Đằng sau vụ án kinh hoàng

Con đường đất đỏ đầy những sỏi đá và nhiều ổ gà ngày ấy khiến mỗi lần Hoàng chạy xe máy về thăm gia đình thật rất vất vả nhiêu khê…, nhưng bù lại, nét đẹp khá thơ mộng vùng thôn dã của quê Hoàng thì không chê vào đâu được : từng lũy tre làng rợp bóng mát che nắng trưa hè, cùng với những điệu ru của các chú ve sầu, hòa tấu trong điệu hót của nhiều cánh chim bay lượn đùa giỡn với nhau trên những cành cây bàng, cây liễu…thật vô cùng thú vị :

Quê hương cảnh đẹp hữu tình

Người dân chất phác, nhà mình yêu thương

Không ai là kẻ bất lương

Vui buồn chia sẻ, kỷ cương xóm làng.

Mấy năm gần đây, vùng quê này của Hoàng đã được đổi mới theo tiến trình của một xã hội văn minh, đường xá giờ láng o, không còn những ổ gà ổ vịt khó chạy xe như trước nữa, các lũy tre làng cũng biến mất để mọc lên nhiều ngôi nhà khang trang rộng rãi. Từng giáo xứ cũng có được Nhà Thờ khá to lớn và đền đài sạch đẹp tôn nghiêm, rải rác lại có vài ngôi Chùa của các Phật tử nằm xen kẽ nơi mấy xứ đạo Công giáo toàn tòng nhiều nhiều nơi đây. Từ Sài Gòn chạy xe máy về quê Hoàng đi chậm lắm cũng chỉ độ hai tiếng đồng hồ, chính vì thế tháng nào Hoàng dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ dành một hay hai ngày để về quê thăm mẹ già và người thân, có lúc còn rủ thêm bạn cùng về cho vui nữa. Khi còn bé sinh sống trong xứ đạo ở đây, Hoàng cùng lũ trẻ được đến nhà thờ học giáo lý vỡ lòng và từ từ được lãnh nhận các Bí tích: Hòa giải – Thêm sức, được học giáo lý bao đồng và Kinh Thánh nữa. Thuở ấy Hoàng thấy dân làng ai ai cũng rất hiền lành, xem ra mọi người biết lắng nghe Lời Chúa mà Cha giảng lễ trong nhà thờ và họ đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày, nên xóm làng cũng như mọi nhà sống thật êm ấm thuận hòa, mặc dù kinh tế có khó khăn, nhưng nghèo một tí mà tất cả đều chăm chỉ lao động, không có tệ nạn gì hết nên ai cũng vui vẻ, quên đi cái mệt nhọc của người nông dân tay lấm chân bùn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa…, mấy năm nay thay đổi nhiều quá miền quê thanh bình ấy, giờ đã bị biến tướng …gần như là Sài Gòn hóa rồi, bởi nơi đó lúc này có đủ các hàng quán và nhiều tụ điểm ăn chơi…, lắm người có tiền từ việc bán đất ruộng mà ông bà xưa để lại cho con cháu, đa số họ đi làm thuê ở những công ty được mở ra tại các khu vực gần đó…, nói chung bây giờ không còn như xưa nữa rồi, khác lắm, đời sống đạo cũng bị nguội lạnh hẳn đi thật đáng buồn.

Tháng vừa qua có một vụ án mạng khủng khiếp làm rúng động hầu như cả nước luôn, và rất đau lòng lại đúng là nơi vùng quê xưa nay của Hoàng, đau nhói tim hơn nữa vì hung thủ nữ đó lại là một người Công giáo đạo gốc 38 tuổi đời, một cái tuổi đã rất trưởng thành về mặt thể lý vì đã có chồng con được 15 năm rồi, nhưng vô cùng tiếc… chị lại quá ấu trĩ về mặt tâm linh, đã quên Lời Chúa dạy và sống theo bản năng như một loài thú hung ác đến ghê sợ…bởi đã đầu độc tới bốn người thân trong chính ngôi nhà mình ở. Hàng xóm khi rõ sự thể ai cũng run rẩy đến xanh hết mặt mày, còn báo chí và mọi bình luận của độc giả thì vô số kể ….

Đằng sau vụ án kinh hoàng này…, thiết nghĩ nguyên do từ gốc rễ mà ra:  là không nhớ mình có đạo, không sống đạo, quên Lời Chúa dạy….Vì thế  mới bị sự ác chiếm hữu trong suy nghĩ, hành động, làm mất bản năng của một con người, ra như tên ác quỷ đội lốt người (nhiều độc giả đã dùng từ “ Ác quỷ” khi bình luận về vụ án này! ). Ấy vậy, nên người ta xưa nay vẫn hay nói câu này: “ Tin Chúa chứ không tin người theo Chúa”. Thật vô cùng đáng buồn, ước mong sao mọi người Công giáo chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ này…, mà muốn được vậy thì bản thân mỗi người hãy dành ít thời gian hằng ngày đọc và sống Lời Chúa dạy. Biết cầu nguyện để ơn Chúa giúp mình tránh được các cơn cám dỗ gây ra tội lỗi, nhất là tội “ Giết người” thì hậu quả vô cùng bi đát, nếu sau đó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng, bởi người mà ta giết chết thì không làm họ sống lại được nữa, án mạng này sẽ cắn rứt lương tâm kẻ thủ ác suốt đời luôn.

Chính vì thế mỗi người Công giáo chúng ta phải ý thức điều đó rất hệ trọng, ngay cả trong bào thai người mẹ, thì đó cũng đã là một con người có linh hồn và xác do Chúa tạo dựng , nên việc phá thai là trọng tội mà luật Giáo hội có từ lâu nay rồi. Hy vọng các bạn công giáo hiểu được điều quan trọng đó, và không phạm phải sai lầm to lớn này, bởi đã từng có một số thành phần vì lầm lỡ nên bồng bột dại dột đi “ Phá thai”, sau đó phải nhận hậu quả xót xa lắm, có khi bị ám ảnh cả đời thật quá đau lòng luôn.

BCT

15/7/2024

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *