thần tương tác. Khoảng thời gian giải đáp thắc mắc không phải là phần “cho có”, mà thực sự trở thành cao điểm – nơi học viên đặt những câu hỏi sát thực, thậm chí gai góc, và nhận lại những giải đáp khá thẳng thắn từ quý Cha và Ban Phục vụ Giáo phận. Do thời gian dành cho phần đặt câu hỏi và trả lời không có nhiều, nên vẫn còn những thắc mắc chưa thể giải đáp trọn vẹn và Ban tổ chức sẽ sắp xếp để những khóa học tới sự tương tác giữa giảng viên và học viên sẽ có nhiều thời gian hơn. Những phút sinh hoạt xen kẽ trước giờ giải đáp tiếp tục giữ nhịp lửa cho cả lớp, giúp bầu khí luôn sống động, không rơi vào nặng nề hay khô cứng.
Một khởi đầu mới – còn đó những điều phải hoàn thiện
Là khóa đầu tiên với hướng đi mới, Ban Tổ chức không né tránh một thực tế: sẽ có những thiếu sót. Nhưng chính trong sự “chưa hoàn hảo” đó lại mở ra cơ hội học hỏi và hoàn thiện. Điều đáng mừng là trong suốt ba buổi học:
- Tỷ lệ tham dự luôn duy trì trên 80% – vượt ngoài mong đợi ban đầu.
- Có nhiều đóng góp ý kiến cho khóa học nhưng hầu hết đều là góp ý chân tình và thiện ý, và cho đến khi kết thúc khóa học thì Ban tổ chức vẫn chưa ghi nhận được phản hồi nào đáng chê trách đã xẩy ra trong suốt 3 buổi học.
- Và Ban tổ chức vẫn tiếp tục mong sẽ nhận thêm được nhiều phản hồi tích cực từ quý Cha và các anh chị trong Ban Phục vụ cũng như các vị đai diện trong Huynh đoàn.
Buổi học cuối khép lại bằng phần tổng kết, lời cảm ơn, những tấm hình lưu niệm và phép lành bình an. Nhưng điều còn đọng lại không chỉ là một khóa học đã hoàn thành, mà là một hướng đi đã được mở ra. Một hướng đi đặt niềm tin vào chính những người phục vụ tại cơ sở. Một hướng đi bắt đầu từ việc đào tạo con người, chứ không chỉ tổ chức công việc. Và nếu ngọn lửa của khóa học này tiếp tục được giữ và lan tỏa, thì đây không chỉ là “đợt I / 2026”, mà có thể sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi – xây dựng những Huynh đoàn vững mạnh từ gốc rễ.
TT.HĐGP Sài Gòn