
Mỗi năm, vào đêm 23 tháng 8 và trong ngày 24 tháng 8 – lễ kính thánh Ba-thô-lô-mê-ô Tông đồ – một số thông tin lan truyền cho rằng ma quỷ được “thả tự do” và có thể gây ra những tai họa, sự cố cho con người.
Từ đó, người ta khuyên không nên dùng diêm hay bật lửa vì sợ gây hỏa hoạn; cẩn thận khi sử dụng dao hoặc súng để tránh tai nạn; thậm chí có người còn cảnh báo không nên xuống sông, hồ hay biển vì ma quỷ có thể khiến người ta chết đuối.
Tuy nhiên, một linh mục Công giáo khẳng định đây chỉ là một sự mê tín hoàn toàn không có cơ sở.
Ma quỷ “rình rập như sư tử gầm thét”
Cha José de Jesús Aguilar, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình của Tổng Giáo phận Mexico, trong một video đăng trên kênh YouTube của mình, khẳng định quan niệm cho rằng ma quỷ được “thả tự do” vào ngày 24 tháng 8 là “một sự mê tín” và “hoàn toàn sai”.
Cha nói:
“Ma quỷ không chỉ được tự do vào ngày đó, nhưng nó luôn được tự do mọi ngày trong năm.”
Để giải thích, cha Aguilar nhắc đến Thư thứ nhất của thánh Phê-rô:
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.” (1 Pr 5,8-9)
Theo cha Aguilar, đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở người Kitô hữu phải luôn tỉnh thức, bởi ma quỷ không ngừng tìm mọi cách, qua các cơn cám dỗ và những chiến thuật khác nhau, để khiến con người xa cách Thiên Chúa, không tuân giữ các điều răn và cuối cùng đánh mất ơn cứu độ.
Vì thế, không có ngày nào trong năm mà người Kitô hữu được phép mất cảnh giác về đời sống thiêng liêng.
Thánh Ba-thô-lô-mê-ô và cuộc chiến chống ma quỷ
Ngày 24 tháng 8, Giáo hội Công giáo mừng lễ thánh Ba-thô-lô-mê-ô Tông đồ.
Cha Aguilar nhắc lại rằng thánh nhân là “một người được Đức Kitô tuyển chọn, đã chứng kiến những việc Người làm và những lời Người nói, được sai đi rao giảng và đã can đảm rao giảng cho đến khi chịu tử đạo”.
Theo truyền thống được cha nhắc lại, vì từ chối chối bỏ đức tin và bảo vệ đức tin trước những người chống đối Kitô giáo, thánh Ba-thô-lô-mê-ô đã chịu một cái chết hết sức khủng khiếp: ngài bị lột da khi còn sống, nhưng vẫn trung thành làm chứng cho Đức Giêsu Kitô.
Vì sao thánh Ba-thô-lô-mê-ô thường được liên kết với ma quỷ?
Cha Aguilar giải thích rằng trong một số tác phẩm nghệ thuật, thánh Ba-thô-lô-mê-ô được mô tả cùng với một con quỷ nhỏ bị ngài xiềng xích.
Một truyền thống cổ kể rằng thánh Ba-thô-lô-mê-ô đã trừ quỷ tại một vùng thuộc Armenia và giải thoát con gái của một vị vua khỏi một thần ô uế.
Sau đó, thánh nhân chịu tử đạo vào ngày 24 tháng 8, chính là ngày Giáo hội mừng lễ kính ngài.
Từ đó, một số người suy luận rằng:
“Ma quỷ đã tìm cách làm cho Ba-thô-lô-mê-ô chết. Vì thế, ngày 24 tháng 8 ma quỷ được thả tự do.”
Cha Aguilar cho rằng đây là một cách giải thích sai lầm.
Việc ngày lễ của thánh nhân trùng với ngày ngài chịu tử đạo không có nghĩa là ma quỷ đặc biệt được tự do hoạt động vào ngày ấy.
Truyền thuyết về cuộc đua giữa thánh Ba-thô-lô-mê-ô và ma quỷ
Cha Aguilar cũng đề cập đến một truyền thuyết phổ biến tại miền Bắc Peru và sau đó lan đến những nơi khác, trong đó có Mexico.
Theo truyền thuyết này, thánh Ba-thô-lô-mê-ô được xem như “chủ nhân” của một vùng thuộc thung lũng Chicama, trên bờ biển phía bắc Peru.
Ma quỷ vì ghen tức đã thách thức ngài chạy đua gần núi Gasñape.
Nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, thánh Ba-thô-lô-mê-ô có thể nhảy qua sông Chicama và chiến thắng ma quỷ. Ma quỷ rơi xuống sông và chết đuối.
Tuy nhiên, cha Aguilar nhấn mạnh rằng những địa danh này nằm tại Peru, chứ không phải Armenia hay một nơi nào khác được biết đến trong truyền thống về thánh Ba-thô-lô-mê-ô.
“Đó là một truyền thống đạo đức, một truyền thuyết đẹp, nhưng chẳng liên quan gì đến những gì Tin Mừng nói về nhân vật này. Ngài không cá cược hay thi đấu, nhưng quan tâm đến việc rao giảng Tin Mừng.”
Theo cha Aguilar, cuộc chiến đích thực của thánh Ba-thô-lô-mê-ô với ma quỷ không phải là những cuộc chạy đua hay những cú nhảy, nhưng là đem Tin Mừng đến mọi nơi, để con người không bị ma quỷ dẫn lạc đường nhưng được cứu độ nhờ bước theo Đức Giêsu Kitô.
“Mê tín và thủ thuật”
Cha Francisco Torres Ruiz, linh mục thuộc Giáo phận Plasencia, Tây Ban Nha, người cho đến gần đây phụ trách mục vụ trừ quỷ, cũng đồng ý rằng quan niệm ma quỷ được “thả tự do” vào ngày 24 tháng 8 chỉ là “mê tín và thủ thuật”.
Cha khẳng định:
“Không có cơ sở nào để xác định rằng vào một số đêm nhất định trong năm, ma quỷ có ảnh hưởng mạnh hơn.”
Theo cha, những quan niệm như vậy thuộc về văn hóa dân gian và văn hóa bình dân, nhưng vẫn hoàn toàn mang nền tảng mê tín.
Vị linh mục cảnh báo rằng mê tín có thể dẫn đến một sự ám ảnh tâm lý: người ta bắt đầu nghĩ rằng một điều xấu xảy ra là vì mình đã làm một việc nào đó, hoặc vì mình không làm đúng một điều nào đó.
Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến đời sống tâm lý, đặc biệt nơi những người dễ bị ám ảnh hoặc có đức tin chưa trưởng thành.
Cha Torres Ruiz nhấn mạnh:
“Không phải đêm 24 tháng 8, cũng không phải đêm 24 tháng 6, ma quỷ được thả tự do hơn bất kỳ ngày nào khác.”
Người Kitô hữu phải làm gì?
Theo vị linh mục trừ quỷ người Tây Ban Nha, kể từ khi nổi loạn chống lại Thiên Chúa, ma quỷ luôn chống lại Người và cho đến tận thế vẫn tìm cách cám dỗ, gây hoang mang và làm con cái A-đam xa cách Thiên Chúa – bất kể đó là ngày nào trong năm.
Vì vậy, người Công giáo không cần phải sợ hãi ngày 24 tháng 8, cũng không cần kiêng kỵ diêm, bật lửa, dao, biển, sông hay hồ chỉ vì đó là lễ thánh Ba-thô-lô-mê-ô.
Điều Giáo hội mời gọi không phải là mê tín và sợ hãi, nhưng là tỉnh thức và sống đức tin.
Thánh Ba-thô-lô-mê-ô không chiến thắng ma quỷ bằng những phép thuật hay truyền thuyết, nhưng bằng việc trung thành với Đức Kitô và can đảm rao giảng Tin Mừng cho đến chết.
Vì thế, bài học quan trọng nhất của ngày lễ hôm nay thật đơn sơ: đừng sợ một ngày đặc biệt nào đó; hãy luôn tỉnh thức trước sự dữ, chống lại cám dỗ, cầu nguyện và kiên vững trong Đức Kitô.
https://www.aciprensa.com/noticias/95353/el-diablo-anda-suelto-en-el-mundo-cada-24-de-agosto-en-el-dia-de-san-bartolo